1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxinhkhinhacong

    girlxinhkhinhacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    thế mà nhiều anh mang @ ra cưa tớ ,tớ còn khinh đấy , vấn đề là con người mình thế nào thôi bạn ạ , Nói chuyện cho vui mà bạn cứ nói thằng nọ ngu thằng kia chơi đểu ,
    Ai mà hay cau có , rồi vô duyên là dễ ế lắm , tớ nói lung tung thôi , không nói bạn nhé.
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích con số 13 , nhưng với những người mà tôi yêu thương tôi thích dành cho họ số 0 , với tôi số 0 lại là tất cả .
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không có nói bạn, cũng chả nói ai he he..
    Ai đó... hứng thì tại vì họ có tật giật mình thôi !
    Girlxinhkhingacong... hiiii... khinh rùi... đưa tớ dùng tạm cho ! đỡ phí !
    Với lại.... thằng nào bỏ tiền ra để bán tớ, nó cũng chả có quyền. Liệu tớ có đồng ý nó bán tớ cho thằng kia không ? he he
    Hơn nữa.. .nó bán tớ thì được bao nhiêu?
    Tớ thì là loại tầm thường, worthless.... Khổ thân... anh nào yêu mình.. đến lúc bán... thì worthless ! Tội nghiệp anh ý qúa !

  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Nói đùa chứ ..nhưng mà vô duyên thật..con gái mà thế này àh , đã bảo là giả sử thôi , em thì em chả có ý chơi đểu gì .Em hỏi thật bác nếu người yêu bác hôm nào đó hỏi đùa bác là Nếu ai đó đổi anh lấy 1 tỉ thì em có đổi không thì bác cũng trả lời là Thằng nào.. .mà để cái thằng kia... đem tiền ra bảo nó... đi bỏ người yêu.... thì cái thằng đó... gọi là thằng NGU vì bị thằng bỏ tiền ra kia nó... chơi đểu mà bị măc vào tròng. Xong rồi cười haha như con ma thế á.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ ..nhưng mà vô duyên thật..con gái mà thế này àh , đã bảo là giả sử thôi , em thì em chả có ý chơi đểu gì .Em hỏi thật bác nếu người yêu bác hôm nào đó hỏi đùa bác là Nếu ai đó đổi anh lấy 1 tỉ thì em có đổi không thì bác cũng trả lời là Thằng nào.. .mà để cái thằng kia... đem tiền ra bảo nó... đi bỏ người yêu.... thì cái thằng đó... gọi là thằng NGU vì bị thằng bỏ tiền ra kia nó... chơi đểu mà bị măc vào tròng. Xong rồi cười haha như con ma thế á.
    [/QUOTE]
    Hơ. Thế bác không thấy thế à. Người yêu em mà nó hỏi em thế thì em cũng chẳng có sợ gì không nói câu đó đâu. Còn nó mà hiểu sai thì đó là lỗi của nó hiểu sai cái ý của em thôi.
    ha ha. Thế con gái thì không được cười ha ha ạ. Khổ, em vốn vô duyên từ thuở bé nên toàn ha ha thôi ạ, thôi thì hi hi. hi hi.....
    Bây giờ bác mới thấy kiểu con gái như em ạ. Thì em vốn thế mà, em có... biện bạch gì đâu. Worthless nó là thế mà. Người nào yêu em thì là yêu đứa worthless. mà .. người đó chấp nhận đứa worthless rồi mà còn... chấp nhặt cái câu... có vẻ... hơi biết nghĩ một tí kia thì... chắc người yêu em lại phải suy nghĩ lại rồi !
    ha ha..... (bác thông cảm.... ha ha..... )
    Cheer !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    1 tỷ đấy,ko ít đâu,công chức nhà nước mãn cấn cả đời cũng chưa chắc làm ra dc từng ấy tiền đâu(nếu ko tham ô,hối lộ).Anh là anh nói giả dụ đấy nhé,cô nguyễn đừng chửi khéo anh nhé,anh thì cũng là thằng dây máu ăn phần thôi,bây giờ nhà anh kịch kim liệt kê tài sản ra thì có cái nhà là đáng giá nhất,giá trị khoảng 300tr.
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii (Đấy... em mới học được điệu cười hiii anh ạ ! )
    Kiểu này thì... em cũng phải.... think over thôi hiiiiii
    Đến lúc ấy... em cũng phải.. cố gắng thuyết phục ANH ẤY là... thui.... anh bán em lấy 1 tỉ đi.... rùi... chia em một nửa hehe
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    nếu thực sự mà người yêu em bán em lấy được 1 tỷ thì em cũng vui lòng để người yêu em bán em ,có 1 tỉ người yêu em sẽ sung sướng , yêu nhau muh lị , nhưng mà em nói thế thôi chứ tuỳ her có khi các 2 tỉ chưa chắc her đã bán có khi ghét her lại biếu không í chả ai thèm lấy í
    Bác TVinh có cái nhà 300 triệu đấy là nói khiêm tốn .Nếu bác mí người yêu bác lấy nhau người yêu bác cũng có 1 cái nhà khoảng 500 triệu đi , đấy là nói quá khiêm tốn tiếp,1 tỷ là hơi ít đấy bác,chả lãi mí, mà bác àh , bác bán người yêu đi được 1 tỉ bác có chia cho her ko ?
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh lỡ bán đi rồi thì coi như hết tình nghĩa,nên anh sẽ ẵm trọn..1tỷ(hégiầu to rồi,mở cty riêng thôi)bịch.....đau quá,hiện tại to như cái bát đập vào mặt: anh vẫn trắng tay.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thôi , các bác cứ tranh cãi mãi . Hoà bình nào !
    Nói là nói thế thôi, chứ vào cuộc thật thì chả bác nào bán đâu . Em tin là thế mà .

Chia sẻ trang này