1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ chạy theo tán tỉnh anh trai của mình????help???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainkute, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ chạy theo tán tỉnh anh trai của mình????help???

    Chuyện này là của bạn em thui.Mong các bác giúp bạn em với.Tình hình là thằng bạn em và một em yêu nhau được khoảng 4 tháng thì chia tay.Lý do là sau một thời gian yêu nhau thì vì nhiều lý do thằng bạn em không muốn tiếp tục gì nữa và muốn chia tay.Còn cô gái kia thì vẫn rất yêu nó .mà bạn em cũng chưa xxx gì cô gái kia đâu.Trong thời gian yêu nhau cô người yêu bạn em có nghịch điện thoại bạn em và phát hiện ra số dd của ông anh trai nó.Mọi chuyện không có gì đáng nói cả.Nhưng sau khi chia tay thì em này bắt đầu lại nhắn tin tán tỉnh cả ông anh nó nữa và hôm nay ông anh 32 tuổi của nó nói với bạn em rằng anh bắt đầu thích bạn em rùi đấy,nhưng bạn em lại không dám nói đây là người yêu cũ.Thằng bạn em bi giờ đang lo lắng vì em người yêu cũ có nói rắng em với anh không yêu nhau nữa thì em sẽ làm chị dâu anh.Hix....các bác giúp bạn em vì em cũng bảo nó hãy nói chuyện với ông anh trai quý hoá đi.Mà anh zai này cũng trên 30 rùi mà chưa có người yêu lại khó tính,bạn bè gia đình đã giới thiệu nhiều người rùi mà chẳng thích một ai cả,bi giờ tự dưng lại thích em này.Lưu ý là anh trai bạn em chưa biết mặt người yêu cũ của nó.....các bác nghĩ xem trong trường hợp này nên làm gì?.......
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắn với ông anh zai thôi .
    Được jumanji712 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 16/04/2008
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Gái hàng không
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    em bon chen bác cái Avarta
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu trên quan điểm thoáng thì cũng chả sao. Nếu cô nàng yêu thực sự thì phần nhiều là trả thù. Và như thế nếu ông anh kia và cô nàng thành đôi thì đỡ, ngược lại sẽ lhổ đấy
    Tớ đã từng ở trong hoàn cảnh đó tớ biết. .
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em ko hỉu?em đoán là cô ấy trả thù thui...
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Tức là nếu cô nàng thực sự yêu cậu bạn của bác thì khả năng trả thù là rất lớn.
    Còn nếu cô nàng nghiêm túc với ông anh cậu bạn thì không sao. Nghiêm túc mà 2 người thành đôi cũng kô sao, kô thành đôi ông anh sẽ nghi kị ông em. Rồi sẽ khó mà thoải mái như trước.
    Cho dù là cô nàng trả thù nhưng nếu cậu bạn bác kô yêu thì cô gắng vun vào cho 2 người bởi chuyện tình cảm khó khuyên nhủ lắm, khuyên nhủ kô khéo ông anh lại khó chịu với bạn bác vì sẽ nghĩ khác.
    Em thật, con gái thật biết cách trả thù.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với anh trai đấy là người yêu cũ, còn 2 người có yêu nhau ko thì ko nên can thiệp (ông kia 32 rồi, lại khó tính, h mới thích 1 em, nhảy vào phá để ông ý ế luôn à )
  9. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đang nghi là cô ta đang tìm cách kưa đổ ông anh kia để trả thù ông em.,các bác hiểu ý chứ...em cần giải pháp nếu ông anh kia thích em kia thật sự vì chỉ qua tin nhắn chứ chưa biết mặt nhau...
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [đùa]
    Tớ mà là cái bạn mà có người yêu cưa anh bạn ấy ấy thì tớ nghĩ:
    Càng tốt, để chúng tàn sát lẫn nhau.
    Bớt đi một kẻ theo đuổi và một lão chuyên bắt nạt mình .
    [/đùa]
    Nói thật thì ý tớ giống bạn BlueWish, đá bóng cho bác anh để bác ấy tự chọn ghi bàn hay là sút tìm chim!

Chia sẻ trang này