1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xa lạ ơi!! Hãy mở rộng tấm lòng mình mà đón nhận tình yêu mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_say, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Người xa lạ ơi!! Hãy mở rộng tấm lòng mình mà đón nhận tình yêu mới

    Không có gì vĩnh cửu kể cả tình yêu


    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 04/12/2002 ngày 17:40
  2. votinh183

    votinh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Minh rất thích bài viết của bạn....bạn viết rất hay...tặng cho bạn đó...

    votinh183
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    1, HẮN có phải là bạn không vậy?
    2, tình yêu không phải là 1 trò chơi, càng không phải là 1 ván bài, nên không thể nói đến chuyện thắng hay thua. HẮN đã thất bại ngay từ khái niệm đầu tiên thì làm sao mà thành công trong tình yêu được chứ?
    3, nếu muốn tìm được 1 cô gái khác hợp với mình thì HẮN phải mở lòng mình ra, không thể nhất định sẽ " Yêu người ta ít hơn người ta yêu mình" được. YÊU & ĐƯỢC YÊU là 1 hạnh phúc, được hi sinh cho tình yêu cũng là 1 niềm hạnh phúc. Nếu HẮN hiểu thấu được ý nghĩa đó thì HẮN sẽ thành công trong tình yêu, hay ít nhất cũng sẽ thấy mình hạnh phúc khi yêu.

    Always keep smiling !!!
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    trái tim hay là tương lai nhỉ ??????Tương lai vẫn hơn ,đã 1 lầm thì khả năng làn 2 sẽ cao đó!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Nhưng liệu một ngày nào đó hắn có hối hận không nhỉ? Hắn sẽ hối hận vì đã bỏ rơi những năm tháng tuổi trẻ chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực, hắn sẽ hối hận vì đã bỏ rơi nhiều cơ hội trong tầm tay của mình...????Hắn đã từng là một người đàn ông sâu sắc và nhạy cảm. Còn bây giờ chỉ là xác người đàn ông trong hắn thôi. Rỗng tuyếch và chẳng có gì để nói cả...Và như vậy thì chỉ có quỷ dữ mới cứu vớt linh hồn của hắn thôi...

    Beethoven
    [/size=10]
  6. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự này thật đáng để đọc lắm nhưng thực hiện được không dễ như những gì mình nghĩ!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cassiechit hỏi rất hay: " hắn có phải là bạn không ??" Hắn có phải là mình không mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mình biết một điều rằng hơn 20 tuổi đầu lần đầu tiên mình thấy có một người giống mình như vậy, giống cả về cách nghĩ cả về quan điểm tình ******** yêu. Thực lòng khi mình hỏi hắn, mình có thể đoán được ý hắn muốn trả lời mình. Và hắn có thể ảnh hưởng rất lớn tới mình...Mình muốn đồng cảm muốn sẻ chia với hắn nhưng có lẽ hắn không bao giờ biết được đâu... người ta chỉ có thể khuyên được bạn bè thôi chứ đâu khuyên được chính mình phải không. Tôi bất lực trước hắn...

    Beethoven
    [/size=10]
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn hay thật .Nhưng mà theo mình nghĩ thì thực hiện thì chắc khó lắm .
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Hắn là vậy mà,chắc chẳng ai có thể giúp hắn lúc này,ngoài hắn ra thôi,...!Tâm trạng này sao giống mình vậy???Giả vờ bận bịu giả vờ quên lãng,tưởng chừng sự cô đơn bị thời gian gặm mòn gần hết,...!Những lúc hạnh phúc nhất lại chính là những lúc cô đơn nhất thì phải...?!! Vậy thì phải làm thế nào đây,hắn muốn nghe một lời khuyên,môt lời chỉ dạy,thậm chí một lời an ủi thôi,...nhưng chẳng biết có thể giúp hắn có thêm niềm tin vào cuộc sông được không nữa...!Điều này tuỳ thuộc vào hắn thôi,chẳng ai giúp được,...!Nhưng trái tim băng giá thì có thể đập tan được,...!Chỉ có tình thương mới giúp được hắn lúc này,....!
    Có những giọt nước mắt khiến đá hoá trái tim
    Có những nỗi buồn triền miên khiến trái tim hoá đá!

    Nếu một ngày kia,tôi biết có những người đã khóc vì mình,trái tim tôi sẽ chẳng còn băng giá nữa,...!

    Con mai voi thoi gian
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Tình thương ư???Tôi không hiểu tình thương phải dành cho hắn vĩ đại và kinh khủng như thế nào nữa...Bởi trong con người hắn bây giờ là trộn lẫn hào nhoáng bên ngoài của người đàn ông và trái tim tàn khốc...Trong đầu hắn có lẽ là rỗng tuyếch lắm rồi....Có lẽ chỉ còn thời gian thôi....

    Beethoven
    [/size=10]

Chia sẻ trang này