1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người với người sống để yêu nhau...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThuLam, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên mới nói: HP thật sự không fải là đến đích mà chính là cảm giác có được trên đường đua.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 15/04/2006
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
    Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
    2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
    Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
    3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
    Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
    4. Gặp người đã từng yêu bạn:
    Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

    5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
    Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
    Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
    7. Gặp người bạn đã từng yêu:
    Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
    Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
    Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
    Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
    vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    10 lý do để có người yêu ​



    ?oBất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa? - đại thi hào Cervates từng khẳng định như thế. Sống trong tình yêu mới thấy cuộc đời đẹp nhường nào.
    1. Bạn sẽ không thấy cô đơn

    Tất nhiên rồi! Người ấy sẽ chia sẻ cùng bạn mọi chuyện buồn, vui. Bạn không còn phải âm thầm giữ một mình. Những lúc bạn buồn do làm ăn thua lỗ, bị sếp quở trách? chỉ có trái tim của người ấy mới là nơi trú ẩn an toàn nhất. Và chỉ có người ấy mới trao tặng ******** yêu thương vô điều kiện, bởi một lẽ rất đơn giản: Anh ấy muốn có bạn trong đời.

    2. Không cảm thấy thua thiệt

    Có người yêu bên cạnh, đi đâu bạn cũng thấy hãnh diện với bạn bè, không còn tủi thân như hồi còn lẻ bóng.

    3. Có thêm mục tiêu để phấn đấu

    Ngày nay, ?ohai quả tim vàng? trong ?omột túp lều tranh? không còn là chuẩn mực làm nên hạnh phúc. Khi có người yêu và muốn lập gia đình, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là tạo dựng cuộc sống sung túc, tiện nghi. Vì thế, bạn sẽ cố gắng làm việc hăng say hơn để kiếm nhiều tiền hơn.

    4. Có thêm bạn

    Điều này hiển nhiên rồi. Tự dưng không phải mất nhiều thời gian, công sức để tạo dựng, bạn vẫn có thêm những mối quan hệ do người yêu mang lại. Biết đâu, từ những người bạn ấy bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội mới.

    5. Có lý do để đẹp hơn

    Khi một mình, bạn mặc sức để đầu bù, tóc rối, ăn mặc lôi thôi? mà chẳng lo có ai khiển trách. Khi có ?omột nửa?, tự dưng bạn cảm thấy việc làm đẹp, chải chuốt cực kỳ quan trọng. Người ta vẫn thường bảo: ?oĂn cho mình, mặc cho người? mà!

    6. Sinh hoạt điều độ hơn nhiều

    Lúc chưa có ?onửa kia?, bạn tha hồ đi xem phim, mua sắm, ăn quà, tán dóc với bạn bè? Có người ấy rồi, đừng hòng tiếp tục mọi nếp sinh hoạt của bạn sẽ được quan tâm từ xa.

    7. Bạn trở nên quan trọng trong mắt một người

    Trước bất cứ sự việc nào, người ấy cũng hỏi han ý kiến, tìm lời khuyên từ bạn. Bạn cũng có dịp để thể hiện vai trò của mình.

    8. Người yêu giúp bạn hoàn thiện hơn

    Bạn sẽ học thêm được cách giao tiếp, ăn uống, đi đứng? để người yêu hãnh diện. Còn gì xấu hổ hơn khi trong buổi dạ hội, người ấy rất thuần thục với các điệu nhảy, còn bạn luống cuống chân nọ giẫm chân kia!

    9. Được quan tâm

    Chỉ một trận ốm vặt, bạn cũng sẽ nhận được sự lo lắng của rất nhiều người nhà ?ohọ hàng tương lai?: bố mẹ, anh chị, cô, dì? của người ấy.

    10. Nâng cao tầm hiểu biết

    Nếu người yêu của bạn có học vấn cao, ngoại ngữ giỏi? may mắn cho bạn đấy! Người ấy sẽ giúp bạn bổ sung những lỗ hổng cần thiết mà bạn không cần phải đi tìm gia sư.

