1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xa quê hương!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi En_xanh, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Én quay trở lại nhỉ ? Linh cũng thế ,thấy box Quảng Trị ngày càng đông thành viên mới, vừa lạ vừa thân quen ,cảm giác mình không bị lãng quên chút nào ,công việc bận rộn không có nhiều thời gian tham gia cùng box nhưng vẫn luôn nhớ đến...
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Én xuất hiện lại rồi à, hôm trước nghe nói nhà ở Bảo Lộc đúng không ? Không ngờ cũng nhiều người bôn ba thật.
    To Linh : Cuối năm nay đám cưới chưa ? Làm đại cho rồi chứ chờ gì nữa, không anh làm trước chạy theo không kịp à.
    u?c thatwhy s?a vo 01:59 ngy 27/09/2004
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại bắt Linh cưới thêm lần nữa , thời gian qua Linh vắng mặt cũng chính là lý do đấy
    Mà cuối năm nay anh cưới à ? cưới ai thế ? em nghe Mod nhà mình bảo đang dự định cuối năm cưới chồng, không biết là cuối năm nào ,và không biết cưới anh nào? box Quảng Trị mình dạo này vui ghê hén , ai cũng thi nhau cưới
    Được li2000 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 27/09/2004
  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Có ai mai mối cho tui để tui cưới luôn cho vui nhỉ?
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 28/09/2004
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    À,hôm ngồi ở Eva về sớm quá chị quên mất ,em gái của đứa bạn em đấy suỵt, bí mật nha hí hí hôm nào về kể cho nghe.
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chờ cháu lớn nghen
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trở trời, mưa lất phất lẫn gió mùa, ngoại ho khan kêu nhớ nhà .Thoáng ngạc nhiên bởi xa quê bấy lâu chưa nghe ngoại nói thế bao giờ, ngậm ngùi gặng hỏi ngoại mới biết ngoại nhớ nơi ngoại đã sinh ra và lớn lên, chợt chạnh lòng bởi bao năm tháng mình quá vô tâm, chẳng nghĩ gì từ ngày có người quan tâm chăm sóc, nhất định sẽ làm một cái gì đó để ngoại vui.
  8. ongbamuoi

    ongbamuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi cũng sinh ra tại Quảng Trị ( Triệu Phong), cha mẹ ôn bà đều gốc QT , rồi quê khi lên 4 tuổi , lưu lạc ở Saigon ,...rồi thật xa ! Chưa bao giờ trở về lại QT , mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng yêu mến QT , nơi chôn nhau cắt rốn , nghèo khó , thật thà , chất phát ... Rất hân hạnh được biết các bạn cùng quê miềng ! :-)
    Có lần tôi tham dự buổi họp mặt của hội đồng hương QT và nghe hát bài dân ca QT , ghi ra đây để tặng các anh chị:
    "Khoai to vồng thì tốt cụ ( củ).
    Đậu ba lá thì vừa un
    Gà mất mạ thì mau khun
    Trời sinh voi thì sinh cỏ
    Trời sinh o thì sinh tui"
    Thân mến,
  9. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chào mừng đón tiếp ongbamuoi về QT chơi...ừ, có câu: "Quê Hương Nếu Ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
    Đi đâu và rồi nhìn lại..thấy người quê mình thật thà, chất phác..nhắc đến muốn khóc rùi
  10. tomxoyo

    tomxoyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em ơi quê miềng chừ ra răng
    THạch Hãn mùa này nước vơi đầy
    Khi mô em rỗi gửi cho anh
    Một chút gió lào,chút cát trắng

Chia sẻ trang này