1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xứ bắc!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Người xứ bẵc lặng lẽ hơn, kín đáo hơn.
    Người Nam ồn ào hơn.
    Nhưng mà, mặc dù tui là trai xứ bắc 100% thì cũng công nhận trai Nam nói chung (nhấn mạnh đấy nhé) thoáng hơn,"phủi" hơn, dám hết mình vì bạn hơn.
  2. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng lang thang ở Hà Nội. Bạn có thấy điều gí khác lạ không?
    Có thể tôi không biết nhiều về SG cho lắm, nhưng tôi đã thử tìm, cố tìm lấy một cái quán Cóc vỉa hè, nhâm nhi chén trà nóng, hút điếu Vina lúc SG về đêm mà chẳng thấy.
    Nếu bạn ở HN, điều đó không khó, nhất là khi mùa đông về, những cơn gió lạnh, một chút buồn và cô đơn khi đêm muộn, đường phố chẳng còn ồn ào, con người chẳng còn xô bồ vội vã.
    Bạn sẽ cảm nhận thấy một HN gần gũi, ân cần và gắn bó những lúc như vậy.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ở Hà nội. Tìm mãi không thấy cái topic Hà Nội-Sài gòn gần 30 trang tại Thảo Luận để đưa lên đây, đọc cực hay.
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chip vui khi nghĩ rằng mình đã được sinh ra như một người con Hà Nội, một người xứ Bắc, được thừa hưởng cái giọng nói Bắc, dù rằng không được dịu dàng nhẹ nhàng như giọng con gái miền Nam, được biết thế nào là cái không khí lúc tiết trời thay đổi, nhất là mỗi khi nghe tin có gió mùa Đông Bắc tràn về, nôn nao lắm mà cũng hồi hộp lắm. Có ngớ ngẩy quá không khi mùa đông lạnh cắt mà vẫn rủ nhau ra Bờ Hồ ăn kem Tràng Tiền và đi quanh Hồ ngắm mặt nước đầy sương, mà răng va lập cập. Hay tự nhiên hứng lên đạp xe 1 mình lên Hồ Tây ngắm hoàng hôn xuống, thích chí khi lùng xục trong các con phố cổ để rồi rối tung rối mù như bị lạc trong mê cung... Tất cả bây giờ là kỉ niệm đong đầy, cứ trực trào lên khi thấy hay nghe 1 cái gì đó có gắn đến .
    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 19/01/2005
  5. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của người bạn nước ngòai nghe lạ, mà hay phết, dưng có điều tớ ứ thích người Pháp nên chẳng mún HN giống Pháp tí nào, dù vẫn mún HN mãi là HN như từ trước đến nay vốn thế. Nhiều người bảo HN buồn quá, HN lặng lẽ quá, nhưng tớ, một con bé xa HN để đến với SG phồn hoa náo nhiệt đến hơn 10 năm trời, mỗi khi có dịp ghé về lại thấy thân thương chẳng mún rời đi.
    Còn về chuyện mún nghe giọng con gái mN nói dạ thưa ý mà, cũng y sì như chuyện các anh jai SG mún nghe các nàng HN thỏ thẻ mà thui. Thói đời là thế thì phải, chỉ thích những thứ ở xa xa, còn gần ngay trước mặt thì chả quý bao giờ.
    Hcx, dưng mà như tớ, rất yên tâm vì các bác HN bác nào cũng bảo "giọng em, vẫn HN tốt, bác khen jỏi!", ấy nhưng ra chợ thì các bà các cô vẫn bít ngay mới từ Nam ra. Còn ở trong này thì miễn bàn, ai cũng bảu tớ nói giọng Bắc. Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào, đẩy sang bên Lào, bên Lào cũng ko nhận... Thế có chết ko! còn ai mún nghe giọng mình
  6. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mà này, tớ bảo thật, tớ cũng con dân HN đây, nhưng nghe các bác ca tụng kinh quá cũng hơi giật mình, cứ như HN là thiên đường ấy. Dù yêu dù ghét thì cũng vừa vừa thôi các bác ạ, kẻo lại gây phản cảm cho những ai đang có ý định tìm hiểu về HN bốn ngàn năm văn hiến.