    Theo 24h

  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thôi, nhất quyết là em không thể cho vào bảo tàng được.
    mod ơi, coi như tớ không spam nhé.
    Anh ơi,
    Hôm nay anh lại dỗi em rồi phải không, bọn mình hay dỗi nhau thật đấy, ngày nào cũng sáng em dỗi anh, chiều anh dỗi em.... Nếu mà chỉ dỗi như em thì chẳng sao, vì lúc nào em cũng biết là anh yêu em nên em chỉ xịu mặt với anh chút thôi còn gặp bạn bè là em lại vui tươi như cũ... Nhưng mà kiểu dỗi của anh em ghét lắm..... Xem nào sáng nay có chuyện gì nhỉ ? Anh đến đón em đi ăn sáng, xị xị cái mặt chỉ vì sáng nay em cứ ngủ nướng không chịu chạy bộ cùng anh, anh gọi điện lại còn mắng anh nữa... anh nghĩ mà xem, chỉ có anh là em mới dám càu nhàu, dám kệ anh thôi chứ, thế xong rồi em vòng tay ra đằng trước ôm anh nhè nhè thì mới thấy anh đỡ căng thẳng vì ghét em.... Vào quán bánh cuốn rồi, đầu tiên là anh thổi cho nó đỡ nóng vì anh biết là em không thích ăn bánh cuốn nóng, 2 tay anh cứ phải giữ chặt tay em trong tay chỉ vì như anh giải thích với mẹ là cứ bỏ ra là tay em sẽ lạnh.... anh có nhìn thấy ánh mắt của mấy bác lớn tuổi ở đó không? Em chắc là mẹ và mọi người cũng không hài lòng hôm ấy đâu. vì anh vừa dỗi xong nên em cũng không phản ứng gì.... Sau đó 2 bọn mình đi lên hiệu sách vì em muốn mua 1 cái bản đồ thế giới thật to để treo tường, em đã phân công mỗi người đi một hướng rồi gặp nhau ở cuối hành lang, thế mà tự nhiên anh lại làm vậy... Lúc đi về, anh đột nhiên bảo em hãy thơm anh một cái giống như 2 người đang đi đằng trước, lúc ấy tự dưng em giận quá, em không biết tại sao, tự nhiên em muốn dỗi anh, thế thôi.... anh thấy em im lặng thì cũng dỗi em luôn.... anh à, em biết là anh nghĩ gì chứ, anh cho là em đang không nghĩ đến anh, em không yêu anh vì bản chất của TY là muốn được công khai với cả thiên hạ ... Ừh, nói đi mà chẳng nói lại, anh không thấy là em đã mặc áo khoác đỏ, quần bò có kiểu mài giống quần bò anh và lại ngồi đằng sau bám vào anh khe khẽ nữa.... Không yêu họ có làm thế không nhỉ??? Anh có thấy em là người "kiệt xỉ " không? Anh đã lên án em biết bao lần vì kiểu hộp bánh ăn mãi không hết mặc dù đó là loại em rất thích.... Vậy sao anh không nghĩ, em cũng rất muốn thơm anh khi đi trên đường và ngồi đằng sau anh, nhưng như thế có thể làm anh mất tập trung thì sao, thêm nữa, em lại còn dự định là em đã có cả cuộc đời ở phía trước để chăm sóc anh nữa cơ mà............. Em để dành thôi anh ạ, đừng dỗi em nữa nhớ, em muốn là anh sẽ không bao giờ dỗi em vì lí do đó nữa? Rồi em hứa sáng mai sẽ chạy qua gọi anh đi tập thể dục, à thôi, hì, anh chạy qua đi, em không chắc là giữ được lời hứa đâu, hì
  6. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tôi.
    Ai cũng có 1 ngày sinh,và ngày sinh nhật thật qúy giá đối với mọi người.tui cũng vậy,mặc dù tui không thích tổ chức sinh nhật nhưng ít nhất là có 1 lời chúc của bạn bè,1 cái gì đó để mà tôi biết rằng mọi người đều nghĩ đến tôi,để mà biết rằng mình không bị lạc lõng ở thế nhưng...............................
    Hết rồi.Mọi người tự hiểu lấy...................
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhiều nhé bạn,
    Có một lần Sn tôi, đông bạn bè vô kể nhưng tôi chỉ muốn tất cả hãy đi về vì người tôi hy vọng đã không nhớ đến ngày Sn của tôi, tôi chỉ muốn ở một mình và khóc. Và thế là lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác bị bỏ quên một cách phũ phàng là như thế nào, chỉ có thể nói là rất đau đớn.
    Có thể tôi khác bạn ở chỗ tôi nên trải qua điều đó, bạn hãy vui lên và hãy nhớ đến cảm giác đó để không bao giờ bạn đối xử với người khác như thế, những việc có thể làm trái tim mình đau đớn thì người khác cũng như vậy.
    Chúc mừng SN bạn!
  8. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui thì tôi có rất nhiều.Nhưng đó chỉ là những niềm vui giả dối.Tôi dối những người bạn của tôi vì tôi không muốn ai lo nghĩ về tôi.Tôi thường nghĩ về mọi người nhưng cuối cùng tôi được gì đâu.Cuộc sống đó đã dần dần thành thói quen từ khi nào mà tôi không biết.Đến giờ đây tôi ở 1 mình mới nhận ra rằng mình là thằng ngốc.Nhưng thói quen vẫn là thói quen,tôi vẫn không từ bỏ được mọi người mặc dù tôi thường bị người khác từ bỏ
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, làm gì mà căng thẳng thế, bạn còn rất trẻ, hãy vui tươi và sống tích cực chứ.
    Bạn hãy làm như mình, cuộc sống có một bài tập thể dục buổi sáng, có một giai điệu nhẹ nhàng khi đi tới lớp, có những con người để quan tâm, và có một ai đó để yêu thương, có một mục tiêu để hướng tới.... Bạn sẽ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của suy nghĩ lung tung như vậy.
  10. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Càng nhiều bạn thì càng dễ bị thù ghét. Câu ấy không sai đâu, tôi thấy bạn bè sống phần nhiều mang tính lợi dụng nhau. Có sét giánh xuống, đố kiếm được một tên ra chịu đạn cùng đấy. NHưng nói chung vẫn phải đề cao bạn bè. Cũng có những tên lao mình như những con thiêu thân mà. Đó mới là tình bạn thật sự.

Chia sẻ trang này