1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TVInh post bài rất cá tính ,trí tưởng tưọng có vẻ thực tế ,tiếc là vote cho bác 1 lần rồi, nhiều bác ở đây có vẻ coi tình yêu cao cả và mơ mộng quá ....
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết,cao cả và mơ mộng là cái đích mà nhiều người nhắm tới đấy chứ nhưng mà...never tới cả.Tớ thì thuộc dạng phàm tục,nên yêu thì yêu mà ......ăn vẫn phải ăn,không thể có cái tình trạng cưới nhau về rồi sáng hôm sau vợ hỏi: anh ơi nhà mình hết gạo rồi à?.Đùa với mọi người vậy thôi,tất nhiên yêu đương phải có tình cảm,nghiêm túc đúng ko?nhưng mà có đem TY ra để ăn dc đâu nên cái gì cũng phải tính,làm sao cho phù hợp với mình,gia đình mình sau này......
  3. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hồi bé em cũng mơ mộng nhưng mà giờ thì khác , em nghĩ cái gì cũng phải thực tế , không phải ai cũng yêu , người yêu em không cần giầu , nhưng đừng quá nghèo , mặt mũi vừa vừa và có khả năng 1 chút , còn chuyện bán người yêu thì em cũng giống anh thôi , nếu trong hoàn cảnh túng quẫn quá thì em cũng chẳng giũ mãi cái tình yêu để mà ăn làm gì .Tât nhiên là thực tế thì chẳng bao giờ em để mình túng quấn thế , có phải thế không anh.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " nếu trong hoàn cảnh túng quẫn quá thì em cũng chẳng giũ mãi cái tình yêu để mà ăn làm gì .Tât nhiên là thực tế thì chẳng bao giờ em để mình túng quấn thế , có phải thế không anh."
    .....................
    Khi yêu thì mình có quyền chọn lựa bạn ạ .Nhưng khi đã là một gia đình có cả những đứa trẻ nữa ,gặp hoàn cảnh như vậy bạn có rũ bỏ được không?
    Mình nghĩ lúc đó cả hai cùng phải cố gắng vượt qua thôi.Nhất là phụ nữ trả nhẽ gặp hoàn cảnh như vậy nói một câu là rũ bỏ được?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    " nếu trong hoàn cảnh túng quẫn quá thì em cũng chẳng giũ mãi cái tình yêu để mà ăn làm gì .Tât nhiên là thực tế thì chẳng bao giờ em để mình túng quấn thế , có phải thế không anh."
    .....................
    Khi yêu thì mình có quyền chọn lựa bạn ạ .Nhưng khi đã là một gia đình có cả những đứa trẻ nữa ,gặp hoàn cảnh như vậy bạn có rũ bỏ được không?
    Mình nghĩ lúc đó cả hai cùng phải cố gắng vượt qua thôi.Nhất là phụ nữ chả nhẽ gặp hoàn cảnh như vậy nói một câu là rũ bỏ được?
  6. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vâng , có gia đình thì mình sẽ bị ràng buộc nhiều , em sẽ cố gắng chọn người đàn ông phù hợp và đáng tin nhất . Chúc chị cũng tìm được người như ý.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm,cảm ơn bạn nhé..
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    ,
    bác nào không thích thì thôi,em chỉ muốn chủ đề lạ lạ ,đây chỉ là for fun đừng chửi nay chửi nọ cho chật chỗ
    __________________________________________________
    Bạn đừng giận chứ đáng lẽ phải khoá cái topic này lại từ lâu rồi!
    Bạn sẽ bán bao nhiêu người yêu của bạn???
  9. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hihi , chả là thế này bác ạ , cũng bắt đầu từ câu chuyện đùa thôi , có lần người yêu em hỏi vui là , nếu bi h có ai đó cho anh 1 triệu để bỏ em anh có bỏ không , đương nhiên là em nói không bỏ , sau đó her hỏi thế 10 triệu thì sao ,em vẫn nói không bỏ mà không phải lăn tăn ,thế her lại hỏi tiếp rồi đến 1 tỉ , hix cái giá cứ cao dần lên , tất nhiên là em biết không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong thực tế , nhưng em vẫn phải thử đặt mình vào hoàn cảnh đó để trả lời her thành thật nhất . Tất nhiên là tượng tượng nhé , nếu cô ý hỏi em là nếu ai đó trả anh 10 tỷ anh để bỏ em anh có bỏ không , thế em hỏi các bác , nếu là ngưòi yêu bác hỏi thế các bác trả lời không bỏ , các bác có thấy là mình đang không thành thật với bản thân mình lắm không , dù chuyện đó không xảy ra trong thực tế .Em biết chắc chắn rằng có 1 số người rất thực tế và thành thật , và không phải lúc nào cũng nói em là vô gía, như bác TVinh chẳng hạn , bác ý bảo chỉ là ví dụ thôi thì sẽ thế này sẽ thế khác ,chứ đâu có thật. bác không biết tưởng tượng à .Đầy người vẫn tưởng tượng con người sẽ ra sao nếu 1 ngày nào đó trái đất bị nổ tung , chả bao h chuyện đó xảy ra , những người đó Có bị điên đâu , chẳng qua người ta đặt giả thuyết rồi tư duy tưởng tưởng để trả lời thôi .
  10. Guest

    Guest Guest

    Anh yêu,nếu có người cho tiền anh để bỏ em thì anh có bỏ ko?
    -1 triệu:Anh tất nhiên ko bao giờ bỏ em.
    -10triệu:Anh ko bao giờ bỏ em.
    -100triệu:Anh ko bỏ em.
    -1 tỉ:Anh bỏ em
    -100tỉ: bỏ.......tất nhiên

Chia sẻ trang này