1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bạn đáng giá bao nhiêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    đúng là 1 vấn đề nan giải ,,chọn nguời yêu hay chọn gia đình ? nếu chọn nguời yêu ( cách này ít ai sử dụng lắm) thì suốt đời ta sẽ mang theo chữ Bất Hiếu,và thuờng thì Ông Trời có để yên cho những đứa con Bất Hiêu ko? hay sau này ta sẽ bị con cái của ta làm y như vậy đối với ta. Nếu chọn Gia Đình ( cách này thì nhiều nguời sử dụng ) thì có lẽ ta sẽ sống trong hối hận cả đời ,,,,vì trong cuộc đời này mấy ai tìm đuợc tình yêu đích thực . Bởi vậy đối với nico,,nico sẽ ko chọn cách nào hết vi Gia Đình và nguời yêu đều wan trọng như nhau, họ đều là những nguời rất rất wan trọng trong cuộc sống của nico,,nico sẽ chọn cách thứ 3 cho mình vì nico nghĩ Ông Trời ko tuyệt đuờng con nguời đâu phải ko nè các bạn ???
    _ Chúc các bạn có 1đêm giáng sinh vui vẻ và 1 năm mới hạnh phúc
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Bây h có cả vụ này hả các bác. Đã thế từ hôm nay quyết tâm cưa lấy một em. Người yêu em chắc bán cũng chỉ được 500tr. thôi (mình k thích số 1 với mấy số 0 đàng sau lém :D ) Bán xong cưa em khác và lại bán tiếp. Chẳng mấy mà giàu hehe.
  3. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn Vô giá. đơn giản bởi vì kiếm được 1 người để yêu thật sự với tớ khó lắm.
  4. JANT

    JANT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng suy nghĩ với bạn Ryukenden, người mình yêu là người mà mình tin tưởng, có thể hiểu và cảm thông với mình và cũng là chỗ dựa tinh thần của mình nữa. Cho nên người yêu là người vô giá.
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Bằng cả cái lò gạch
  6. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nếu mà chỉ đơn giản là yêu yêu thôi thì quá đơn giản để trả lời câu hỏi người yêu bạn đáng giá bao nhiêu; nhưng mà các bác thử nghĩ xem khi các bác tìm được một người thật sự hiểu mình và mình tìm được hạnh phúc thật sự bên người đó; mình muốn sẽ được ở bên người đó cả cuộc đời này thì nói thật chứ 10tỷ cũng chả có ý nghĩa jề;
    tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Với mình người yêu là tất cả, nhưng nếu chọn người yêu và gia đình, mình chọn gia đình. Sau này mình lấy người yêu làm chồng rồi thì có phải là đúng ko, gia đình và người yêu là một.
    Yêu một lần mãi một lần thôi!
  8. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ôi , hoàn cảnh khó khăn thế này thì đành nhận tiền của thằng kia về cứu mẹ , rồi sau đó làm thuê cuốc mướn gì đó mà tìm cách mua lại ny thôi.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì lúc nao yêu chả dc,các chú bán GF đi lấy 1 tỷ(lại giả dụ nhé)có 1tỷ trong tay các chú lại kiếm dc khối em xinh hơn,ngoan hơn,giỏi hơn và....giá trị hơn,lại bán tiếp,nói thật chả mấy chốc mà giầu
  10. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hehhe , thế TVinh nghĩ là ai cũng chịu mua n/y tôi với giá 1 tỉ à ,chỉ có thằng nào chẳng may nhà giầu mà lại yêu ny mình quá mà không làm gì được nó mới vậy thôi. Nhỡ không bán được lại cho không sao ?

Chia sẻ trang này