1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    To Kenzo_girl: Có lần bắt gặp mấy chiếc condom trong cặp chồng, choáng hết cả người nhưng nghĩ thôi thì ông nào cũng thế, nhưng có lần sau khi đi công tác về, nhìn thấy hụt đi máy chiếc, thấy đau lòng ghê lắm. Không chịu được làm toáng lên thì bị bảo là một người không văn minh! trời ạ! Bây giờ thì chuyện qua rồi nhưng vẫn cảm thấy nhức nhối. Vẫn biết đàn ông bây giờ vẫn thường tự cho phép mình như thế, nhưng vẫn thấy đau lòng, vẫn có cảm giác bị phản bội, và nếu kéo dài hơn, có thể cảm thấy ghê mỗi khi chạm vào mình...Làm thế nào nhỉ?
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bậy! Tớ không thế nhé, mà nếu có thế tớ cũng chẳng dại để phát hiện dễ dàng như vậy, mà nếu có bị phát hiện thì cũng không dám nói là vợ không văn minh. Nói đơn giản, như thế là không chỉ không còn yêu mà còn không còn tôn trọng vợ chút nào. LY DỊ.
    TanNg
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hé, đây chắc là cu con nào tạo nick để nói lung tung ấy mà.
    TanNg
  4. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau hay là vợ chồng thì phải biết thông cảm , tha thứ cho nhau. Con người ko có ai là hoàn hảo mà Black Widow Kiss cũng ko bao giờ muốn làm 1 con người hoàn hảo. Nếu chỉ vì ông chồng có quá khứ oanh liệt/ tồi tệ , hay thỉnh thoảng vẫn đi cải thiện 1 tí, rồi so sánh là ngày xưa hay bây giờ anh như thế còn em vẫn còn Zin khi đến với anh thì đó chỉ là sự sở hữu, tỵ nạnh chứ ko phải là vợ chồng hay tình yêu nữa. Trong Love Story có câu Love means U never have to say U are sorry, theo Black Widow Kiss hiểu là khi yêu là người ta chấp nhận tất cả, khi không chấp nhận được nữa thì ko còn gọi là Love. Nếu chỉ nhăm nhăm doạ hay chờ xem chồng có sử dụng Condom với người khác rồi đưa đơn ly dị thì ko khác gì đi mua 1 cái ly uống nước, hể có ai chót dùng chung của mình thì ném bể rồi đi sắm cái khác cho nó Zin. Lấy chòng vì tình yêu, vì hợp nhau chớ đâu phải hoàn toàn là chuyện ********, chuyện sở hữa nhau để nhìn thấy mấy cái cái Condom là kêu la, nói chấm dứt từ đây. Làm thế chồng lại có cơ so sánh với gái. Đàn ông hiểu biết là đàn ông đi chơi 9 phương vẫn còn biết ngoảnh đầu lại là vợ con, là nơi mình nương tựa, là những gì mình có cho hiện tại và để dành tương lai. Chác HornyB 123 , 6 senses và các bạn cũng biết câu lạc mềm buộc chặc, con gái nên mềm mại dịu dàng thì mới làm cho chồng yêu zới nể chứ cứ lục túi tim và đếm Condom thì rồi cũng ra ở riêng 1 mình thui. Cuộc sống đâu chỉ có ***, khi chống nó có sức có tiền đi chơi đến hết tiền, hết xí quách thì ko về với vợ, người bạn đi theo suốt cuọc đời, thì đi đâu.
    Khi người con gái còn Zin đến với người con trai thì đó ko phải là thiệt thòi mà đó chính là cái hơn của người con gái. Người con trai càng biết nhiều thì họ càng qúy trọng và tôn trọng người con gái hơn. Còn nếu em nào thấy thiệt thòi thì cứ xả láng trước đi, nhà nước có cấm mà cứ kêu ca hoài.
    Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
    Thì tại sao thêm nước mắt, cho đớn đau
    Ôi hận sầu, em chỉ biết có mỗi anh thôi
    Cho dù anh có đắm say với ai em vẫn yêu vẫn đợi chờ

    Được BlackWidowKiss sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/12/2003
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe bác Net nói thế này làm em cũng thấy sợ cái kiểu làm ăn thế này quá, mà...chàng nhà em cũng dân kinh doanh, cũng phải quan hệ nhiều, thế mà bây giờ em vẫn...ngu dại tin tưởng, mà anh nhà em thì trẻ không chơi lắm,không biết thấy những hào nhoáng như vậy có sinh tật không đây ? Kiểu này thì mỗi năm em phải về nhà 1 lần thôi.
