1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người vợ sẽ nghĩ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wsx, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackWidowKiss

    BlackWidowKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hổng có lộn đâu, bạn chơi chữ tí cho zui HornyB à.
    Làm ăn kiểu VN nó zậy, ko chấp nhận thì có mà chết đói chứ đừng nói đến chuyện nuôi vợ con. Chắc U định cư ở Mèo nên hổng có rành mấy chuyện "làm ăn" này. Nghiêm khắc như U thì chắc lấy phải thằng hay ăn vụng và chùi mép như Cuội thui. U có biết là 1 thằng Gay mà phải đi ngủ với gái để bán được hàng chưa?Tất cả vì 1 này mai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

    Thôi xin đành phận gái thuyền quyên
  2. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Blackwidow Kiss: bởi vì topic này đang tranh luận về vấn đề ngoại tình nên Bee không thích Blackwidow gọi Bee như vậy, dễ gây hiểu lầm. Đúng vậy Bee sống bên Mỹ từ nhỏ nên không quen với mấy kiểu "làm ăn" như vậy chỉ nghe qua thôi nhưng nghĩ tới cũng thấy nổi da gà Nói chung mỗi môi trường mỗi khác vậy. Bee không nghĩ tất cả đàn ông đều như vậy, còn nếu nó xảy ra thì Bee sẽ có cách giải quyết riêng chứ không cần thiết phải chia tay hay khắc khe như bạn gì nói. Miễn sao người đó biết được lỗi lầm của mình chứ không xem nó như chuyện bình thường như những câu chuyện trên là được rồi.
    Chúc mừng năm mới mọi người!
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Toi nghĩ đây là chuyện mà mọi người phụ nữ rồi sẽ chấp nhận, Nếu như nghĩ rằng chồng mình không có bao comdom trong túi là người chồng kông QHTD với ai khác ngoài mình thì là nhầm to. Tôi nghĩ có nó trong túi cung rất tốt và rất có ý thức trong QHTD. Tránh được cả hậu hoạ về sau. Còn hơn là sau đó gia đình bị đổ vỡ vì những chuyện hậu quả sau này. Nhưng tốt nhất là đừng nên làm gì mà gây nên hậu quả cho mình và gia đình của mình
  4. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trên đời niềm tin quan trọng lắm, nó có thể hại mình cũng có thể giúp mình nhiều. Tôi sắp lấy chồng, Hôm hai người đang nói chuyện, anh ấy hôn tôi. Tôi kể,: " Ở cơ quan em mọi người để rất nhiều condom ở hộp Y tế trong phòng, mọi người còn tặng nhau condom hôm Giáng Sinh một cách rất nghiêm túc.. vì là cơ quan nước ngoài nên chuyện đó là bình thường. Em chưa nhìn thấy cái condom bao giờ nên lúc nghỉ trưa, em với một chị trẻ nữa chưa lấy chồng tò mò lấy ra xem nó thế nào, nó cứ thế nào ấy, Em thấy ngại quá". Anh ấy rất hăm hở, trả lời tôi một cách tự hào và nhanh nhảu : " Em có mang nó về đây không, để anh thử cho em coi" với một vẻ mặt đầy kinh nghiệm. Tôi cũng hoảng, quái, chẳng nhẽ anh ấy thực tập condom một mình. Nhưng mà tôi cũng không muốn chuyện đó bị ám ảnh, bởi xét cho cùng, anh ấy ngay thẳng, nói cho tôi mà không đề phòng gì. Chắc là có lý do gì đây. Nhân tiện một hôm, Biết tính anh không bao giờ cảnh giác tôi, tôi hỏi khéo anh ấy : " Sau này em ngại Anh dùng condom lắm, nó thế nào ấy, có khó chịu không anh? anh thấy thế nào?" Anh ấy trả lời: " à, cũng được, cũng bình thường". Nhưng nhìn mặt anh ấy tôi biết ngay là nói dối. Cái vẻ mặt chưa dùng nhưng ham hiểu biết ấy mà. KHi anh ấy thấy tôi kể một việc một cách rất vô tư, nên anh ấy cũng vậy, không đề phòng gì. Vì thế tôi biết là anh ấy nói thật. Và tôi tin anh ấy.

Chia sẻ trang này