1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI XA XÔI QUÁ TÔI BUỒN LẮM..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hự bác này gọi j DỐI TRÁ đấy :(
  2. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ngày xa e a hút thuốc nhiều hơn
    ngày xa e a thức đêm nhiều hơn
    ngày xa e a làm nhiều điều thật buồn cười
    ngày xa e a tự nhủ rằng thật khó để chấp nhận 1 người con gái nào khác để yêu
    ngày xa e a suy nghĩ nhiều về cuộc sống và về tương lai
    và ngày xa e a thật sự cảm thấy trống vắng, đơn độc..
    nhớ...!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    XA..
    Là thế nào anh nhỉ?
    Ngày còn bé mỗi lần nghe ngoại chỉ: " Chân trời tít đằng xa kia kìa" Là em lại dõi theo...nhìn... k hiểu nổi chân trời ở đâu, nhưng vẫn cảm nhận thấy nó xa, xa lắm
    Còn bây giờ, XA... k cần phải nhìn mãi về 1 nơi nào đó bằng ánh mắt, Mà là nhìn vào sâu thẳm cõi lòng, bằng con tim...
    Và khoảng cách vô hình này em thấy nó bất tận lắm....
    Và em thấy...
    Nó làm cho nỗi nhớ dài hơn.... Giờ chẳng còn gì.... Xin cho em gói hết yêu thương gửi vào nơi vô định!!!
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    xa nhau để mãi gần nhau.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Xa-Nhau-De-Mai-Gan-Nhau-Vuong-Khang-Minh-Trang.IWZFB789.html
    Xa Nhau Để Mãi Gần Nhau
    - ca sỹ
    Vương Khang - Minh Trang
    Giờ ngồi một mình với những ký ức bao ngày qua
    Khi bên em đây được cùng với anh bước chung con đường
    Nhưng trời lại sáng
    Em phải bước đi
    Chẳng còn anh
    Tình mình giờ đành phải chấp nhận lời biệt ly lúc em đi
    Dù lòng này sẽ nhói đau khiến anh chẳng thể
    Để ta phải cách xa muôn trùng
    Nhìn em anh chẳng nói nên câu
    Lỗi do em
    Lỗi do anh
    Để giọt nước mắt em lại rơi
    Nhớ anh thật nhiều anh có biết không [Nhưng giờ anh mất em thật rồi]
    Đôi ta xa nhau để rồi khổ đau mãi
    Một ngày thật gần ta sẽ xóa tan giá băng này
    Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
    Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
    Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
    Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
    Suốt cuộc đời
    Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
    Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
    Ngày sau em sẽ quay về [Và anh mãi sẽ...]
    Hãy luôn chờ em
    Xa nhau để mãi gần nhau
    Giờ đành một mình anh chấp nhận lời biệt ly lúc em đi
    Dù lòng này vẫn nhói đau khiến anh chẳng thể
    Để ta phải cách xa muôn trùng
    Em nhìn anh chẳng nói nên câu
    Nắng bên ta, gió chia xa
    Mây mù đã đến mưa lại rơi
    Nhớ anh thật nhiều tim em héo khô
    Mong mưa thôi rơi để tìm chút băng giá
    Một ngày thật gần hơi ấm xé tan nỗi đau này
    Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
    Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
    Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
    Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
    Suốt cuộc đời
    Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
    Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
    Ngày sau em sẽ quay về [Và anh sẽ mãi...]
    Hãy luôn chờ em
    Xa nhau để mãi gần nhau
    Yêu nhau cho dù phải khổ đau
    Bên nhau xa nhau cho dù vượt qua bao giông tố
    Qua ngàn nỗi đau này
    Đêm từng đêm, căn phòng mình em bơ vơ
    Xóa tan màn đêm khi cuộc đời có ánh nắng mai dắt hai ta vượt qua
    Và đợi chờ phút giây cuối sau cùng
    Trái tim chờ mong cùng nhịp đập sẽ mãi bên cạnh nhau
    Suốt cuộc đời
    Anh và em tâm hồn đôi ta bên nhau vượt qua bao giông tố
    Đến cuối cùng ta mới biết yêu nhau nhiều
    Ngày sau em sẽ quay về [Và anh mãi sẽ...]
    Hãy luôn chờ em
    Xa nhau để mãi gần nhau
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Trên box này, em thấy rất nhiều người đau khổ vì tình yêu...
    Và họ viết...
    VÀ ngay cả đó là những da diết về tình yêu đã xa... cũng thật đến nao lòng...
    TÌNH YÊU là gì?
    Tình yêu nào cũng giống nhau. Và không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Em định nghĩa về nó như thế đấy. Nghe có vẻ ngớ ngẩn anh nhỉ?
    Giống nhau, vì ai yêu cũng hết lòng vì người yêu, cũng da diết, nhớ nhung, đau khổ, và hạnh phúc.
    Khác nhau, vì mỗi người yêu theo cách con tim mình mách bảo. Mà trên thế giới này, chẳng quả tim nào, giống quả tim nào
    .
    Và em cũng thế... và tình yêu em dành cho anh cũng thế.. Chỉ có một trên đời, duy nhất một tình yêu như thế!
    Đã xa...

  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình đã tìm thấy bình yên của trái tim mình rồi,,,,,,,,,giờ chưa phải đã yêu nhau,,,,,,,,,nhưng được bên cạnh cô ấy cũng là hạnh phúc của mình,,,,bình yên từ trong ánh mắt,,,,,,bình yên từ trong nụ cười,,,,,,,,,miên man nỗi nhớ suốt đêm dài............
    Bạn ạh,,,,,,,,,mình chỉ muốn khuyên bạn,,hãy chờ đợi,,mình cũng đã ko nghĩ rằng mình sẽ yêu ai được nữa,,,,,,nhưng khi gặp cô ấy,,ngay cái nhìn đầu tiên,,,mình đã thấy mình ko thể thiếu cô ấy,người mình thấy bình yên khi bên cạnh....
    Chúc bạn may mắn nhé...........
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    xa khi ở rất gần
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thật gần gụi sao mà xa xôi
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    a gần kề nhưng sao quá xa
    con tim như lạnh giá, 1 chuyện tình đã qua...!
  10. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sinh trong mùa dưa bở. Buôn dưa bở cả đời. Đúng thật chẳng ai như mình hehehehe. Cười vào cái bộ mặt đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này