1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ, chia tay rồi, Buồn quá. Không biết có nên nói gì với người ấy không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoemmcsl

    nhoemmcsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sa ơi,em có fải là sa con nhà chú uyên mộng không vậy ?
  2. tacuong83

    tacuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yellow_flower nói hay quá( rất đúng với tôi ). Vote cho bạn 5 sao.
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bạn ạ, bạn có nhớ một câu trong bài hát - tuy hơi sến thế này: "Vì cuộc đời không như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi".
    Tớ biết, trong tình yêu không nên nghi ngờ lẫn nhau, và nghi ngờ cũng chính là cái đã giết chết tình yêu! Nhưng, một chữ nhưng bạn ạ, tớ đã học được bài học rằng, theo theo thời gian thì con người cũng thay đổi, mặc dù cố phủ nhận nó nhưng sự thay đổi vẫn diễn ra trong mỗi người.
    Ai dám chắc rằng giờ đây người đó đến với tớ chỉ còn là tình cảm trong sáng như ngày xưa, khi mà cả tớ và người đó đã có công việc, các mối quan hệ khác? Không toan tính?
    Và cũng có ai dám chắc rằng chuyện quay lại sẽ kết thúc như thế nào? Lại một cuộc chia tay nữa? Vì thật sự sau lần chia tay trước lòng tin của tớ với người đó đã giảm đi rồi!
    Thế nên, đứng trước mọi chuyện mình cũng phải suy nghĩ một chút lý trí, đừng để tình cảm che mờ hết tất cả....
    Mình vẫn đang suy nghĩ...
  4. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: lei_lord_demon,
    Phải công nhận với bạn là theo thời gian nói chung mọi người đều thay đổi, tuỳ theo từng người mà thay đổi ít hay nhiều. Và tất nhiên trước một quyết định quan trọng như vậy bất kỳ một ai cũng sẽ phải suy nghĩ và cân nhắc nhiều. Tôi cũng đã từng nói với bạn rằng chỉ có bản thân người trong cuộc mới có thể biết chính xác tình cảm của mình có đủ lớn để quay trở về không sau những gì mà cả hai đã làm tổn thương cho nhau, chỉ có bạn mới hiểu rõ được tính cách và con người của cô ấy, không thể áp dụng của trường hợp của người khác cho mình được mà. Riêng với chuyện của cá nhân tôi, ngày chia tay với anh đang là sinh viên, đến bây giờ đã đi làm được hai năm nhưng dường như cách suy nghĩ về cuộc sống, về người đàn ông của tôi trong tương lai cũng không thay đổi và tôi tin anh cũng thế bởi vì tôi hiểu rất rõ con người của anh - rất chín chắn, cá tính và khó bị môi trường sống làm thay đổi. Hơn nữa trước đây chúng tôi chia tay toàn vì những chuyện hiểu lầm và cũng một phần do tôi quá trẻ con, chưa chín chắn trong hành động nên tôi biết nhiều lúc anh không hài lòng. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi đã trưởng thành hơn nhiều, tôi biết tôi cần gì và cũng biết rất rõ mình hợp với người đàn ông như thế nào nên tôi hoàn toàn tin tưởng và tự tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc khi quay lại. Nhưng... nói với bạn như thế chứ cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không liên lạc lại với nhau, cũng chẳng biết anh đang làm gì ở đâu, sdt như thế nào nữa, chắc tất cả cũng chỉ là viễn cảnh và tôi cũng đã quyết định phải nhanh chóng quên đi tất cả thôi. Tình yêu luôn là sự tự nguyện và đến từ hai phía vì vậy nếu chỉ là mong muốn của một người cũng chẳng thể quyết định được việc gì cả có phải không bạn?
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thật là buồn khi vào độ tuổi của chúng ta, lý do chia tay lại không bắt nguồn từ việc còn hay không còn tình yêu mà là do giữa hai người cảm thấy bất đồng với nhau khi có hoàn cảnh sống, công việc có sự thay đổi...bạn cũng biết rồi đấy, khi chúng ta bước vào độ tuổi làm việc, nhu cầu tình cảm dần bị nhu cầu về cuộc sống nó lấn lướt. Thời sinh viên, chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chân thành, không tính toán, không vụ lợi...nhưng khi đã đi làm, ai dám đảm bảo không có sự so sánh về vật chất, tinh thần giữa những người này và người kia??? Người con gái nào không muốn có một cuộc sống tinh thần và vật chất sung sướng? Đến lúc đó ta lại nhìn lại người yêu mình, và thấy người đó....bất cập quá, trẻ con quá!
    Mình lại giáo điều mất rồi....
    Nhưng chớ quên một điều "không có sự bắt đầu sẽ không có kết thúc"! Hãy thành thật đối mặt với chính bản thân mình, xem tình cảm mình có còn dành cho người đó không? Khi đó hãy quyết định nên hay không nên liên lạc! Lúc nào mình cũng còn cơ hội, quan trọng là bạn biết nắm bắt lấy nó hay không thôi!
    Chuyện của mình có lẽ cũng khác bạn, cô ấy liên lạc thường xuyên với mình, nhưng khi mình rủ cô ấy đi chơi, cô ấy lấy lý do để từ chối, mình hiểu, dù sao cô ấy vẫn là con gái....phải có một chút kiêu kỳ chứ? Nhưng liệu có cần thiết như vậy không?Khi mà hai đứa đã hiểu nhau quá rõ? Người thắt nút phải tự cởi thôi, đã 2 ngày rồi mình không liên lạc với cô ấy!
    PS:Cô ấy chủ động liên lạc với mình!
  6. Tieu_Muoi_

