1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu chê em chưa đủ lớn để làm vợ người ta

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sao_mai85, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    Người yêu chê em chưa đủ lớn để làm vợ người ta

    Em buồn quá. Người yêu chê em chưa đủ lớn để làm vợ người ta. Mặc dù em đã 24t rồi.

    Suốt một thời gian dài qua, bọn em thường xảy ra trục trặc, cãi vã, giận dỗi đến mệt mỏi, Nhưng vẫn k thể dứt được nhau ra.

    Gần đây, sau nhiều kinh nghiệm sương máu, cùng với sự đả thông tư tưởng của con bạn. Em nhận thấy mình trẻ con thật. Hình như em cứ thích người ta chiều theo ý mình, nếu k được thì khó chịu, giận dỗi. Làm nhiều việc còn k chịu suy nghĩ đúng sai, cứ ý thích của mình thì mình làm.

    Giờ tự nhiên nhận ra sai lầm của mình, em bối rối quá, k biết làm sao thay đổi, k biết phải cư xử với ex của em thế nào.

    Cũng k biết làm thế nào để chuộc lại lỗi của mình, tìm lại sự vui vẻ cho cả hai.

    Xin các chị vài lời khuyên. EM cảm ơn
    (Mình xin sửa chữa và thanh mình lại là bọn mình yêu nhau trong sáng, chưa làm gì nên tội cả, các bạn đừng hiểu lầm)
  2. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sai đâu sửa đấy, cố gắng nghĩ thoáng một chút, sẽ thấy thoải mái hơn, và biết nghĩ cho người ta một chút, phải biết hi sinh thì mới có người chịu hi sinh vì mình chứ!
  3. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là YÊU thì cư sống đúng như nhũng j mình suy nghĩ và cảm nhận
    Sao phải gò bó làm j, tất nhiên là cần phải thích nghi, nhưng bạn cứ sống thật như những j mình cảm thấy phải như thế
    ĐỪng gượng ép, nguời này ko hợp sẽ có người khác hợp mình
    quan trọng là giữ mình
    chúc vui
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đã gọi là ex rồi thì còn lăn tăn gì nữa nhỉ?
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chắc là để cho người sau chăng ???
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi,có cưới về thì cũng đánh nhau lên bờ xuống ruộng thôi
  7. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người yêu có tính cách trẻ con như em. Cố gắng chịu đựng thằng đấy khoảng 2 tháng rồi bệnh tự nhiên sẽ khỏi.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Người ta đã chia tay rồi, bác khuyên hơi muộn. Bây giờ chủ topic đang muốn chuộc lỗi, bác có cách gì hay giúp em nó nối lại tình xưa không nào ?
  9. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc em tìm đến danh sách dự bị rồi "thí sinh tiếp theo" thôi .Đã là ex thì kệ nó chẳng cần thanh minh hay đối xử khác làm gì
  10. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... anh nào chịu được thì tiếp ko thì thôi lo gì em..... em có cố gắng thay đổi nhưng lúc giận dỗi lên là y như rằng chả có cái quết tâm nào to bằng mình đâu.... nhưng vấn đề là đừng điệu quá đáng là được..... nhượng bộ là kẻ thù lại càng lấn tới đấy......

Chia sẻ trang này