1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người xưa

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tu_dinh_huong, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chị tu_dinh_huong đa tình nhỉ!!
    thì ra là tử_đinh_hương, thế mà trước giờ cứ tưởng là tự_định_hướng
    dracular_kid

  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ
    Tên người ta hay thế lại xuyên tạc đi.
    Mà chị đa cảm, không phải đa tình nhớ... nhầm lẫn thế chít toi con người ta.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nói là vào Sg thế chừng nào đây ??? Đợi mãi , mắc nợ một lời hứa .Không hẳn là sẽ gặp nhau nhưng dù sao cũng là hứa . SG bây giờ đang mùa mưa , nhưng cũng rất ít khi mưa ,Trưa chạy ngang trường cũ nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp năm nao ............Ngưới xưa ơi giờ nơi đâu , có nhớ ngày bế giảng năm 12 em đã nói những gì không ???
    Sao con gái mau quên thế nhỉ ??? Con gái ích kỷ ( giống mình ) hay ghen và lại rất hay đãng trí ................
    Veno's member
    www.venovn.com
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Con gái yếu đuối lắm, con gái dễ xúc động lém...
    Đừng nghĩ là con gái mau quên. Vi dụ: TĐH đây mắc bệnh thù dai nhớ lâu
    To vietthoa: hiện chị đang có một số trục trặc nên bao giờ thì chưa bít...hì hì.... em chả nợ chị cái gì cả, nên đừng áy náy nghen....chị không đòi đâu...





    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lớn hơn người ta có một tuổi mà làm chị ngon ơ
    Không phục không phục
    3a4
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    Phố mềm mại nắng, gió của mùa thu
    Lá vàng bay qua ô cửa vắng
    Những ngõ dài tĩnh lặng
    Lũ trẻ con ngủ gật ở bên thềm
    Mây trắng trôi qua mái phố êm đềm
    Ngơ ngác lũ chào mào đậu trên
    cây ổi chín
    Hương hoàng lan tan và
    chiều ngọt lịm
    Bình yên tháng ngày qua
    Có một người trở về sau những
    chuyến đi xa
    Thảng thốt nhận ra những bức tường
    đã loang rêu mùa cũ
    Và ngôi nhà ngày xưa im lìm khép cửa
    Gió rơi bên hiên một tiếng thở dài
    to Vietthoa: 1 tuổi là cả một khoảng cách lớn đấy. Bao giờ gặp thì sẽ phục, chị trông già khọm ý mừ......
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta kêu bằng chị khó lắm
    Phải dẫn đi ăn kem Bạch Đằng nè , đi ăn pizza nè , rồi mua Disk Game nữa
    Veno's member
    www.venovn.com
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Người xưa, chẳng bao giờ còn lại nữa, đến những câu thơ giờ cũng thành có lỗi. Tại sao cứ phải gặp, tại sao cứ phải nhớ, phải mong, để rồi chia xa, tới mức tình cảm bạn bè cũng chẳng giữ lại được. Chẳng muốn nghe tới hai chữ vô tình, nhưng cũng đành cúi mặt mà nhận những lời trách móc cuối cùng. Đến rồi đi, như cơn gió mùa hạ, sôi nổi đấy, xoáy tung đấy, nhưng rồi cũng lại im ắng đấy.
    Đêm nay trời nhiều sao, sao sáng lấp lánh trong veo, nhấp nháy, nhấp nháy tinh nghich không chút gợn buồn. Muốn nói hết, muốn kể hết cho nhẹ lòng, để đêm có giấc ngủ yên và ngày không vương vấn. Nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, rồi lại tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên. ừ nhỉ, chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi, sự quan tâm chăm sóc đó không dám ích kỷ hưởng cho riêng mình. Thôi thì để dành cho người khác âu cũng là một việc tốt. Làm việc xấu nhiều đến mấy thì kết thúc cũng phải có việc tốt cho khỏi cắn rứt lương tâm. Nói lời chia tay bằng lời chào vậy.
    Chào nhé ánh mắt xa mỗi giờ tan học.
    Chào nhé bàn tay kéo ta đi qua nỗi buồn
    Chào nhé giọng nói cho ta niềm tin
    Chào nhé tâm hồn luôn đồng cảm.
    Chào nhé trái tim cùng chung nhịp đập
    Chào nhé những cơn mưa rào đầu hạ ướt cả nụ cười , niềm vui.
    Chào nhé những con đường trải in hai chiếc bóng, một cao, một thấp, một trầm lặng, một sôi nổi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện rồi cũng lùi vào dĩ vãng, không có gì là vĩnh cửu. Tình yêu chẳng chỉ phối hết cuộc đời, có ai buồn mãi được đâu.
    Nói là chào đấy, bảo là quên đấy nhưng cũng có quên được nhiều đâu. Đừng trách nhau mà tội nghiệp. Cái gì kết thúc thì cứ để nó kết thúc, thế nhé. Níu kéo cũng phỏng ích gì, bát nước hắt xuống đất rồi sao mong gạn đầy được. Người ta chỉ có thể chuyển tình bạn sang tình yêu, chứ không thể từ tình yêu trở về là bạn được. Khi đã tổn thương, chẳng thể lành lại. Vẫn giữ những kỷ vật xưa, để nhớ mình đã có một t/y như thế, như thế. Today is today, and yesterday was yesterday. Làm thế nào để cuối ngày đọng lại niềm vui ... tốt hơn nhiều so với việc đắm đuối với nỗi buồn vương lại từ hôm qua.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Người ơi gặp gỡ nhau chi
    Trăm năm biết có duyên giề hay không ???

    Dù lòng chẳng chút nhớ nhng
    Vẫn mong gặp mẹt cho lòng xót xa.
    Đành rằng em của người ta.
    Mà anh vẫn thích ki` dà ngáng chân


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này