1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ( đã có chồng con ) đột ngột phone rủ đi chơi .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baoson1969, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    À, vì cái quảng cáo của bác ! Cho vay nợ -> xiết nợ -> định giá đến là nhanh!!!
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Còn chờ gì nữa , let''s do it .giao lưu thôi mà sau đó ai lại về nhà đó ...... thế ha ( đi về nhớ viết report )
  3. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nam mô ! Bác mà đi một chuyến về mấy cái topic ngoại tình trong box này lại rộn ràng như ngày xưa ấy chứ chẳng chơi ....!
  4. summersnow

    summersnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, dzô dziên quá. Bác đừng sướng quá hóa... u mê nhé. Kết thúc cô em này càng sớm càng tốt đê. Cũng khỏi phải méc vợ bác làm rì.
  5. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1

    nên đi thật đấy chứ, đi đi
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi cùng thì bác là thằng đểu, thử đặt mình vào địa vị chồng cô ấy xem, vợ bác mà như thế thì bác nghĩ thế nào. Mà cái cô người iu cũ của bác chẳng ra j, rủ đi VT thì ý định mơi mơi là rõ ràng quá rồi, chứ chỉ gặp để nói chuyện thì cần j phải đi xa thế, mà cái loại phụ nữ như vậy thì tốt nhất nên đề phòng vẫn hơn, dạo này có nhiều người làm thế rồi quay film chụp ảnh tống tiền lắm
  7. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cảm ớn 2 bác.
    Tình cờ 2 bác nói lên đúng suy nghĩ của em trong quá khứ.
    Chúng em từng yêu nhau cách đây 7 năm, cô ấy khá xinh nhưng ngặt nỗi em đủ tỉnh táo để đôi lúc nhận ra tính cô ấy hơi lẳng. Do đó em quyết định quay sang đối tác khác ( là vợ em bây giờ ) .
    Cũng hơi buồn nhưng thấy mình quyết định không tệ.
    Phần cô ta cũng lấy một anh giỏi và thành đạt ( giám đốc một cty ) sau đó 2 năm .
    Hôm qua em có nghe điện và hỏi thăm sức khỏe chồng cô ấy và con cô ấy thì cô tá khóc nức lên và bảo tệ lắm, tay chồng bây giờ có mèo con ( 2 ,3 mèo một lúc )
    Như vậy em nghĩ ca này do cô ta bị stress chuyện mèo của chồng nên muốn trả đũa chồng.
    Cô ta nài nỉ em ra VT tâm sự nhưng chưa trả lời và - nói thật không muốn đi vì cũng muốn giữ chút đức cho con cái ( em có con gái ), chứ cái thằng em cũng một thời sát gái và chẳng đạo đức hay tốt lành gì cho cam.
    Vài lời đáp lễ các bác.
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Phải em thì cứ gọi là
    Nói vậy thôi cả hai đã có GD rồi? gặp lại làm chi?
  9. dienthoaireo

    dienthoaireo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Coi chung chong nang tha ngu loi thi Dam Tau day.....tot nhat la lan di nhe.
  10. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    theo bác cứ đi cũng chẳng sao , nhưng thực lòng theo cách nghĩ của em mình đã từng yêu người ta rồi giờ có quay lại thì cũng chẳng có gì mới mẻ cả ..........vẫn thế , thà chăm sóc vợ con ở nhà còn sướng hơn , tiền đưa bồ đi nhà nghỉ thì mua đồ chơi cho con , mua quà cho vợ ......... chuyện nhà người ta thì cho người ta giải quyết

Chia sẻ trang này