1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng nên lừa dối bản thân thế , chữ ký của bác là Quan trọng thứ nhất là tiền, thứ hai cũng là tiền và thứ ba vẫn là tiền .Có cơ hội bác phải bán lấy tiền chứ .
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nên lừa dối bản thân thế , chữ ký của bác là Quan trọng thứ nhất là tiền, thứ hai cũng là tiền và thứ ba vẫn là tiền .Có cơ hội bác phải bán lấy tiền chứ .
    [/QUOTE]
    Bác lại lật tẩy tớ rồi . Zầy ời , tớ còn chưa có người yêu , chắc tại các hắn thấy tớ tham tiền nên sợ tớ moi hết ... chả anh nào thèm yêu . Khổ thân .
    he he ... nói đùa thôi ah. chữ kí đó là lí do cá nhân. Sớm nhất thì vào khoảng tháng 2 , muộn nhất là vào khoảng cuối tháng 8 năm tới , bác sẽ ko còn nhìn thấy nó .
  3. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu có nhiều trưng cầu hài hước phết , chắc cậu vui tính lắm nhảy.
    Cái này nó hơi giống với phim Mỹ "Lời đề nghị khiếm nhã" là có một thằng đề nghị 1 cậu 1 triệu đô để được ngủ với cô vợ xinh đẹp của cậu ý. Vậy thì coi như vụ bán người yêu của cậu là tương tự như thế đi, bao nhiêu thì cậu đồng ý cho thằng kia ngủ với người yêu cậu ? , vợ cậu ? tất nhiên phải giả sử, cũng giả sử gần gần giống cậu, là cô ấy rất rất thông cảm với hoàn cảnh kinh tế khó khăn của cậu, hihi
    1tỷ 1 là cậu đồng ý à ?, hihi, có khi phải cao hơn đấy 1 triệu đô đồng ý không, nhớ hỏi kỹ có khi còn được khuyến mại thêm đĩa DVD quay toàn bộ lại "cuộc chiến" , bonus cận cảnh nữa đấy (Chỉ nói cho vui thôi nhá, tớ nghĩ chắc chả ai thế)
  4. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hahaa, chủ đề gây ấn tượng ngay cho Albel khi vô đây ah. Đáng giá bao nhiêu ? Nếu được giá chắc bán liền
    Nói vậy thôi chứ Albel sẽ không đổi, nói thật lòng và không có gì phải đắn đo suy nghĩ hết.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ lúc thôi , " Lúc thì Anh là tất cả cuộc dời em " nhưng lắm lúc thì " 3 xu 1 mớ đàn ông, bà bỏ vào ***g bà xách đi chơi ". .
    Topic của pác Mjnicklove rất hay . Khen pác 1 câu nhé, hehe. Tình yêu của em mà bán được thì em sẽ bán với giá ......... 10 triệu USD. Ai mua em bán .
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cái này nó giống như chơi thị trường chứng khoán ý .... Khi thì lên đến chóng mặt ... Nhưng lúc thì sụt thê thảm .....
  7. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Giá của người yêu em á, biến động bất thường lém còn tuỳ vào tình hình kinh tế thế giới với cả chế độ dinh dưỡng nữa thế này người iu em bao cân thịt thì em lấy bấy nhiu cân vàng, thế thôi . Bắt đầu ngày mai (à hôm nay chứ gần 5g sáng rùi) em sẽ thực hiện chiến dịch vỗ béo người iu (khíp, cứ như nuôi heo á hehe )
    Lí do em bán giá trên trời thế kia là để mắc wá -> chả ma nào thèm mua ->
    Nói thế thui em vẫn chưa có người iu để mờ bán với buôn. Trong này có chị nào bán re rẻ thì em mua (đem về vỗ béo kiếm lời )
    Hix, NOCHE TOLEDNA
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Haha , Okay giả sử thôi nhé .Nói thật lòng ,tiền thì vợ chồng em thèm thật, tận 1 tỉ cơ mà ,tuy nhiên thiếu 1 tỉ vợ chồng em cũng chả chết.Tính em nó hay lắm chỉ cần chưa chết thì đối với em mọi chuyện nó là chuyện nhỏ.Mà việc này liên quan đến vợ em,em phải hỏi vợ em xem ý her thế nào đã .Chắc là em bị ăn cái tát vì vợ em tự trọng cao lém.nhưng nếu vợ em đồng ý thì em vô tư luôn , cho her luôn 999 triệu cho her sướng , em chỉ xin 1 triệu mua bộ quần áo mới mặc cho đẹp trai để đi cưa em khác,Còn her không đồng ý thì có cho em 100 tỉ bảo em bán her hoặc là làm điều tương tự có lỗi với her em cũng không làm .Em yêu vợ em lắm .Em có thể cho vợ em nhiều cái đáng giá hơn 1 tỉ nhiều và vợ em cũng thế. .Tiền chỉ mua được những thứ có trọng luợng thôi.Tình yêu đâu có trọng lượng mà mua được...
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lolzzz Mjnick ... Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền .... Chân lí này quá quá chính xác , quá quá đúng không ai có thể phản chứng được !
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế anh đã bảo các cô chú rồi,cái gì cũng quy ra thóc cho dễ tính,các em bây giờ cũng hơi bị kiêu đấy,10tr$ tiền mỹ á?anh đố em nào bán dc 10tr$ mỹ đấy,1tr$ ban con kho''chỉ có 1 loại mới dám mua các em với giá đó thôi: là thằng đó bị điên thôi các em ạ

Chia sẻ trang này