1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chắc rằng khi đó tôi sẽ buồn lắm,nhưng tôi thấy bai` viết của bạn lqmttt đã nói lên được hầu như tất cả. hy vọng sau này vào cuộc sống gia đình bạn vẫn giữ được những suy nghĩ đó cuộc sống thì phức tạp lắm có vào hoàn cảnh đó mới biết mình phải làm gì
    người tốt có người xấu có vậy thì cũng sẽ có người chung thuỷ hy vọng tất cả đều là người may mắn
    hạnh phúc mỗi người quan niệm một khác
    hy vọng các ông chồng biết tôn trọng vợ mình, còn các bà vơ. thì mắt mở nhìn thấy điều tốt của chông còn mọi tật xấu nằm bên mắt nhắm. vầy là gia đình sẽ êm ấm thôi
     
    viet ra day de long thoi bot nho  viet xong roi noi nho lai day them
     
     
     
  2. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Okay đồng ý trong chuyện vợ chồng không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, thỉnh thoảng cũng có những người vợ đàng hoàng bị chồng phản bội nhưng cái tôi bức xúc ở đây là có những bà vợ lại chấp nhận chuyện đó bằng chứng là nhét condom vài túi chồng trước khi đi làm cứ như dặn chồng trước khi ra đường phải nhớ đội nón vậy. Chuyện tình cảm thiêng liêng như vậy tại sao phải để tới mức tệ hại như vậy rồi cứ như vậy hoài mai mốt ông chồng nào muốn ngoại tình là cứ làm hay sao. Cái gì cũng có giới hạn của nó, coi thường và chà đạp lên cảm giác của người khác là chuyện KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN được.
    Người phụ nữ VN khi lấy chồng đã phải hy sinh nhiều thứ rồi, nào là đòi hỏi phải còn "zin" trong khi người chồng có thể đã quan hệ với cả chục người, sau đó ở 1 thời gian sanh con đẻ cái thì phải xấu đi (vì ai vậy ta) thế là chồng mược cớ dở chứng đi lấy vợ bé, người vợ buồn rầu không biết làm sao đành phải dùng cái câu gì đó an ủi chồng "anh ra ngoài tìm cái đó làm gì ở nhà cũng có vậy mà còn được khuyền mãi nữa" ôi trời cả đời hy sinh cho chồng con cuối cùng phải mang cái danh dự của mình mà so sánh với mấy con nhỏ rẻ tiền ở ngoài đường sao. Hãy xem lại đi cách sống của mình đi để còn để lại đức cho con cháu sau này nữa.
  3. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có gia đình rồi, mặc dù chồng tôi không phải hoàn hảo nhưng ít nhất anh ta còn biết đến 1 điều gọi là TÔN TRỌNG cái mà mấy người đàn ông trong câu chuyện trước đó đang thiếu trầm trọng. Nếu 1 người có bản lãnh thì dám làm dám chịu đừng có đứng sau lý do này nọ để nguỵ biện cho hành đồng không đứng đắn của mình. Mấy anh trong này có ai muốn vợ mình phạm sai lầm rồi sau đó đổ lỗi cho..tự nhiên "ôi giời đàn bà ai chả thế"
  4. kitty77

