1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xưa

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tu_dinh_huong, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Người xưa

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy lòng mình ướt làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xưa.

    Thế đấy, kể cả những gì đã cũ, vẫn gợn lại khi ta chợt bắt gặp một hình ảnh, một chút gì đó xa xưa.

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 19/04/2002 08:45
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM LÀ NHỮNG GÌ KHÔNG TRỌN VẸN
    TA MANG THEO NHIỀU YÊU MẾN TRONG ĐỜI
    VỚI MỌI NỖI BUỒN VUI TRONG CUỘC SỐNG
    SẼ ẤM LÒNG KHI LẠI NHỚ ..NGƯỜI ƠI !..............


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. small_ant80

    small_ant80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ. Chẳng hiểu từ bao giờ ta đã có khái niệm đó. Đó là người ta đã từng nắm tay đi lang thang khắp phố, cũng là người ta vẫn hay nhõng nhẽo mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Là người chẳng bao giờ trách mắng ta khi ta sai trái. Là người luôn nhìn ta bằng ánh mắt ấm áp mỗi khi chờ ta trước cổng trường. Ta hiểu rằng ta chẳng thể tìm được ai như người nữa. Nhưng sao vẫn phải chia xa, ta chẳng dám nuối tiếc, bởi ta ko dám mãi mãi hưởng sự chăm sóc đó, bởi ta biết ta không thể làm gì được cho người, ta không thể quan tâm chăm sóc tới người, dù chỉ là một chút, một chút nhỏ bé thôi.
    Hãy tha thứ cho em, một người không có lỗi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Close your eyes, open your heart and give me......all your money !!!!! heheheeeeeee....
    "Thanh kiu" nhỉu !!!!!!!

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Người xưa bây giờ chắc đang vui với người yêu mới . Mà người xưa nào nhỉ ??? "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ".......Sông thì chảy ra biển lớn ,có bao giờ con thuyền bé nhỏ có thể giữ sông lại được đâu ....
    Mỗi khi gặp lại em ,nhìn cách em nhìn anh ,lòng anh lại đau nhói tại sao em nhìn anh như thế ???
    Em giờ đây đã có người khác chăm lo ,tại sao em vẫn nhớ về anh làm chi ??? Anh buồn , anh cô đơn mặc xác anh .Em vẫn nhu nhược , lúng túng như ngày nào , không dám quyết định một cái gì . Biết là còn nghĩ về em nhiều lắm .Nhưng anh vẫn phải nói em hãy quên anh đi .Người kia thương em nhiều hơn anh , yêu em nhiều hơn anh và ... lo cho em nhiều hơn anh .
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em trong tay anh cả hai nửa
    Bốn mắt nhìn nhau, nói cũng thừa
    Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt
    Nhắm mắt môi kề nụ hôn đưa
    Thế đấy ! nhớ mãi những buổi trưa
    Càng nhớ da diết những buổi mưa
    Khi ta bắt chợt gặp hình ảnh
    Một chút gì đó thủa xa xưa .....

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào em khóc trước anh.
    Mỉm cười đấy cho trái tim tự hát.
    Chút run rẩy tình yêu đầu ngơ ngác.
    Dẫu xa rồi vẫn day dứt về nhau.....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nguoi` di mot nua hon toi mat
    mot nua hon kia bong dai kho...
    co le~ bai` tho nay` hop voi tam trang cua nhung nguoi ....
    nguoi` ay...hai tu` nay` vua xa la vua gan gui~ that mau thuan phai khong cac ban .Do' cung la tam trang cua nhung ke si tinh , that tinh .Mi`nh chua yeu nhung minh cung gui den cac ban suy nghi~ nay .Mong cac ban chi~ giao them
    [blue]
    trangocsum
    [blue
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Rồi buồn vui cũng trở thành kỉ niệm
    Theo dòng đời tưởng sẽ dễ phôi phai
    Nhưng sao tim ta vẫn nhớ hoài
    Như một thời nhớ thương màu mắt biếc.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  10. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Co'' nhung luc song gio' ngo da quen anh
    Tren dong song ngay xua nuoc troi bao lan
    Dau nhung luc song gio van mai yeu anh
    cho du mua lanh roi ngoai hien ......em van cho anh
    ( Em van cho)
    den mot luc nao do khi ban khong the nho noi so DT cua nguoi ay nua thi` co the ban da quen Nguoi xua cua ban that roi.........nhung ban dau biet rang Nguoi xua ay van con dang an sau trong tiem thuc cua ban, roi nguoi ay se quay ve thoi, cung nhu khi ta nho ta quen.

Chia sẻ trang này