1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI XA XÔI QUÁ TÔI BUỒN LẮM..!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Còn mình thì đã từng có một "Ước vọng":
    Hãy cho anh cơ hội được ở bên em
    Để xóa tan đi mọi ưu phiền
    Trong cuộc sống đang làm em day dứt
    Ánh mắt anh là nguồn hơi ấm
    Sẽ thắp sáng lên ngọn lửa trong em
    Và hồn anh khơi dậy niềm tin
    Bởi em ơi cuộc đời đẹp lắm
    Hãy nói với anh, em đừng im lặng
    Hãy cho anh cơ hội được ở bên em.
    Anh sẽ luôn cùng em những lúc khó khăn
    Hãy dựa mái tóc em vào vai anh vững trãi
    Để cảm thấy trái tim nóng hổi
    Luôn yêu em hơn cả bản thân mình
    Suốt cuôc đời này anh chỉ một ước mong
    Luôn được bên em ươm mầm hy vọng
    Và trong mắt em nụ cười mãi lung linh.
    Giờ tất cả đã khác, quá khứ cần phải ngủ yên vì tương lai đang tới.
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Chỉ cần cơ hội được ở bên nhau... Yêu là thế đó.
    Ai cũng có một quá khứ, nếu người ta đã bình yên với nó, hãy mang tới cho người đó những hp của hiện tại.
    Còn nếu, quá khứ vaxn là một vết thương nhức nhối trong lòng người đó, thì làm ơn, hãy yêu, hãy bao dung cả cái nhức nhối đó. VÌ một ngày... Nó sẽ lại bình yên. Và ta là bến bờ, là đôi vai cho người ấy dựa vào.
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Sàng nay em dẶy sớm... Khi cành cư?a sĂ? mơ? tung ra, em nhì?n thẮy bì?nh minh... Ròf rà?ng như nò vẮn dìf vĂfn nf?m ơ? 'ò..
    Và? em nhớ biĂ?n... và? em nhớ... Anh 'àf hứa sèf cho em 'i cù?ng " gài già?" cù?a anh rĂ?i 'Ắy nhè... em tự nòi rĂ?i nheo mf́t cươ?i, tựa như anh 'ang 'ứng nơi 'Ăy.
    GiẶt mì?nh!
    ....................Khoà?ng trẮng
    .........................NĂfi nhớ giơ? cùfng xa ngùt ngà?n

    http://i632.photobucket.com/albums/uu48/CocnhoIn/images.jpg
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng thấy vui vui,,,,,,,,,
    thôi,,,đừng buồn nữa,,,,,,,,,,,,
    những gì của bạn,,,,sẽ sớm đến với bạn
    cố chờ nhé
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n đâ?u gặp bạn la? trong toppic thơ chị hnhu... Hô?i đó, thấy gét bạn.
    Giơ? lại gặp ơ? đây. Với nhưfng lơ?i an u?i cu?a bạn. Thấy.. K hi?u có pha?i nga?y xưa tớ đaf tư?ng gét bạn k nhi??
    Ca?m ơn nhiê?u nhé!
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn không hiểu nổi, nói yêu thì chắc chắn là có yêu, nhớ chắc chắn là có nhớ mà sao chẳng ai nhường ai được một chút, tình cảm suốt 9 năm từ hồi còn đi học, giờ bay như bong bóng xà phòng.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lâ?n đâ?u gặp bạn la? trong toppic thơ chị hnhu... Hô?i đó, thấy gét bạn.
    Giơ? lại gặp ơ? đây. Với nhưfng lơ?i an u?i cu?a bạn. Thấy.. K hi?u có pha?i nga?y xưa tớ đaf tư?ng gét bạn k nhi??
    Ca?m ơn nhiê?u nhé!
    [/quote]
    ờh,,,thực chất cái hồi ấy là đứa bạn mình,,,,nó muợn nick
    bít là nó nói lung tung
    nhưng thôi
    kệ
    mình chịu đươc
    cam chịu quen rồi
    lúc nào điên lên thì mới biết
    .......
    mà giờ nếu có thấy mình,,,,ấn tượng ban đầu chắc cũng ngứa mắt lắm,,,,thề đấy
    cơ mà
    hãy chờ đợi bạn nhé
    chờ đợi 1 cách chủ động
    nó sẽ đến
    nhé
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    E hèm, ai làm mình hắc hơi sáng giờ dzậy cà!?
    Người đời. Thương hông hết. Ghét nhau chi!?
    Phải hông Én?
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hà Hà... Chị zìa rùi hả?
    Tưởng sáng này diện đẹp đi đâu mừ...?
    Cái mắt tịt mắt mở chắc xấu lém...haaaaa.. én đùa đấy..
    Ừa, chị nói đúng, thương hok hết, gét mần chi.
    Én đã luôn nghĩ rằng trong đời én CHỈ CÓ NGƯỜI ÉN YÊU VÀ KHÔNG YÊU, chứ k có người Én gét... vậy mà, đã có lúc Hận. Giờ thì thanh bình rồi!
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thì tớ biết thêm 1 điều nữa có thể làm cho con người ta hp.
    Hp có trăm ngàn định nghĩa, vì bản thân hp có trăm ngàn lý do tạo nên.
    Hp của tớ hôm nay là gì?
    HẠNH PHÚC LÀ KHI MÌNH BIẾT MÌNH CHƯA HỀ ĐƯỢC NGƯỜI ẤY YÊU. BIẾT ĐỂ THANH THẢN.
    Nhờ gió cuốn đi....
    [​IMG]
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 17/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này