1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ, chia tay rồi, Buồn quá. Không biết có nên nói gì với người ấy không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienphale2004

    bienphale2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình là thế khi đã xa vắng mới biết trong lòng ta luôn còn yêu...
    Chính tôi là người đã nói chia tay và bây giờ cũng chính tôi muốn người ta tha thứ và quay trở lại nhưng vì chờ đợi tôi quá lâu lên người ấy đã ko chấp nhận lời xin lỗi của tôi.Tôi phải làm sao bây giờ khi ko thể quên người ta được
  2. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi tham gia vào các hoạt động mà tôi thích thì tôi thường rất ít khi nhớ tới ng yêu cũ của tôi, chỉ khi nào một mình hoặc là chán chán, hoặc là gặp lại một cành vật quen thuộc thì tôi mới nhớ đến cô ý! vậy đấy, vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời mà!
  3. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo minh tot nhat la khong nen noi gi luc nay ca, neu anh ay con yeu ban chac chan anh ay se len tieng truoc, con khong thi coi nhu moi chuyen phai la nhu the. Tiec cung chang lam gi. Ma chac chan ban trai cua ban cung phai co nhung diem gi do ma ban k thich phai k, cu suy nghi nhieu den nhung diem do, nghi rang minh va ho se chang the hop nhau dau, chia tay la dung roi chi co la van de thoi diem, va thoi diem do da den.... Quen di cho no nhe nguoi.
  4. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    - Tìm đến người bạn thân và dôc bầu tâm sự. Tha hồ khóc lóc + chửi bới hay nguyền rủa, bạn thân sẽ hiểu -->người thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Với đàn ông thì đơn giản hơn khi có thêm chút rượu. Uống vào sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tâm sự dễ hơn. Không phải là mấy ông nát rượu- bẹt nhè.
    ..........cuồng phong cánh mỏi........
  5. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Phải chia tay khi vẫn còn yêu người ta thì thật là khổ sở,đúng rồi, tự nói với mình là thời gian sẽ chữa lành tất cả, tự nói là phải làm những gì mình thích vì mình chỉ có một cuộc đời thôi.Tự nói tự an ủi tự gi gỉ gì gì nữa thì đúng là thật khủng khiếp.Chẳng biết làm sao để qua được thời gian này.Rút cục tự hỏi, tại sao người ta phải yêu nhau. Không yêu thì thôi mà,ngày xưa bố mẹ đâu có yêu mà vẫn sống hạnh phúc,tại sao lại cứ phải làm khổ nhau thì mới gọi là yêu.Rút cục thì hạnh phúc là cái gì, có thật hay ko có thật.Và đúng là vẫn phải sống.Nhưng sống như thế nào?
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ko nói gì hết!!!...làm nhiều thứ để quên cô ấy đi!!!...ko uống rịu, chia tay mà uống rịu thì chỉ dành cho chị em thôi!!..
  7. something_that_glitters

    something_that_glitters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay người yêu mình cũng được hơn 1 tháng rồi. Khoảng thời gian đó mình cũng nghĩ ngợi và rút ra được rất nhiều điều. Mình nghĩ là cũng không hẳn bọn mình đã thực sự hợp nhau. Trong tuần đầu tiên thì mình có cảm giác suy sụp thực sự. Rồi nhờ sự giúp đỡ của mọi người mình cũng khá lên, mình cũng tìm được niềm vui trong nhiều việc khác. Nhưng thật sự tình cảm là một cái gì đó rất khó có thể kiểm soát. Nếu nói một cách chân thành thì vẫn còn yêu anh ấy rất thiết tha. Hôm nay mình không kìm nén được mình đã viết cho anh ấy 1 cái email vẻn vẹn chỉ có 1 dòng "Từng ấy thời gian xa nhau chưa đủ sao anh?" Nhưng anh ấy không trả lời mình.
    Sao em cứ ngủ vùi trong những giấc mơ em?
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thế cái kết cục của sự quay lại là gì?Có vẻ cô ấy đang gửi những tín hiệu quay lại với tớ! Còn tớ thì đang suy nghĩ! Nghĩ nghĩ nghĩ!
  9. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: lei_lord_demon,
    Nếu bạn thực sự vẫn cảm thấy yêu thì tại sao có cơ hội mà lại không quay lại với nhau nhỉ? Mình nghĩ khi quay lại nhất định hai người sẽ trân trọng nhau hơn vì người ta đã thực sự biết giá trị của người kia đối với mình như thế nào. Tôi thì nghĩ đơn giản như vậy mặc dù nhiều người cho rằng không nên quay lại. Tôi cũng đã từng để mất tình yêu, để mất một người mà có lẽ chắc cả đời này nếu có tìm kiếm cũng chẳng thể có người thứ hai hợp với tôi như vậy, vì vậy nếu có cơ hội quay lại tôi sẽ trân trọng và nâng niu nó hơn bao giờ hết (tiếc là mọi thứ xảy ra với tôi đã hơn 2 năm rồi nên...). Và cuối cùng tất nhiên mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, chỉ có bản thân mình mới có thể trả lời rõ nhất tình cảm của mình như thế nào, có thực sự muốn quay lại hay không...để tự ra cho mình được quyết định tốt nhất. Không thể dập khuôn áp dụng quyết định của hoàn cảnh này cho hoàn cảnh khác được. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  10. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem tập gần cuối của bộ film " Cuộc Chiến Chốn Thâm cung" thấy sao người ta yêu nhau phải khổ sở quá, hi sinh hết mình vì người mình yêu, thậm chí từ bỏ tất cả.Mà người đó có biết đâu ,đến lúc chết rồi người ta mới biết,lúc đó biết thilàm gì? Cứ âm thầm mà nhìn người mình yêu sống và yêu người khác,thế mà vẫn hạnh phúc chỉ vì hàng ngày được nhìn và gặp người đó,nói vài câu.
    Chia tay giá mà có thể vui vẻ sống ,hoặc thấy mọi thứ vẫn ý nghĩa thì lại khác.Chia tay liệu còn có ý nghĩ tốt đẹp về nhau.

Chia sẻ trang này