1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangbotao, 12/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mai e ra bến đón anh Q thì anh cũng ra ga đón em P
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cũng thương chủ topic quá, pác tốt bụng nhưng iu phải đứa dở người rồi.
  3. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo với Bác là Em này yêu Bác vì Bác quá chân thành với E nó,Chứ mà yêu Bác người con gái sẽ khác cơ.Đành rằng giờ đây chỉ có Bác,Nhưng con gái không phải vì thế mà trái tim dành cho riêng Bác.
    Về đến cổng nhà em, tôi hỏi " em có điều gì muốn nói với anh ko ? " Em lắc đầu. Tôi mở cổng đưa em vào nhà, ngập ngừng một lát em nói "lúc tối,anh Q có nhắn tin cho em rằng ngày mai anh ấy xuống HN và bảo em ra đón. E nhắn lại rằng không ra đón được"
    Nghe xong, lòng tôi nóng như lửa đốt. Mặc dù biết là em yêu tôi, chỉ yêu mình tôi. Nhưng là thằng đàn ông ai mà không muốn em chỉ là của riêng mình cơ chứ. Em nhìn tôi trầm ngâm, rồi nói tiếp " Em trai của anh ấy học ĐH công nghiệp dưới HN nhưng mà bỏ học. Anh ấy muốn xuống xem thế nào. Và em cũg chơi với ku ấy nên em đã đồng ý ra bến xe đón anh ấy"

    Bác nên xem lại tư cách Em ấy đi
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Không cho đón.
    Bộ đội lục quân kiểu đếch gì mà có xuống bến xe cũng cần phải có gái ra đón, dẹp hết bác ơi. Những lúc này cần phải kiên quyết, chứ chúng nó dắt nhau lên Nhổn rồi lại làm gì trên đấy thì có zời mới biết.
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vô lý nhờ` !
    Đàn ông thanh niên ra HN thì có gì mà fải đưa zới đón ? Sợ lạc à ?
    Mà cái thèng đó nó là cái quái gì mà nó yêu cầu bạn gái của ông ra đón ? Ông kô vặn câu này đc à ?
    Nghĩ tới cảnh ngày mai nó chở bạn gái mình trên xe của mình ...... vô lý nhờ !
  6. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    người yêu em đứng nói chuyện với con trai vài câu mà để em chờ thì cứ tập xác định
    lại còn để đi đón nữa
    bác chủ topic xem lại con người yêu bác đi,người yêu bác không jì cả thì sao phải thế
    nói chung là người yêu em mà bảo với em là đi đón hay đi gặp thằng nào thì đảm bảo em cho cả 2 đứa đi tàu bay giấy ngay
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôi giời, vẽ, thích đón ai cho đón thoải, éo gì mà phải lăn tăn ba cái chuyện lẻ tẻ, nó mà k yêu ông thì có bắt nó cũng chẳng yêu đâu, còn nó mà yêu thì còn gì mà lăn tăn.. cứ cho đi tẹt đi..
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Không nên dồng ý, gái mà yếu đuối thì biết được chuyện gì xảy ra, không dập tắt được ngọn lửa trong người nó thì cũng đừng có mà tạo cơ hội chứ, kệ mẹ nó cứ phũ 1 tý đi chả sao hết,
    Không yêu chú kia được trong 1 ngày thì 1 lần gia trưởng ích kỷ của chủ topic cũng chả bỏ nhau được.
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    em đến bó tay với các bác zai .... ghen vớ vẩn.... ghen lung tung ... lại còn xét tư cách gì ở cái chuyện này ??? Người ta cũng phải có bạn bè chứ ... chẳng nhẽ đâm đầu vào các bác rồi thì cấm tiệt người ta chơi với đồng loại của các bác à ??? Thấy bác nào vào cũng chỉ khích đểu là giỏi .. rõ vớ vẩn ....... Các bác chơi đc với con gái ( ngoài người yêu được ) chúng nó nhờ vả các bác , các bác nhiệt tình giúp đỡ đc mà lúc đó đố các bác dám báo cáo người yêu như em í đấy , dám ko ????
    Người yêu bác chủ topic quá lành , quá tử tế ... mà quang minh chính đại như thế , sao phải ko cho đi ??? Nó có này nọ abc đâu mà bác sợ ... nó đi xe của bác là nó nể bác , tôn trọng bác , bố nó bảo nó cũng ko dám làm cái gì với thằng kia nhá .......
    Bác nhớ dặn nó là em đi cẩn thận rồi về sớm ( nhớ tỏ thái độ khó chịu 1 tẹo cho em nó biết là bác đang ghen ) thế là Ok liền í mà .....
    Chả tin tưởng người yêu tẹo nào là 1 tội cũng khá đáng trách đấy bác ạ

  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nông cạn đến từng câu từng chữ,
    Thứ nhất là bé bảo Người yêu cũng fải có bạn bè- OK- Nhưng bạn bè với đứa đã từng có vấn đề với bạn gái mình thì bạn bè jì, tuỳ từng vấn đề thôi
    Bé bảo Người yêu cậu này tự nguyện báo cáo đấy ah- Nếu cậu chủ Topic này kô hỏi dồn thì người yêu có khai ra kô-
    Và cũng kô ton trọng bác chủ Topic 1 chút nào vì nhận lời đồng ý rồi mới rất lưỡng lự khi nói lại với chủ Topic- Vô tư kiểu đấy đập vào mẹt em người yêu cho chừa ( vuốt má thôi- kô đập)
    Rồi lại bảo dặn về sớm, haha- như kiểu Bố dặn con gái đi chơi với người yêu fải về sớm vậy- hài hước- Làm trai như thế này nhu nhược- kô sớm thì muộn gái nó bỏ
    Còn nhiều vấn đề để nói lắm, Nhưng chán chả muốn nói với em gái này
    Khả năng phân tích vấn đề của em kô tốt rôi`- Gà qué thì dạt sang 1 bên hóng thôi

Chia sẻ trang này