    Tieu_Muoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hẵy nhìn vào ngày hôm qua để sống tốt hơn cho ngày mai chứ đừng mãi nuối tiếc quá khứ. Những gì đã qua thì không bao giờ trở lại được. Hãy trân trọng những gì bạn đang có trong hiện tại.
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Thật là ghét, cứ cái kiểu ỡm ờ dập dờn, chia tay chả ra chia tay, quay lại cũng chẳng quay lại, bạn bè thì không, người yêu thì chờ.....
    Bực mình rồi đấy! Sao lại cứ phải làm vấn đề phức tạp thế hả em? Bye bye một câu rồi không liên lạc nữa cho nó nhẹ nợ, còn hơn là làm những việc khiến anh phải suy nghĩ!
    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 28/03/2006
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Bốp nhầm chủ đề!
    Lượn sang bên Thăng Long, đọc được bài này xong thấy mình...ngu ngu! Gái nó mới ỡm ờ một tí lại tưởng bở!

    Được lei_lord_demon sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/03/2006
  9. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: lei_lord_demon,
    Mình nghĩ rằng chỉ cần một trong hai ngườidứt khoát thì coi như là mọi chuyện sẽ chấm dứt hẳn. Nếu bạn thực sự muốn quay trở lại hay chấm dứt hoàn toàn chỉ cần bạn tỏ rõ thái độ cho bạn gái của bạn biết. Nói chung cũng cần quyết đoán sau khi đã cân nhắc kỹ và có quyết định cho riêng mình. Nếu thực sự muốn quay lại thì làm mọi cách để bạn gái đó biết ( cái này các bạn nam quá giỏi rồi cần gì phải tư vấn đúng không?). Nếu bạn kiên quyết chia tay hẳn thì đừng liên lạc trong một thời gian, người ta có gọi điện thì cũng không nghe máy... có nhiều cách mà. Để dứt khoát tôi đã từng đổi cả số điện thoại, đổi cả công ty đang làm việc... chắc tại tôi là người bản lĩnh chưa được cao nên đành phải làm như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ là để thể hiện lòng quyết tâm mà thôi.
    Chúc bạn sáng suốt.
  10. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình cũng làm được như mọi người nói, mình cũng vừa mới quyết định chia tay người yêu đêm qua, trong lúc tức giận vì bị tổn thương mình đã phá vỡ tất cả,
    trái tim mình đau nhói , nó thúc bách mình hãy gọi điện cho anh ấy, nhưng lý trí kéo mình trở lại. Quay lại có nghĩa là phải đối mặt với sự vô tâm của anh ấy, là hàng ngày chỉ được gặp anh ấy vào lúc 17h30'' ,là sự xa cách giữa 5 múi giờ ........, anh ấy lúc nào cũng bận rộn
    trong thời gian qua anh ấy cũng đã làm mình mệt mỏi , nghi ngờ, nhưng mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều , mong rằng anh ấy hiểu
    anh à , chẳng bao giờ em muốn xa anh, nhưng sao anh cứ đẩy em ra mãi thế ?

Chia sẻ trang này