1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xa xứ và các chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuanh71, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spartan

    spartan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hi Vũ Anh,
    Sao lại bỏ đi sớm thế, chuyện kể của Vũ Anh hay lắm.
    Tôi chỉ xin bổ sung một chút. Vì công việc nên tôi cũng hay phải lang thang khắp đất Mã Lai. Vũ Anh kể toàn những nơi sang trọng. Còn tôi thì hay lang thang. Phải nói là dân VN mình không quen cái món cơm trộn cà-ri của họ. Một bãi vàng vàng, lổn nhổn gà nhuộm đỏ, cá thòi cả xương, rau... trông không được thẩm mỹ cho lắm. Thú thật là tôi bị sốc khi nhìn thấy các thanh niên "cổ trắng" làm văn phòng ngồi bốc cơm ăn ngon lành, tay dẻo quẹo.
    Ở Kuala Lumpua chưa đến phố Bukit Bintan(g) thi chưa goi là đến KL. Đây là phố kiểu như Hàng Gai o HN, có nhiều shops lắm. Ở đấy có cả cái siêu thị máy tính Vũ Anh đã kể, nhưng ấn tuợng nhất là cái siêu thị "chị em". Cả 1 cái nhà cũng 5 tầng như khu tập thể, có người gác. Mỗi phòng có 1 em ngồi Đi ngoài đuờng thỉnh thoảng cũng nghe giọng nói quen quen tiếng Việt Nhất là bây giờ đã miễn visa rồi. Hôm nào tôi sang đấy sẽ cho các chị em địa chỉ về forum này, chắc chị em sẽ có nhiều điều để chia xẻ cùng anh em.
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng có cảm giác như bác vuanh71 vào đêm đầu tiên đến KL. Cuộc sống về đêm ở đấy thật tuyệt.... Em cũng đã từng đi bộ lang thang không biết chán & không biết sợ trên hầu hết các con đường trung tâm của KL vào ban đêm, cho đến một đêm, chính mắt em trông thấy một pha không kém phim hành động & cũng không khác gì SG là mấy. Đi trước em không xa là một đôi trai gái, rất là tình tứ. Đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe phân khối lao đến rất êm, tấp vào lề trái và rồi túi xách đang đeo trên vai của cô gái bị giật đi mất. Sau đấy, chiếc xe rú ga ầm ĩ và lao đi mất. Phải đến mấy giây sau, sau khi chiếc xe đã đi khá xa, cô gái mới hét lên thất thanh.....
    Ngay sau đấy, em phải vẫy ngay một chiếc taxi để về khách sạn. Và từ đấy tởn tới già không dám lang thang ngoài đường ở KL vào ban đêm nữa

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .

Chia sẻ trang này