1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ, chia tay rồi, Buồn quá. Không biết có nên nói gì với người ấy không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 22/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật đó, nhưng vì nguời yêu nên mình đành chấp nhận chia tay với anh , cho anh đuợc làm những điều anh muốn , sao 2 đứa yêu nhau mà chẳng thể ở cùng nhau thế nhỉ , một tuần cũng vẫn gặp nhau đó, nhưng sao lại nguợng ngùng không cảm thấy thoải mái, không thể kể cho anh nghe những chuyện vui cũng như những chuyện buồn như truớc thế nhỉ
    buồn ơi, chào mi nhé
  2. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này chắc đều thấm thía cảm giác buồn, cô đơn, nhớ nhung, đôi khi hận, căm thù...và đương nhiên là khóc. Mình chỉ nghĩ rằng bát nước đã hắt đi thì làm sao mà lấy lại được... vì vậy một khi bạn đã quyết tâm một lần dứt ra rồi thì hãy cố gắng lên, có thể là bạn sẽ đau khổ trong một thời gian dài, nhưng rồi đến một ngày bạn sẽ chợt thấy quên người ta từ lúc nào rồi. Mình thấy có một bạn (sorry không nhớ nick) nói rất đúng tâm trạng: bình thường đi chơi với bạn bè rất vui nhưng những lúc còn lại một mình thì "kỷ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt, chợt hiện về nguyên vẹn trong tim". Mình chẳng có lời khuyên gì cả, nhưng theo mình thời gian sẽ chữa lành, nhất định không nên gọi điện cho người ta, xoá bỏ tất cả những gì liên quan đến người đó. Ngoài ra cố gắng thiết lập một thời khoá biểu thật dày, đi ăn uống, karaoke, dancing bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn cứ ngồi ở nhà để ám ảnh mình.
    Mình muốn dành tặng cho tất cả những người mới chia tay ở đây một bài thơ nhé:
    Khi nước mắt không còn để khóc
    Và bờ môi đã cạn những lời than
    Khi đã biết đứng trước những phũ phàng
    Thì chợt hiểu mình không còn nhỏ nữa
    &&&&&&&&&&&& &&
    Rồi một ngày chợt thấy mình không còn muốn khóc
    Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
    *******************
    Thanh thản với lương tâm trong những gì được mất
    Thanh thản mỉm cười thanh thản nhớ về nhau
    Chúc bạn sớm vượt qua thời gian này, nếu bạn cảm thấy quá khó khăn hãy nhắn tin hay mail cho mình mình có thể giúp bạn thêm.
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh ấy thời gian,và cũng để anh ấy tự vượt qua chính những khó khăn của mình,đấy đã là bạn giúp anh ấy rồi,mình cũng đã là 1 người ở vào vị trí của anh ấy,tưởng chừng sẽ đau không vượt qua nổi, muốn vứt bỏ bản thân, nhưng mình có thể nói, 1 người đàn ông mạnh mẽ hay không , đây chính là lúc thể hiện ra,nếu anh ấy không thể tự vượt qua,vậy bạn có thể giúp anh ấy lần này nhưng những lần khó khăn tiếp theo trong cuộc đời anh ấy thì sao,cứ khó khăn ,đau khổ thì lai bỏ cuộc thì những người ấy cũng không thể khá hơn được.

Chia sẻ trang này