1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu có là người tri kỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nina06, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Người yêu có là người tri kỉ

    Không
    Không
    Không phải
    Ít nhất với em
  2. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng ngồi tỉ mẩn tìm xem có điểm nào hợp với anh không, có nhưng ít quá . Mình thì thích nhắn tin buôn vớ vẩn bỏ xừ, ông ý lại không thích. Mình coi trọng sự chân thật (chắc tại thật quá há), ông ý thích khéo léo hơn. Mình chả thích nhạc trẻ VN tẹo nào, cả ngày cũng chỉ nghe mấy bài nhạc không lời, nhạc rất trữ tình của nước ngoài, ông ý sắp mua đôi vé đi xem Ưng Hoàng Phúc. Mình thì bảo mình xấu hay tốt cũng chả buồn che đậy, kệ mớ nó, ai thích thì thích không thì biến , ông ý nhất địn phải trở thành một hình tượng đẹp trong mắt người khác
    To be continued....
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chi kỷ thì tốt , nhưng ko chi kỷ thì cũng chẳng sao
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    yêu là yêu mà tri kỉ là tri kỉ trong 2 chỉ được phép chọn 1 mà thui
  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có điểm gì giống nhau mà lại yêu nhau được á Thế này sau có lấy nhau thì cãi nhau suốt ngày mất
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hêy a..bác ko thick nghe Ưng thì bảo bác zai tặng em vé đi...ná ná ná...tặng em ná...
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng tìm được 1 người tri kỉ , luôn nhẫn nại dịu dàng với tớ , nhưng tiếc là ngày xưa ngốc xít thấy thế thì coi thường , không biết nâng niu trân trọng . Đã 6 năm trôi qua ,giờ người ấy vẫn là tri kỉ , vẫn luôn bên tớ khi tớ cần , làm mọi điều vì tớ , nhưng tiếc là cảm xúc khi đã vứt đi thì chính mình cũng thấy gượng gạo . Tớ có thể im thin thít lặn mất tăm với tất cả bạn bè nhưng riêng người ấy luôn biết cách tìm tớ ở đâu và làm tớ tự mở mồm ra nói tớ đang cảm thấy như thế nào . My dear memory , thanks for everything you''ve done for me .
    Nếu tớ lại có thể tìm được 1 người tri kỉ làm người yêu , tớ thề sẽ không bao giờ để người ấy ra xa tớ .
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    yêu mạnh ý chứ, khác nhau nhiều thì có thể bổ sung cho nhau nhiều. Tôn trọng những sở thích của nhau thì ko mấy khi cãi nhau cả.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tiếc nhỉ.. thôi để nó qua vậy.. ng ta nói là học từ sự sai lầm mà :).. mất rồi để có thể quí trọng hơn ... bạn đọc Tái ông mất ngựa rồi nhỉ he he..
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung thì cũng... TUỲ!

Chia sẻ trang này