1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xa quê hương!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi En_xanh, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào về Vũng Tàu làm một bữa chị Saubuom nhé .
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sau ngày giải phóng, vì nhiều lý do khác nhau gia đình đã vào tận miệt Sóc Trăng và lại nhiều lý do khác mà đến định cư hẳn Miền Đông cho đến ngày hôm nay. Ký Ức về quê hương, dòng sông Thạch Hãn, con đường thẳng tắp từ Tỉnh về cửa Việt nay đã láng nhựa phẳng phiu, qua đi ký ức của một mãnh đất chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh. Xa xa chỉ thấy còn những cái lô cốt bên kia ruộng lúa phủ đầy màu thời gian.
    Có thể hôm nào Li lên TP HCM, rủ Chị saubuom nữa mình đi café nhé. Thích lắm những lúc như thế.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trích từ 1 bài thờ đã làm từ lâu lắm:
    Xa quê hương mới thấy thật đơn côi
    nhiều đêm em nhìn mưa SG mà khóc
    Và trong lòng thắc mắc
    biết giờ này có ai nhớ mình không
    Xa quê hương em nhớ cả mùa đông
    Tháng 12 chỉ mong 1 ngày gió bấc
    Chiều 30 Sài Gòn nắng vẫn ngập
    Chắc giờ này Hà Nội vẫn mưa bay...

    http://www.ttvnol.com/uploaded/lonesome/profiletw.jpg
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Theo gia đình chuyển về Đông hà hơn 10 năm nay thế nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận được những nỗi nhớ da diết mỗi lần xa nó ! Có lẽ ký ức một thời thơ ấu đã in sâu trong mình, mỗi lần có dịp đi ngang qua, chẳng hiểu sao trong lòng lại gợn lên một chút ,vui có , buồn có, và những ngày tháng mưa dầm rã rích xuống lớp mái tôn tạm bợ trong khu tập thể bé xíu ! Những trưa hè rộn rã tiếng ve kêu bên cây sồi trước lòng giếng cổ rộng hơn 6 vòng tay đứa trẻ ôm không hết ! Những đêm đông mừa dầm chẳng đứa nào buồn qua nhà nhau chơi, chỉ ngồi bên thành lan can dọc hiên rồi với những cái miệng nhỏ xíu xinh xinh để rồi chí choé những chuyện chẳng đâu vào đâu, nhiều và rất nhiều kỷ niệm mỗi khi đi ngang qua đấy !
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Về Vũng tàu đi , cà phê dưới này ngon hơn
  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Li ở đâu Vũng Tàu? Nói vậy thui chứ cơ hội cho sâu về Vũng Tàu chắc là ... quí hiếm lấm! Chồng con không có cho đi xa mà không có bảo đảm, thế mới khổ chứ! Bảo "anh ấy" làm một chuyến về SG là okie liền mà!
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi, 1 người Quảng trị gốc. Ông, bà già đều sinh ra và lớn lên tại QT. Song do nhiều lý do mà tôi mới chỉ được về thăm quê nội và ngoại có 2 lần ( năm nay tôi 31 tuổi)... thế mới tiếc.
    Hy vọng sau khi tham gia diễn đàn này tôi sẽ hiểu thêm được nhiều về quê hương mình, 1 mảnh đất gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử, nơi đã sinh ra những người hùng của dân tộc....
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác không thể tăng số 2 lên 3, 4, 5 ... được hả bác? Bác 31 tuổi rồi, thích là được mà, sao lại "thế mới tiếc" chứ nhỉ?
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chị Saubuom nói đúng lắm, Linh mà như chị Linh khai 18 trăng tròn thôi
  10. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Như chị là như thế nào? Chứ vậy cô khai bao nhiêu?
    Nói gì thì nói đừng quên vụ về TP.HCM nha! Tranh thủ đi, chị sâu còn chồng con nữa thông củm đi mừ!

Chia sẻ trang này