1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử nghĩ xem không có tiền thì không sống được. Mà không có tình yêu thì cuộc sống vô nghĩa. Vậy chúng ta chọn cái gì? Nếu được chọn thì tôi sẽ chọn cả hai. Nếu bắt tôi chọn một thứ trong hai thứ ấy thì tôi sẽ chọn tiền (Cái này nói thật lên hơi bị mất lòng nhiều người). Chúng ta cũng là những con người cả thôi, con người thì cũng phải ăn phải mặc cũng có những nhu cầu sinh hoạt riêng chứ. Trong cuộc sống tấp nập cũng phải bon chen để lấy miếng cơm manh áo, mà bây giờ một túp nhà tranh hai trái tim vàng làm gì còn nữa. Các bác nghĩ sao nhể ? Hãy nói thật lòng mình ra đi đừng ngại.
    Còn để định giá người yêu bằng tiền thì không thể định giá được. Con người chứ có phải hàng hoá đâu. Mà thời buổi này có nhiều bác dễ đến chục người yêu ấy chứ. Thế có mà giàu to à! Mà chuyện yêu thì cũng có dăm bảy đường yêu. Yêu thực lòng, yêu vụ lợi, yêu chơi bời....Mỗi kiểu yêu lại có sắc thái tình cảm khác nhau. Vậy định giá như thế nào hả các bác? Hay là tiền nào của ấy.?
  2. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    uhm n.y của tớ vo? giá - ít ra là lúc này, còn sau này hán ma?t'' giá hay ko thì chỉ có trời mới biét, nhưng hy vọng là sẽ ko có ngày đó
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bán cũng chẳng thể mua
    Không cho để mà lấy
    Cũng không thừa để mà xin.
    ................Bởi vì dếck biết tình iu là kí rì......................
    Bạn muốn đánh tôi?...............ok
    Nhưng báo trước để còn kịp chạy !
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ko cân đo đong đếm được..............Hờ hờ
  5. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    1 tỉ thì em đủ sức kiếm đc và chủ động kiếm đc.Thậm chí nnhiều tỉ cũng chủ động kiếm đc. miễn là nhạy bén.
    nhg mà 1 người yêu mình chân thành và mình cũng yêu và ngưỡng mộ ng ta thì trong đời em chỉ gặp có 1 thôi.
    Thế nên ko có chuyện đổi chác gì hết. Em sẽ có cả 2.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ lúc .Khi yêu thì là vô giá, bao nhiu cũng không bán, nhưng ghét rồi thì biếu không cũng được
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo mới nhất của thị trường chứng khoán cách đây 15 phút theo tỉ giá của việt nam đồng thì :
    Tình yêu mất giá trầm trọng.
    Người yêu đi xe hơi dạng thể thao được 80%.
    Người yêu đi @ có giá được 79%.
    Người yêu đi xe đạp nghiêm trọng nhất rớt giá trên sàn đấu thầu .
    CÔNG TY Chứng khoán+ Tỷ giá hối đoái thông báo .
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái topic của chú Mic bây giờ lại dc lôi lên sau 1 thời gian chìm ngỉm.TY chỉ có 1 nhưng TY có thể có nhiều lần nhé các chú.Theo anh thì cái giá 1 tỷ mốt anh đưa ra là hợp lý cho 1 TY rồikhông có tiền liệu các chú có yêu dc ko?Có tiền thì có TY nhưng có TY chưa chắc đã có tiền,mà không có tiền thì TY cũng lụi theo năm tháng và sự bon chen của cuộc sống
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    khi yêu con ng` ta tránh nói đến tiền bạc vì đôi khi chính tiền bạc là nguyên nhân tình yêu tan vỡ!
    bạn nói định giá ng` yêu bao nhìu hảtheo tôi thì định giá ng` yêu mình còn tuỳ vào tình cảm mà bạn dành cho ng` yêu nếu bạn yêu hời hợt yêu cho có thì ng` yêu bạn chả là cái đinh gi` còn nếu bạn rất yêu ng` ấy thi` ng` yêu ban là vô giá
    có những thằng con trai sẵn sàng bỏ ng` yêu mình theo một con khác giàu hơn khi đó nó đã định giá ng` yêu của mình rồi còn con gái bây giờ cũng ko ít ng` như thế!
    cũng ko trách được cuộc sống cao lên thì cái cần ở ng` yêu với nhi`u ng` cũng cao theo
    nhưng bạn bít ko đôi khi con ng` ta ko cần gi` ở ng` mình yêu chỉ cần ng` ấy ở bên cạnh thì lúc này mình ko đánh giá được tình yêu của mình nữa mà ng` ngoa`i ng` ta sẽ đánh giá tình yêu của mình là vô giá

Chia sẻ trang này