1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xa quê hương!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi En_xanh, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ra đi Ngoại đã dặn kỷ ,ấy thế vào đây rồi vẫn không nhớ ra, mãi đến khi cậu gọi điện nhắc lần nữa mới giật mình. Anh lại trách mình đang có bạn mới hay sao mà có ngững hành động kỳ quặc đến vậy.Đấy, suốt ngày ghen bóng ghen gió làm mình vốn đã nhớ nhà giờ đây lại nhớ hơn .Khoảng thời gian ấy trôi qua nhanh quá, háo hức được trở về thăm ngoại được gặp bạn bè ,được đi chơi thoã thích một bữa ,sao khó quá ha
  2. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sâu **** chị hiện tại còn ở TP.HCM không...hay là di cư chổ khác..?
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Anh lilienkiet đang công tác ở đâu vậy ?
  4. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Còn di cư đâu nữa.
    Khiếp! Bây giờ mới gặp thêm được một đồng hương, khan hiếm quá đi thôi! Nhưng vậy là cũng kha khá để off được rồi đó, nhớ ới chị tiếng nhá!
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đồng hương Quảng Trị ở TP.HCM nhiều quá chị SB nhỉ ?
  6. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh có số phone cho em miếng. Khi mô rảnh rỗi em nhắn chị Linh đi chơi.....! Cho em biết mặt mũi của mí chị trong này... ! Nếu có khuyến mãi, thì cho em lun cái địa chỉ hiện tại chị Linh đang ở...
    Số nhà:
    Số Phone:
    Quận,
    Đường
    Em sẽ
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu nghi ngờ thiện chí tốt của chú, nhưng vẫn nói: Chú có định khủng bố hay tống tiền người ta ko đấy? mà hỏi kĩ thế! Làm cô Linh sợ quá đâu mất tiêu rồi? Chú này có vẻ lành lắm ko có ý gì đâu em.
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Ngoại vào thăm nên Linh bận quá không vào đây được, hiện Linh đang công tác tại toà soạn ở Vũng Tàu, nếu cần địa chỉ Linh sẽ gửi pm riêng cho bạn .
    Chị SB : Cám ơn chị
  9. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    .Nhớ cái lần đầu về thăm quê, lúc đó mình mới 18 tuổi. Lần về thăm cuối cùng thế mà đã ba năm rồi cơ đấy, nhanh thật. Đã ba năm rồi ko biết dạo này QT có gì thay đổi nhiều không ! Ba năm rồi còn gì ! Vậy là đã xa quê gần 20 năm. Giờ đây đã đi làm rồi, ba mẹ thì ở Đà Lạt, mình thì làm ở SG, mình có tới hai quê hương nhưng sao mình luôm cảm thấy nhớ da diết về miền gió Lào Cát trắng thế nhỉ
  10. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic!!!!
    Én tui cảm động quá,chỉ là viết vài dòng để nói lên tấm lòng nhớ quê hương của mình,viết xong rồi lại bay biền biệt,vậy mà hôm nay trở lại thấy người đồng hương mình vẫn còn tâm sự nơi này,Bỗng nhiên thấy ấm lòng!!
    Người Quảng Trị "miềng" thiệt là tình cảm.
    Chắc phải khóc thêm miếng nữa .
    Ờ mới nhớ ra,hồi đó Én nhớ có mấy chị em bán bánh canh cá ngay chợ Đông Hà vào buổi tối,ai cũng đẹp hết,Én ra đó tối nào cũng phải đi ăn,về nhà tương tư cô chị đến nỗi mún bịnh lun.Khi phải trở vào trong này Én có nhờ bà chị ngoài đó "canh chừng" kiêm phần "tán" dùm.
    Hic! nhưng mà :
    Én đã bay đi rồi không trở lại
    Để cô gái bến Đông Hà mòn mỏi đợi trông.
    Đã bốn năm rồi em còn nhớ anh không?........
    Thôi không nói nữa mất công lại "tiết" nước mắt.
    Nhắn với bạn hữu bốn phương rằng có ai biết tung tích về cô gái bến sông của Én thì nhắn dùm.Én dzô cùng đa tạ.

Chia sẻ trang này