1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hix ,được rồi
  2. Cho

    Cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh em nghĩ gì, song tôi nghĩ không thể nào biết được người yêu của mình đáng giá bao nhiêu. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số những người may mắn có được một tình yêu đẹp. Cô ấy hơi nhút nhát, rụt rè nhưng tình yêu của cô ấy dành cho tôi vô cùng đằm thắm và chân thành. Tôi yêu cô ấy và sẽ không bao giờ để mất người con gái mà tôi yêu. Tôi sẽ đánh đổi cuộc đời này để được bên cạnh cô ấy.
    Tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng riêng tôi, không tiền bạc nào có thể sánh được với cô ấy và tình yêu mà cô ấy dành cho tôi.
    My love
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Dong y voi TVinh.. neu tinh yeu mang di ban thi chi mua bang 100 VNdong .. cai loai tien ma bay gio ko ai tieu^ nua ay ... hihh con bao em se ban nguoi yeu cua em gia bao nhieu ha? .. de suy nghi xem ..nghi~ nat oc roi .. hihi chac nguoi yeu em vo^ gia qua''.. cho du mai sau co ko phai la cua nhau nua thi mai mai nguoi ay van la vo^ gia trong em .. chu ko phai khi yeu la vo gia ..khi chia tay thi chang ra cai gi ..
  4. Voi_con_o_ban_don

    Voi_con_o_ban_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    đối với em người yêu em quí như vàng. Thế nên cứ đem một cái tượng vàng ròng to bằng cô ấy ra đây, em đổi. Tiền có thể mua được tất cả, nếu không mua được là tại cái thằng không biết dùng tiền.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bây h ai trả cho em 100 tr em bán ngay , can bản em cảm thấy nó sắp kết thúc rồi, bán nhanh ko lại lỗ thì chết.
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    CÓ bác trai nào sắp bỏ người yêu cần thanh lý ko , ra định giá thứ fát nhỉ.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextNếu cuộc sống của mình đáng giá một triệu USD thì người ấy đáng giá 50 %, còn lại là gia đình mình.Vì thế mình sẽ rất khó xử khi người ấy bắt mình lựa chọn.Thật đau đầu với cái chuyện này.
  8. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái bác viết ra cái bài này có vẻ kinh tế thị trường phết nhẩy? Vẫn biết câu hỏi đặt ra để cho vui, nhưng tôi phải thành thực phê bình cái đầu óc trí thức nửa mùa của cái đám tranh luận lên đến 13 trang thế này.
    Mệnh đề: Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền, nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
    Tôi đồng ý. Đến một mức giá nào đấy, thì cái gì cũng có thể bán được.
    Vậy câu hỏi đặt ra là: Bao nhiêu?
    Đến cái khúc này thì tôi thấy các chiến sỹ đâm đầu rào rào vào liến thoắng, lên đến ngần này trang thì tôi cũng phục.
    Để mua vui cho các cô các chú, tôi xin kính biếu vài phép tính kinh tế đơn giản thế này:
    1. Giá trị tương lai (future value): Thế các cô các chú không tính đến chuyện sau này người ấy mang lại cho các cô các chú những lợi ích gì trong tương lai như một ngôi nhà mặt phố (nếu vớ phải kẻ có bố làm to), vài tài khoản kếch xù (ngộ làm giám đốc), hay mấy nhóc tì bụ bẫm (nếu được quả gen di truyền tuyệt hảo )
    Đấy, tính như thế, các cô các chú có định bán người ta với giá vài trăm triệu bây giờ không?
    2. Nhân tố rủi ro (risk factors). Ờ thì đương nhiên, chả tránh được nếu sau này đối tác biến thành/hoặc có nguy cơ biến thành thằng chồng cờ bạc con vợ đề đóm. Rồi giả sử một ông bồ rít thuốc như ống bễ thì sau này nguy cơ ngỏm vì thối phổi, bỏ mặc vợ con bơ vơ côi cút. Rằng thì là mà...
    Nào, thế bây giờ các cô các chú có định cho không biếu không luôn không nào?
    Thời gian công sức không nhiều, nên tôi chỉ khái quát thêm một số hướng mới cho các cô các chú suy nghĩ trước khi phát biểu. Chứ cứ đại loại: Ứ ừ em chã đổi đâu... em không đổi thì anh đổi... thì quả tình có mà thêm vài chục trang nữa. Phí đất. Phí công.
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Người yêu tớ vô giá, bao nhiêu cũng không đủ.
    Mà nói thế thôi chứ, ai lại đêm người yêu ra mà cân đo đong đếm, tớ ko thích thế
  10. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    ny em bây giờ giá không đáng 1 xu..hix thế mí đau

Chia sẻ trang này