1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu, ban, hay là một người không quen biết!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi love_angle23, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_angle23

    love_angle23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người yêu, ban, hay là một người không quen biết!

    Em! Anh biết rằng, trước khi quen anh, em đã trải qua nhiều mối tình. Anh không quan tâm đến chuyện đó. Anh cung biết rằng mẫu người lý tưởng của em không giống như anh. Nhưng thái độ của em đối với anh làm anh có cảm giác rằng, em đang quan tâm đến tình cảm của anh. Đâu đã riêng anh, tất cả mọi người đều nói thế, "hình như em đã phải lòng anh!"
    Trong khi em đang có bạn trai, em lại quen với anh, và để cuối cùng, em chia tay với bạn trai. Mọi người van nói rằng(kể cả anh ta), tại vì anh nên em bỏ anh ta. Nhưng mọi người đâu hiểu rằng, bên cạnh em, khôn chỉ có anh, anh ta, mà còn có những người khác. Em bảo rằng em đang lựa chọn. Anh đồng ý chuyện lựa chọn. Nhưng cach cư xử của em làm anh hết sức bất ngờ.
    Anh rủ em đi SG, em không muốn đi, nhưng vì thấy em hơi buồn vì chia tay với bạn trai và vì côn việc, nên anh mới bảo em đi. Em bảo rằng, nếu đi SG, em se không đi chơi với anh, mà đi giải quyết chuyện riêng, anh cũng đồng ý!. Nhung, tai sao lại phải như thế hả em?! Em bảo anh đưa em lại nhà cô bạn em, nhưng khi anh đi rồi, em đón xe đi,(anh ko biết em đi đâu), làm bạn em tìm em, và anh cũng thế. Chiều em đi, tối em không về chỗ bạn em, em cũng không điện cho anh hay một lời, đến sáng hôm sau, không cách nào liện lac được với em để biết em có về quê không? Khi liên lạc được, em bảo rằng em đang ở Đồng Nai, có lẽ trong buổi chiều em không về được. Và đến sáng hôm sau em mới về quê(anh đã về trong chiều hôm đó). Hỏi mãi, em mới bảo là đi Vũng Tàu. Tại sao vậy em? Đâu cần phải đối xử với anh như thê! Trong khi đến SG, anh rủ em đi Vũng Tàu, em lại không đi một cách thẳng thắng.
    Anh cũng không biết nên phải đối xử với em thế nào nữa?! Vì anh thừa biết rằng, em đi Vũng Tàu với anh bạn trai trước đó em đã quen ở SàiGòn.
    Anh là một ngườ rất lạc quan, và tin tưởng em. Nhưng anh vẫn không dám nghĩ rằng, một người con gái, gặp bạn trai cũ, đi chơi qua đêm ở Vũng Tàu, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Bây giờ, anh nên xem em như thế nào đây? Tiếp tục yêu em, xem em như là người bạn, hay là một người khôn quen biết?????! Mặc,dù khi về quê, anh vẫn nói chuyện với em, nhưng thật ra, anh đang giận em nhiều lắm, anh không muốn sự nóng giận của mình sẽ phá vỡ tình cảm giữa anh và em. Anh muốn bình tâm lại, để xem tình cảm của anh đối với em ra sao? Người yêu? Bạn? Khôgn quen biết? Hay người tình?

Chia sẻ trang này