    Ngoài lề câu chuyện bác Net chút nhé: Gì thì gì, chứ xã hội nào tớ vẫn tin là có người thế này, thế kia, hôn nhân nào cũng cần chung thuỷ,không phải xã hội xuống cấp mà mình lại mở rộng những chuẩn mực đạo đức, đúng đắn.Khi đã lập gia đinh thì sự chung thuỷ và chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau vẫn luôn là những trụ vững chắc trong gia đình. Không phải tớ chưa lập gia đình mà tớ dám mạnh mồm thế, tớ cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm nhưng đó là niềm tin, niềm tin từ những người thân xung quanh,niềm tin từ những người tốt mà tớ biết và từ những giá trị tất yếu của cuộc sống. Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều, nhiều giá trị tạm thời bị đảo lộn, nhưng những giá trị căn bản của gia đình thì vẫn luôn thế.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 29/12/2003
  6. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiệt là buồn đó, mấy bữa nay ông xã đi công tác không có gọi phone về,linh cảm có chuyện, thôi thì sống vì con cái vậy
  7. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào honeybee,
    Tôi không biết bạn đã có gia đình chưa, nhưng qua những lời bạn tranh luận ở đây, tôi cảm nhận được bạn rất trân trọng những giá trị truyền thống.
    Tôi không phủ nhận những điều bạn nói là đúng. Tuy nhiên, cũng nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác bạn ạ.
    Không phải những người phụ nữ can đảm nhét condom vào ví của chồng mình trước khi đi công tác là những người đáng thương hại đâu, mà ngược lại, theo tôi, họ rất có bản lĩnh & ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình cao độ. Ở đây tôi không dám lạm bàn vấn đề ngoại tình. Nhưng tôi nghĩ, người phụ nữ nào dám làm điều ấy chứng tỏ họ rất hiểu chồng mình & đã vượt qua được những suy nghĩ rất nữ nhi để có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Không phải họ làm như thế là vẽ đường cho hưu chạy đâu.
    Thử đặt trường hợp thế này. Ông chồng đi công tác, mà các bạn ở đây ai đi làm rồi cũng biết, các hợp đồng làm ăn thường được bàn bạc ở đâu nhiều nhất, chắc chắn đó không phải là trong phòng họp nghiêm túc ở công ty. Và đặc biệt là bên ngành xây dựng. Có thể ông chồng ấy rất thương vợ, yêu con, nhưng khi đi giao dịch, bị đặt trong một tình huống chẳng đặng chẳng đừng, thì có một cái condom trong người vẫn là tốt nhất trong thời buổi ra đường gặp AIDS như hiện nay. Bạn nghĩ sao nếu trong trường hợp ấy, chồng bạn không có một vũ khí gì để phòng thân? có phải anh ấy sẽ mang về những điều bất hạnh không thể nào lường trước cho gia đình? để đến khi bạn biết được ra thì đã quá muộn??? Thế nên hàng ngày báo đài vẫn ra rả rằng tỷ lệ phụ nữ và trẻ em mắc bệnh AIDS ngày càng cao, mà đa phần trong số họ là những người mắc bệnh thụ động, có nghĩa là từ người cha người chồng mà ra.
    Thời nay không ai lường hết được chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên, phòng bị cho chồng cũng là một cách phòng vệ cho mình tốt nhất.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà là tớ, tớ cũng sẽ chuẩn bị luôn mấy bản đơn li dị, có sẵn chữ ký. Có thể có những trường hợp người vợ ( người chồng ) tha thứ cho việc ngoại tình của chồng ( hoặc vợ ) nhưng nếu nó thành căn bệnh kiểu thế này thì chắc là " Chồng ơi, chào anh nhé " thôi
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Blackwidow Kiss, tui không biết bạn cố ý hay viết lộn nick của tui là ''Honeybee123" thành "HornyBee123" nếu bạn đánh giá tui như thế thì làm ơn đọc kĩ lại mấy bài viết của tui rồi hãy đánh giá người khác nhá. Tui cũng có nói nếu trường hợp đó xảy ra là phải li dị đâu?? Tui yêu 1 người đâu phải chỉ vì chuyện đó. Ở đây tui đang nói là sự TÔN TRỌNG ấy. Còn tôn trọng là còn tình yêu cho dù có lầm lỗi gì đi nữa hết tôn trọng thì không còn gì nữa. Có lẽ tui không đi sát với topic mà chỉ phản hồi từ những bài viết sau nên gây hiểu lầm cho 1 số người.
