1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu bị thằng khác nhòm ngó ( close topic cuối ngày 22-9)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi a10vietduc, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái ranh giới giữa cái gì hay hay và à ơi, đong đưa là rất mong manh. Đàn bà con gái vốn nhiều chuyện, tâm sinh lý lại phức tạp bất ổn, nhiều khi làm những việc mà không biết mình làm đang cái gì. Trong 1 phút yếu lòng cãi nhau với người yêu, hoặc có những chuyện mà ko thể chia sẻ với ngưòi yêu thì sẽ tìm đến những thằng khác. Cho nên nếu yêu phải 1 thằng cả nể, nhu nhược ko có chính kiến thì trước sau gì cũng bị nó dắt mũi
    Còn quan điểm cá nhân của tôi về cái loại con gái có người yêu rồi mà vẫn thích đong đưa những thằng khác, hoặc thích chơi cái kiểu ko ăn được nhưng vẫn thích xí phần để đấy thì chỉ dùng 1 từ thôi. Khinh !
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng:cái này con zai cũng có khối nhé,ko ít đâu,nhìeu cơ,vì cái lúc tâm lý bất ổn về ty thì ko phải ai cũng suy nghĩ chín chắn cả đâu nhé!
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điều để đàn ông tôn trọng và yêu phụ nữ hơn đấy là lòng chung thuỷ và biết nhường nhịn, nếu mà đánh đồng con trai và con gái giống nhau thì những người con gái như thế không đáng để tôi tôn trọng.
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm trong chuyện này là k đc nghi ngờ người yêu,nếu k0 Cáo sẽ cho là m k0 tin tưởng.phải làm thế nào cho Cáo biết ngoài m ra k0 thằng nào làm Cáo hạnh phúc đc bằng mình.Thế mới là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chứ,
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ông nài giống mình
  6. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Về cái vàng chú nói...
    Gái ko có quyền làm thế nhưng zai '' béo'' như chú thì chắc được làm. Đàn ông là năm thê bảy thiếp nhỉ.
    Anh thấy cực kỳ buồn cười với thể loại zai như chú. Gia trưởng, muốn gái lúc nào cũng phải phục vụ mình, chung thủy với mình trong khi đó luôn coi mình là bố thiên hạ; mình không chung thủy với gái là điều đ** có gì phải ngạc nhiên...Gái nó hơi có yếu lòng là lôi tam tòng tứ đức ra mắng nó.
    Ha ha, đạo đức gớm.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Xem thái độ của bạn gái thế nào, nếu có thể thì tham gia các buổi gặp gỡ với đồng nghiệp của em ấy. Xem thái độ của em ấy với 2 thằng kia ra làm sao. Nếu em ấy cũng tỏ ra đong đưa, à ơi, như kiểu: Vườn chưa đông, cửa vẫn mở - thì bạn cũng xác định.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đọc những j bác Nam nói , thấy i hệt ng iu mình , cơ mờ ng iu em khác cơ
    ng iu em cũng nói ra câu này sau khi đi với 1 bé 9x về & tự thú ( nghĩ đến lại điên )
    Em thấy bác gái của chủ topic có ý định tìm " của để dành "
    Ng iu em cao tay , cứ zai nào mon men lại gần là i rằng nt bảo" làm ơn đừng làm phiền đến bạn gái tôi " ngay lập tức ah
    Thấy các zai chạy hết , bác chủ topic thử xem

  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Răn đe ?
    Răn đe ai ? Người yêu hay bọn kia ?
    Trẻ con thế nhỉ. Cậu đang muốn bảo vệ cho tình yêu của mình hay muốn bộc lộ thêm tính xấu để cô em kia có lí do đá cậu thẳng chân.
    Cậu thì đi làm rồi thì chắc cũng đã đứng tuổi, cư xử thế mà gọi là chín chắn à.
    Chả có gì cả. Nói chuyện với người yêu 1 cách thẳng thắn, lịch sự, đừng có giở trò ghen tuông. Nếu thích thì pha thêm chút hài hước để không khí đừng căng thẳng, nói chuyện thoải mái như thế mới giữ dc tư thế của người đàn ông trong mắt em ấy.
    Anh may mắn ghê cơ, bao nhiêu thằng theo em mà anh lại được em yêu chứ. Càng nghĩ càng thấy sướng em ạ. Nhưng có người yêu nhiều người để ý cũng lo thật, em đã chọn anh rồi mà cứ có vài thằng thích nhòm ngó cơ chứ. Làm anh cứ lo mất em hoài thôi.
    những lời nói dịu dàng, dễ nghe sẽ khiến sợi dây trói cô ấy chặt thêm, nói chung là quan niệm về 1 người đàn ông đĩnh đạc, đứng đắn sẽ thuộc về anh bạn.thêm điểm thôi.
    Để chiến đấu với tình địch ko phải là đánh gục nó, mà là nhanh tay đánh gục người mình yêu và trói chặt lấy. Biết trò cướp cờ không. Không va chạm, nhanh tay và khéo léo thì được.
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện " yếu lòng " ở gái cũng tuỳ vào đạo đức & tính cách của từng gái ! Bác đừng nói chuyện kiểu bức xúc thế . Bác Nam béo nói thế cũng đúng thôi !
    1 ng con gái có tính chung thuỷ luôn dc những ng khác tôn trọng mà

Chia sẻ trang này