1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Sao phải khóa hả bác... à thôi.. em..gọi là... anh.. cho anh í.. sướng... tí ? hiiiiiiiii.... Đúng là.. không biết đùa?...
    1000 tỉ: bỏ... quy luật khách quan !
    Úi.. anh..mikilove.. của mình.. ..bị...amateo à hiiiiiii... cái tội... bán tình yêu . HƯ THẬT !
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Người yêu tôi đáng giá 1 ...
    1 000 000 USD? -------- No! I''m not that cheap, man!
    10 tỉ đồng? --------------- Ông/bà trả rẻ thế? Ông/bà nghĩ sao vậy?
    100 milion franc? ------ Et alors? T''es fou ou quoi?
    1 十亿 yuan? ------------- 不! Zo!
    10 Milliarde? -------------- i''ll Tötung Sie!
    1000...000? --------------- в
    ... đời!
  3. Michael_bonchen

    Michael_bonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    !
    Hehe , chẳng dám là của em đâu ạ , hix của em để em bán mí giá 1 tờ 300 VND àh , hehhe , nhỡ mà có tờ 300 thật thì bèo wá , hông chịu đâu . Ít ra cũng phải tầm 1 triệu chứ.
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    trùi. khuyến cáo chị em phụ nữ ko nên đem mình lên cân đo đong đếm với tiền vì nó là con dao 2 lưỡi đấy. đừng làm khó chàng thế chứ
    - chàng chọn bạn --> để bạn sẽ nghĩ chàng quả là chung tình! chàng cần bạn hơn tất cả <nhưng trong bụng chàng đang tiếc hùi hụi đấy,hixhix>
    - chàng chọn xiền --> chàng thực dụng quá! bạn sẽ biết được vị trí thực sự của mình trong trái tim chàng. nhưng biết rồi để làm gì. để tự làm mình đau sao ?
    Cái gì cũng có 2 mặt cả. t/y cần được quan tâm giữ gìn nhưng ko phải bằng những câu hỏi như thế. mỗi người sẽ tự có 1 cách cho riêng mình.
    ôi tình yêu ơi. anh sẽ bỏ em vì tiền ư ???
  5. Super_Mario

    Super_Mario Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Àh hay hay , nếu thực sự có ai đó trả cho em 1 tỉ em sẽ bỏ người yêu ngay , em có yêu người yêu nhưng lại rất thực tế , đương nhiên chắc sẽ chia cho người yêu 1 ít.hihi
  6. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 tỉ vietnam ư ??noway . 1 tỉ usd ư =>>>>miễn bàn . 10 tỉ usd ư ===> còn xa lắm ,,,giá nguời yêu của tui là.......10.000 tỉ usd đoá và ai có số tiền đoá để bỏ ra mua nguời yêu của toi bởi vậy ......nguời yêu của toi đối với toi là....vô giá <===truớc khi đọc topic này toi đã từng suy nghĩ đến vấn đề này rồi và nếu bên nguời khác anhta hạnh phúc hơn bên tui thì tui sẵn lòng ra đi,,,ra đi chứ ko bán. Và tui cũng ko dám chắc sau này tui có thay lòng đổi dạ hay ko nhưng chắc 1 điều rằng hiện giờ tui yêu anh vô cùng
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    thế có nghĩa là nếu thực tế thì đừng nên có người iu hả ừ. có xiền đi chơi nôen kể cũng vui
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ TB_TY lại có topic như thế ni...iem là iem ngồi cả buổi mà vẫn không tài nào mở mồm ra nói được coi người iu mình đáng giá bao nhiu trong các khoản mà bác gì đưa lên. Iem chỉ thấy, mỗi lần nhớ nhung, được nhìn thấy cô ấy cười, nói vui vẻ hoặc là nhìn qua cái webcam cũng được...lúc đó, thấy nụ cười của cô ấy đáng giá "ngàn vàng" (mong các bác đừng quy đổi ra VNĐ và ÚSD nhá, cô í mà biết các bác quy đổi ra là chít iem đấy). Rồi khi thấy cô ấy buồn, tưởng tượng ra rằng cô ấy đang khóc...những giọt nước mắt như ngọc tuôn rơi, thấy lòng mình như có ai đang cắt...lúc đó lại ước ao được ở gần bên em nó...lúc này thì có đổi mạng mà làm được iem cũng làm chứ nói gì đến chuyện tiền bạc nữa...
    Nói túm lại là ngồi cả buổi, chẳng thể nghĩ có thể định giá được người mình yêu...
    Mà hình như mí hôm nay cô ấy đang buồn chán...ai có thể thì tớ hi sinh tất cả của cải tiền bạc hiện có để đổi lấy điều ước được gần cô ấy nào...???
  9. JetTran

    JetTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đâu chỉ là giả sử thôi. Nhưng dù là giả sử hay thật đi chăng nữa, tôi cũng kô bao giờ bán người yêu, vì đó là người tôi yêu thương, là người có thể đi bên tôi suốt cuộc đời, và vì 1 điều quan trọng : tôi kô có quyền làm việc đó.
  10. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Các bác quả là những người sống tình cảm và cao cả , coi tiền bạc nhẹ như lông ngỗng , vậy nếu hoàn cảnh khó khăn hơn , chẳng hạn gia đình bạn cần xiền cho 1 việc rất khẩn cấp , nếu không có tiền thì sự việc sẽ trở nên vô cùng tồi tệ ,trong lúc đó có 1 người đề nghị bạn ( có thể là bố mẹ của người ấy , hoặc là 1 đứa nào đó yêu darling của bạn ) cho bạn 1 số tiền để giải quyết chuyện trên , vậy bạn sẽ làm thế nào , gia đình hay là người yêu , khó sử chứ đúng không , hehe , rất có thể các bạn sẽ chọn tiềnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,

Chia sẻ trang này