1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xưa vẫn còn trong trái tim kia...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nicky_nguyen, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicky_nguyen

    nicky_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người xưa vẫn còn trong trái tim kia...

    Mình và người ấy quen nhau gần 1 năm, tình cãm nói chung tiến triển rất tốt...lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình là người chiếm vị trí cao nhất trong trái tim của người ta...nhưng mình đã sai rồi!!!
    Do tình cờ, mình đã dùng trang web docteurconseil.com để xem người ấy thích ai nhất...và kết quả mình đứng thứ 2!! Người đứng thứ nhất là mối tình đầu cũa cô ta, nhưng khó xữ hơn hết là anh ta đã mất...Mình đã có lần bực tức ( ghen tỵ) với người đã khuất, nhưng có lúc mình nghĩ mình tồi quá...Mình phải suy nghĩ và hành động sao cho đúng đây?
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tôi yêu anh và anh yêu tôi nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn còn có chị ấy .Anh luôn nói rằng tôi là một người khôn khéo tôi cư xử với chị ấy cũng rất phải nói thế nào nhỉ?theo tôi là khôn ngoan đấy nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn là một sự ích kỷ .Tôi không biết mình có đòi hỏi quá đáng không?Nhưng có lẽ tôi không thể nói với anh rằng tôi không yên tâm được khi mà chị ấy vẫn còn yêu anh nhiều đến thế khi mà chị ấy luôn muốn thể hiện với tôi rằng chị ấy vẫn còn là một cái gì đó của anh .Tôi đã từng nghĩ mình can đảm nhưng ngẫm lại thấy có những lúc mình thật yếu đuối nhưng có lẽ dù sao thì tôi vẫn hạnh phúc hơn chị ấy vì tôi đã có anh và tôi biết anh luôn yêu và nghĩ đến tôi .ANh nói với tôi rằng anh muốn mình có trách nhiệm với chị ấy với những gì đã gây ra và có lẽ thời gian của họ có với nhau cũng dài hơn tôi rất nhiều còn tôi và anh tất cả chỉ mới là bắt đầu nhưng tôi sẽ cố gắng giữ gìn tình cảm giữa tôi và anh .Đơn giản vì tôi yêu anh rất nhiều
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    to river_song: Chúc U giữ được hạnh phúc cho mình, hãy tôn trọng tình cảm anh ấy dành cho người con gái cũ, vì đối với anh ấy, nó rất thiêng liêng, nhưng cũng thể hiện cho anh ấy biết bạn sẽ trở nên quan trọng với anh ấy như thế nào.Bạn là hiên tại, cố ấy chỉ là quá khứ, quá khứ dù có tươi đẹp đến mấy thì cũng đã qua rồi, trở thành miền ký ức trong tâm khảm anh ấy.Trân trọng quá khứ của anh ấy cũng là sự thể hiện tình yêu và sự bao dung của bạn.Tôi tin, bạn sẽ hạnh phúc.
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  4. nicky_nguyen

    nicky_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng bây giờ của bạn cũng hơi khó xữ đó, nếu so với bạn thì tình hình của mình chẳng thấm vào đâu...sao bạn không nói rõ những suy nghĩ của mình với anh ta...mình nghĩ một người con trai sẽ thật sự cảm động khi được bạn gái của mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống...và bạn nên vun đắp tình yêu của mình thật nhiều nhe''...( tình yêu mà không sóng gió, hờn ghen thì cũng chẳng thú vi lắm đâu)..Chu''c bạn mọi điều tốt lành...
    Nicky.
    tomorrow is a new day
  5. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có những điều trăn trở nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể nói cho người mình yêu được đâu, bạn ạ. Mình đã lâm vào tình trạng hờn ghen với người đến trước, trong thâm tâm thôi. Có lần, mình vô tình nói lên những suy nghĩ của mình về chị ấy, anh đã thay đổi thái độ . Có những điều, ta nên giữ là nỗi đau riêng cho mình và tự nhủ rằng, cái gì cũng có cái giá của nó, được anh yêu và dằn vặt hay là được anh nghĩ đến nhưng không đến được với anh??? Cuộc sống mà toàn là màu hồng thì con người sẽ không lưu tâm đến những điều nhỏ nhật nhất xung quanh mình
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh kể về người đó vào một đêm, em đã muốn biết vì hiểu rằng anh đã tổn thương và ngày nay của anh, những gì sai sót cũng chỉ vì chia tay, chỉ vì người đó đã chẳng còn yêu thương anh, đã khiến anh bị tổn thương trầm trọng....................................nhưng em vẫn cứ ghen và cả lo sợ, sợ rằng anh ở bên em là muốn có một ai đó thay thế, một người hoàn toàn khác người đó và cũng có thể, biết đâu, giống người đó cũng nhiều................................em chẳng dám nhắc nhiều về người đó với anh, đó là vết thương mãi chẳng lành nhưng em vẫn nghĩ hoài anh à, đáng sợ lắm, đáng giận nữa khi anh nói mãi là hiện tại anh chỉ có em nhưng hình bóng đó em biết, chẳng bao giờ phai mờ trong anh và khi anh còn càng giận chỉ chứng tỏ anh vẫn còn yêu người đó quá nhiều, khi anh còn coi thường mọi người con gái khác thì chứng tỏ anh vẫn còn nhớ người đó quá, ngay cả khi ở bên em, em cũng cảm giác nói nhớ nói yêu mà đôi khi anh hững hờ, em phải làm sao với cảm giác, ừm, có thể sẽ có người bảo hỏi thẳng anh........................khó lắm, đâu có phải nói hỏi là được, em sợ mất lắm hoặc nếu không thì cũng chỉ là ngõ cụt vì anh sẽ nói như cũ, vâng, có lẽ là thế phải không anh, em chấp nhận tất cả mà chỉ cần anh chân thực, chỉ cần khi ở bên em anh là của em hoàn toàn..................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. nicky_nguyen

    nicky_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nicky thấy mỗi người đều có những tâm sự riêng của mình...và trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, mọi người đều lựa chọn cho mình một cách giải quyết riêng... Nhưng mình nghĩ đừng nên che dấu những suy nghĩ của mình, mặc dù là sau khi bộc lộ những suy nghĩ đó có thể làm tổn thương người khác, thậm chí là tổn thương chính bản thân mình...hãy suy nghĩ tích cực hơn bạn à! mình nói lên những suy nghĩ của mình một cách chân thành, không toan tính, nói để cho vơi đi những niềm đau mà mình chôn giấu...đừng cầu mong người nghe sẽ hiểu mình, nếu họ không hiểu, họ phản đối lại mình cũng đừng buồn...còn nếu họ hiểu được thì ta sẽ có nhiều niềm hạnh phúc...mình đã trãi qua nên mình biết, ai cũng có những ích kỉ hết..nhưng mình không tin là lại có những người thích làm khổ đau người khác bằng lời nói.. hãy nói với người đó rằng: "vấn đề của em( anh) là không quên được quá khứ ? chẳng lẽ lại cần một cơn mưa để xóa nhòa tất cả sao? "
    sao hôm nay mình nói nhiều thế nhĩ?!? thôi mình chúc các bạn có nhiều niềm vui hơn...sống hạnh phúc hơn...tạm biệt.
    Nicky.
    tomorrow is a new day

Chia sẻ trang này