    Ở đâu cũng có cái tốt và cái ko tốt, đừng quy chụp phải HN mới tài hoa, còn những nơi khác là xấu xa, quê mùa, cục mịch. Chán lắm. Như thế này, như tớ vừa học ở trường xong, họ gọi bằng những mỹ tự như "tính tự trị" hay "tâm lý địa phương cục bộ" đấy. Bác nào mún biết thêm thì đi tìm sách "Cơ sở văn hóa VN", nxb Giáo dục.
    Tớ ko phản lại những gì tớ post trên kia, nhưng mún góp ý thêm với mọi người như vậy. Thế thôi!
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 20/01/2005
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Còn có một cái giỏi của dân HN nữa các bác ạ : giỏi mèo khen mèo dài đuôi, cứ quanh quẩn gặm đuôi mình thì khéo nó cụt mất thì của đàng tội.
    À, cái Hồ Con Rùa đấy chắc là cái Hồ có cái con rùa ở dưới đáy của bác đấy nhỉ, gọi là Hồ Hoàn Kiếm là văn hoa thui, chứ gọi thế cho nó chất phác, bác nhỉ? Đến khi vào SG mới ớ ra ở đấy cũng có một cái đài phun nước mang tên ấy! Phải trung thực mà nhận định là tính địa phương cục bộ của các bác còn cao hơn cả tầm nhìn của các bác cơ đấy! Tự hào thế cơ chứ!
    Người ta bào chúa quanh co là dân HN đấy các bác, thật quá gì, miệng cười xơn xớt, bụng sắc như dao.
    Một nét văn hóa nhé, được ghi nhậnt rong các giáo trình văn hóa cho bậc đại học nhé : người bắc luôn xem cái hình thức là quan trọng, cái thanh lịch đôi khi cũng mang tính hình thức và nghi lễ. Lấy một ví dụ, khách đến chơi nhà, đúng bữa ăn, gia chủ mời : "bác ở lại xơi cơm với nhà em cho vui", khách mà ở lại thật, gia chủ nghĩ : "vô ý vô tứ, mời thế mà ở lại ăn thật". Một vì dụ khác, đãi khách, gia chủ khiêm tốn : "bác dùng bữa cơm dưa cà với nhà em ", nhưng mâm cơm thì lại chả đầy thịt thà cá mắm ra, vì sợ khách chê nhà mình, có đói thì đói, nhất quyết sang thì cứ fải sang! Thật đến tàn bạo đấy các bác nhỉ?
    Chả ai bảo người Hn không hay, còn cứ mà ngồi tự tô vẽ thì có khi quá liều đâm chết toi đấy, các đồng chí ạ!
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ không dôngd ý. Người Nam sống hời hợt hơn người bắc. Đúng là sống " thoáng " hoen, cả con trai lẫn con gái. Nhưng " dám chơi hết mìng vì bạn " thì cần phải coi lại, chơi là nhậu hay là đối xư t ốt hơn
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    người xứ bắc được cái nhanh nhẹn , việc gì cũng làm được , khá là năng động ...
    người xứ bắc sống với nhau chân thành lắm ... về Hp thì biết , nhà nào cửa cũng mở cả ... hì . tó nghe nói người khu 4 thường chịu khó chăm chỉ , còn khu 3 thì ... bố láo ăn cắp ( cô giáo tớ bảo thế ) ... nhưng mà tớ thấy ở đâu thì cũng thế mà thôi , cũng có người nọ người kia ...
    còn con gái hả ? tớ đi hỏi rồi , và đại đa số đều bảo rằng con gái Hải phòng là xinh nhất , cá tính và sắc sảo :D
    chị gái tớ không thích trai Bắc mà lại chọn cho tớ một ông anh rể người xứ Nghệ _ học giỏi , tử tế ...
    còn con trai HN lại rất thích lấy vợ là gái Hải Phòng mới chết :D
    Nói chung là tớ thấy ở đâu thì cũng có người nọ người kia , chúng ta giống nhau ở cái là đều là người VN _ mà người VN thì ai cũng có một lòng nồng nàn yêu nước ( sách giáo khoa lớp 1 ) . phải không nào ? có khác chăng là giọng nói và phong tục
    - tớ thích nhất nghe giọng con gái Hp và con gái Hn _ mỗi người một kiểu ... hay lắm , con gái HN thì giọng nhè nhàng , ấm áp , còn con gái Hp thì nghe giọng đã biết là có cá tính :D

Chia sẻ trang này