    kitty77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sự bất bình của bạn như thế là đúng không sai nhưng cuộc sống ko như chúng ta tưởng đâu phức tạp và muôn hình ,muôn vẻ làm cho con người ta ko kim chế dược minh. Những người đàn ông như ban noi không phai là số nhiều.Phần còn lại họ vẫn tốt .Hy vọng bạn sẽ có những cái nhìn lac quan hơn
  5. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui bức xúc ở đây là có những người đàn ông đang thản nhiên làm chuyện đó cứ như là 1 điều tự nhiên vậy .Còn chuyện chung thủy hay không là chuyện khó nói. Nhưng đã không chung thủy mà còn làm sờ sờ trước mắt vợ như mấy câu chuyện gì đó thì...bó tay luôn. Tui hy vọng số này không nhiều như bạn kitty nói.
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Thật ra, tôi những điều tôi muốn nói là các người vợ mình đưa ra suy nghĩ như thế nào về vấn đề này và cách giải quyết ra sao, không phải cách giải quyết của tôi là đúng, là hay. Tôi cũng không muốn, những bà vợ như chúng ta, rơi vào hoàn cảnh này, thì lại xỉa xói lẫn nhau là NGU, là KHÔN khi hành động như thế nào, mà là có thể nêu ra cách giải quyết để các ông hạn chế được chuyện này, người vợ còn là cái thắng của chồng, giúp chồng trước những cám dỗ, không phải là người ta làm lỗi thì "ĐÁ ĐÍT", hy vọng tìm người mới tốt đẹp hơn.
    Tôi đã đưa ra quan điểm là nếu còn yêu chồng, tôi sẽ chờ anh ấy quay về, nếu không, tôi cũng sẽ chờ anh ấy quay về, chờ khi anh ấy không còn ai thân thiết (hết tiền thì những cô gái bao cũng ra đi mà thôi, đó là quy luật cuộc sống), tôi sẽ rời bỏ anh ta. Có người cho tôi là dại khi bỏ phí tuổi xuân của mình, bỏ phí cuộc đời của mình vì một người chồng không đáng tôn trọng như thế, tôi không chắc là điều tôi làm là đúng hay sai, chỉ biết làm như thế, lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn với cảm giác thấy khó bỏ liều, trốn sự thật. Với lại, khi chưa hết yêu chồng, còn day dứt về người đó, thì liệu có công bằng khi lập gia đình với người mới, sống với người mới mà lúc nào cũng day dứt về những nỗi niềm cũ thì liệu rằng ta đã dứt bỏ được quá khứ hay chưa??? Có lẽ tôi hơi bị hâm, cho nên tôi post bài, cũng hy vọng các chị, các bạn nêu những ý kiến sao cho người trong cuộc làm như thế nào để đỡ tổn thương nhất, chứ không phải mắng mỏ lẫn nhau, để cho cánh đàn ông: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI, ăn uống no nê xong rồi rung đùi coi cánh chị em mình "bắn lộn" nhau. Rồi khen người này cao thượng, chê người kia cao thượng. Nếu các ông suy nghĩ kỹ, thì có lẽ vợ bỏ đi, các ông làm lại cuộc đời với người mới, còn nếu như hoàn cảnh tôi nêu ra trong trường hợp của tôi, thì liệu sống trong hối hận và ra đi với người tình thì các ông chọn đường nào? Có lẽ là chọn con đường giúp bản thân mình không rơi vào trường hợp này, đúng không? (thêm đoạn này, vì hồi nãy post vội quá, nên nói chưa hết ý)
    Tôi rất muốn các chị, các bạn đưa ra những ý kiến, để các ông xấu hổ, và có thêm sức mạnh để từ chối ma lực của ... chuyện đó, để họ không phải sống trong dằn vặt : Mình có là GIẺ RÁCH của vợ mình không, hay là vì cô ấy thương mình thật sự và chờ đợi ở mình 1 ngày về..
    Mong các chị hiểu ý của tôi, mong các chị post những bài như sự trông chờ không chỉ của riêng tôi, mà còn của nhiều bạn nữ chưa lập gia đình khác, để nếu bị rơi vào trường hợp này, họ biết phải làm như thế nào để không mất đi gia đình vốn dĩ là của họ
    Thân chào
    Được lqmttt sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 12/12/2003
  7. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các ông chồng cũng nên tranh luận, đưa ra ý kiến với cương vị mình trong tình huống như thế này, và cảm giác như thế nào với các cách cư xử của các bà vợ, như vậy có thể giúp ích cho nhiều người, nhất là những người chưa lập gia đình
    Thân chào các ông


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  8. kitty77

    kitty77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Quả thật, tôi thấy kinh ngạc vì kitty77 rộng lượng quá. Không phản đối mà còn dặn dò chồng thế là cùng.
    Giữ gìn hạnh phúc gia đình phải từ hai phía, cả vợ lẫn chồng. Đâu thể chỉ người vợ "đóng tốt vai trò người tình và người vợ" thì đủ. Quan niệm của tôi trước giờ vẫn là "giữ người ở, chứ không giữ người đi". Nếu chồng hay vợ mà ngoại tình, thì tình cảm cũng không thể hàn gắn lại. Chỉ nghĩ đến con cái mà đau lòng thôi.
    Hôm trước tôi tình cờ nói chuyện với một chị bạn, chơi cũng khá thân. Nói một hồi mới biết bố mẹ chị ấy li dị. Nói thật, cảm nhận của tôi nếu là con trai, mà tìm hiểu làm quen cũng thấy hơi ngại. Mới thấy những việc mình làm không chỉ cho mình, mà còn ảnh hưởng đến con cái sau này. Thật buồn.
    Nói chung vợ chồng, ai làm điều sai, đều có lỗi rất lớn. Không chỉ đối với người bạn đời của mình, mà còn để lại ấn tượng không tốt cho các con. Tôi nghĩ ấn tượng đó khó mà xóa nhòa được.
    Bản thân tôi tôi vẫn quan niệm, nếu đã không thể sống chung thì chấp nhận chia tay. Đừng cố gắng níu kéo. Bát nước đã đổ sao hớt lại được.
  10. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình là tình cờ tạo ra 1 vết nức không thể hàn gắn giữa hai người, cho dù có sống chung (vì con) thì trong lòng người bị phản bội cũng đã nguội lạnh từ lâu. Thế thì còn gì ý nghĩa của tình yêu nữa chứ?

Chia sẻ trang này