1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bảo mình tụng kinh niệm phật.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 14/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    2 đứa bắt đầu cũng được khoảng 4 tháng rồi, trước đó có là bạn bè với nhau. Cách đây 1 tháng thì bà ngoại của gấu mất, gấu gọi điện em qua phụ. Ok qua liền. Em thì không biết tục lệ khi tang thế nào. Qua đến nơi thì cũng phụ này nọ.

    Rồi vào nhà, thấy người ta để bà ngoại nằm trên ghế, trùm chăn chiếu lại rồi xung quanh đó thắp hương, phía dưới ghế thì để bã chè, rồi em thấy có nhiều người mặc màu xám xám kiểu như ở trên chùa ngồi tụng "Nam mô a di đà phật."
    Nghĩ quả này xong rồi, chắc là bà ngoại mới mất khi chiều xong, gấu gọi em qua, chắc là kêu người qua tụng kinh đêm nay, từ nhỏ tới giờ em mới biết cái này.

    Hỏi ra mới biết là mẹ gấu theo đạo Phật, rồi người mới mất tức thì là phải ngồi tụng kinh cả đêm vậy cho tới sáng hôm sau nhập quan. Nghĩ quả này mà bỏ về thì không được mà ở lại tụng thì nản lắm các bác ợ, em phải nóit thật là vậy. Nhà em không theo đạo gì, nhà gấu theo đạo phật cũng chẳng sao nhưng mà cái khoản ngồi 1 chỗ đọc Nam mô...là em không làm được.

    Xong rồi cũng tới lượt mình, lúc đó tầm 12h . Em cũng ngồi được khoảng 2 tiếng. Đúng thật là gì mà nó lâu kinh khủng. Hết 2 tiếng xong có người thay cho 30 phút rồi lại làm lần nữa. Tới sáng, em về, chào cả nhà này nọ, nghĩ lần sau mà gọi qua tụng kinh thì có lẽ thôi.

    Xong rồi giờ, chuẩn bị hết 49 ngày. Gấu lại em nhà tụng phụ mẹ gấu và gấu. Em nghĩ đến cái khoản này là nản lắm các bác ạ. Nên nói chuyện cũng lảng lảng tránh tránh nói sâu về cái này nữa.

    Có phải em ích kỷ quá không các bác?
    TIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAM

Chia sẻ trang này