    Một lần nữa xin nhắc lại tui không thể đưa ra 1 câu trả lời chính xác cho câu hỏi topic nhưng có 1 điều tui chắc chắn đó là sự tôn trọng là cần thiết trong bất cứ quan hệ nào, nếu chỉ vì sở thích của mình mà bắt buộc người khác phải làm theo mình mặc dù trong lòng họ rất buồn thì chẳng công bằng chút nào.
    PS: ủa mà "làm ăn" kiểu gì mà phải làm chuyện đó nhỉ??
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có gia đình và dĩ nhiên cũng chưa trải qua trường hợp như thế bao giờ. Mình cũng không biết là mình sẽ xử sự như thế nào. Giận dỗi lặng im hay sẽ làm toáng lên rồi đường ai nấy đi. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau nhiều quá.
    Hình như tên topic là "Người vợ sẽ nghĩ thế nào?" cho nên hầu như chỉ thấy nói lên suy nghĩ của mình (đúng theo chủ đề đấy chứ) chứ không thấy nói đến mình sẽ làm thế nào. Và hình như một số người chỉ có một ý nghĩ là "có condom trong ví" có nghĩa là họ đã ngoại tình và đều lên tiếng lên án họ (điều đó hoàn toàn tự nhiên) nhưng lại không để ý đến nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Mình thấy lqmttt là còn suy xét đến khía cạnh này.
    Mình không thích chồng (vợ) ngoại tình, và dù cho với bất kỳ lý do gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì ít nhiều cũng làm tổn thương đến tình cảm của mình, và tình yêu mà mình dành cho người ta chắc chắn không còn nguyên vẹn. Nhưng chắc mọi việc cũng không đến nỗi không thể tha thứ như 6senses hay honeybee. Đau lắm chứ nhưng nếu người ta ngoại tình do không tự chủ được bản thân, thì tha thứ là điều có thể. Có lẽ khi phát hiện ra điều đó, và khi nghe lời thú tội, mình sẽ chỉ khóc. Bình tâm lại, mình sẽ viết một bức thư (bởi đôi khi có những chuyện nói trực tiếp với nhau lại không mang lại hiệu quả bằng) nói lên cảm giác của mình khi phát hiện ra điều đó, điều gì đã khiến mình tha thứ và ước mong của mình là gì.
    Nhưng nếu người ta ngoại tình một cách tự nguyện, sẽ giống như lqmttt, nếu còn yêu sẽ tha thứ. Nhưng cũng chỉ đến một giới hạn nào đó, quá sức chịu đựng thì dù yêu bao nhiêu mình cũng chẳng thể chấp nhận chung sống suốt đời với một người như thế. Ly dị là điều mà bất kỳ một người phụ nữ nào đều không muốn, nhưng cũng không thể hy sinh cho một người không xứng đáng.
    [lqmttt[/b] nói đúng, người vợ phải xử sự thế nào để khi người chồng lẫm lỗi quay đầu trở lại, còn thấy mình là bến bờ. Và để sao cho họ, vì những gì mình đã làm, mà biết dừng lại đúng lúc.
    Vẫn biết trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, thế mà vẫn cứ mơ một người chồng chung thuỷ, vẫn cứ mơ cả cuộc đời bên chồng không bao giờ nhìn thấy những condom trong ví của chồng. Bi kịch hay là ngang trái?
    Linh tinh một chút, hy vọng không làm mọi người mất vui
    -------------------------------
    Sang năm mới rồi, chúc mọi người hạnh phúc, an lành bên những người thân, mọi buồn phiền sẽ ở lại cùng năm cũ. Nào vì những gì tốt đẹp đang đợi chúng ta ở năm mới
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata

Chia sẻ trang này