Người xây tổ ấm Xem chương trình này, tớ thấy cảm phục cái cô( cô Đơn) quá, một mình nuôi hơn 40 đứa trẻ . Cuộc sống khó khăn, vất vả như thế mà cô vẫn có thể nuôi được từng đó em nhỏ, dạy bảo chúng nên người, cho chúng tình thương, .......quả thật là siêu phàm quá. Trông bọn trẻ ngoan thật, đứa nào cũng sống tự lập, tình cảm. Xem chương trình này, thật sự là tớ rất cảm động,hichic. Cô Đơn đấy trông cũng hiền hậu nhỉ, trả lời thực thà tình cảm quá, phục thật! p/s:Nhưng mà có một cái không được hay cho lắm là cái cô dẫn CT, làm CT thế này mà vẻ mặt và nói các câu nói vô tình quá, cả vẻ mặt, giọng diệu, và những câu nói chêm vào. http://www.thanglong.fly.to Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long
Hôm nghe giới thiệu chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào tưởng cô này này đẻ như................ gà, hoá ra là làm từ thiện. Tiếc là chưa được xem CT đó, ai bít hôm nào chiếu lại 0 ạ? Liều_Điệu
Hu hu, Hic hic. Em cũng muốn làm từ thiện quá. Nơi đây luôn mở rộng vòng tay đối với những chú gà đáng thương mồ côi vợ, mồ côi chồng Nhấn dzô Just reach me out then. ..
DHTS ơi, nếu mà tháng sau tớ có dịp vào SG thì dẫn tớ đến chỗ cô này nhé, hihi, va` đi chơi luôn nữa, chứ lần nào vào SG cũng ở ru rú trong KS, chán chết, hehe, thèm món ăn SG wá, đến bánh mỳ ốpla SG cũng ngon, hihi, măm măm http://www.thanglong.fly.to Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long
Khi nào đi SG rủ em với, em chưa được vô SG bi giờ. Mà cần gì vào SG, ở HN cũng có nhìu nơi đáng đến lắm. Anh em hội Gà ra hè rỗi di làm công tác từ thiện nhé. Nhấn dzô Just reach me out then. ..
Các bác muốn đi làm từ thiện hả, hì hì, dễ lắm muh`. Mời các bác click vào đây để biết thêm chi tiết nhá. http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72279 Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời.