1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi yêu cứ để 1 thằng kém 2 tuổi đong đưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giemmaTrolai, 13/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi yêu cứ để 1 thằng kém 2 tuổi đong đưa

    lúc tối tức quá đi ngủ jờ tự nhiên thức dậy nghĩ vẫn lộn ruột phải lên tâm sự với các bác. mong các bác cho em vài lời khuyên.

    người yêu em bằng tuổi em nhưng năm nay mới ra trường. trong lớp NY có mấy thằng ranh con rất cợt nhả, lại toàn kém tuổi, thằng kém 1, thằng kém 2, rất hay gọi người yêu em là "em", "em yêu", rồi rủ "em yêu đi chơi không".... tất nhiên là không fải trước mặt em, mà là comment trên blog, hoặc nhắn tin đthoại. chiều nay tình cờ thế nào e cầm đth của NY vớ ngay fải cái tin nhắn đấy. mẹ kiếp lộn hết cả ruột !

    e đã nói với NY e là e không thích, thế mà NY e vẫn cứ để chúng nó gọi như thế, và còn đong lại, hôm nay còn cãi em "em thấy như thế có làm sao đâu" :-L

    mà cái bọn bạn NY em, nhìn thấy em là cứ rụt rè, thăm dò, cười cầu tài. e thấy buồn cười nên nhiều khi chẳng để ý đến chúng nó, nhiều lần chúng nó chào mà e cũng k nghe thấy (cái này là em k pay attention chứ k fải e k thèm chào T____T )

    hôm kia, e đang ở nhà NY thì 1 thằng ranh con đến mượn vở (hay cái j đại loại thế liên quan đến học), e khinh nó đến mức did not pay any attention ! nó lại dám chào em là "chào bạn" mới láo :)) (đấy là NY em kể lại chứ lúc nó chào em có biết đâu, chả nghe thấy, chả để ý :-L )

    tối nay căng thẳng lắm cuối cùng em mắng cho rồi coi như chia tay ! e cũng k cần NY như thế !

    các bác bảo e nên làm j bây giờ?
  2. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    hôm kia e đã xoá vài cái comments trên blog NY em, bọn nó cợt nhả thế e không thích ! NY lúc đầu còn cãi em bảo sao a làm thế "cô lập" em à? em liền mắng cho 1trận, cuối cùng thì NY em "hứa sẽ k để như thế nữa, sẽ k để thằng X. comment như thế nữa" .... thế là *(&%$ hôm nay em lại nhìn thấy trên đth, tức vãi c.........
  3. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gái bác còn tung tăng, sao p hải xoắn
    Cũng chả cấm được bọn nó vo ve, bác có cấm cả đời được ko ?
    Nói chung là thoải mái thôi, nghĩ lắm làm gì cho mệt. Yêu nhau tin tưởng là chính, bác làm thế quá mẹ chồng :D . Thôi can !
  4. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ờ nhưng cứ đập vào mắt mới tức !
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bảo bé người yêu dừng điều đó lại vì cậu không thích, nói 1 lần thôi, không nghe cho lướt có van xin nài nỉ cũng cho lướt. Nói nhiều làm gì mệt.
  6. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ghen tuông là biểu hiện của sự yếu đuối trong TY.
  7. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    thật à? thế jờ làm sao ? kệ mấy thằng ranh kia và NY à?
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó comment, nhắn tin là chuỵện của bọn nó, chả ai làm gì được, song ngưòi yêu bác đong lại là thế nào? Trai đong nhiệt tình thế thì chắc là ko rõ status của bạn gái bác. Bác nên bảo bạn gái nói rõ ràng ra, và đừng hơi 1 tí là ghen, nói rõ bác ko thích cái gì, nếu để lặp lại 2, 3 lần thì cho nghỉ thôi, vì ko nghiêm túc.
  9. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    u rất tức giận mà nói nếu nó còn không chịu sửa ,tức là nó không tôn trọng u tớ nghĩ bye cho đỡ nhức đầu .đấy là tớ nói tình yêu thực sự ,còn yêu cái kiểu nhảm nhí mà tớ thấy nhan nhản thì cứ yêu đi coi nó như một niềm vui ,kệ nó muốn làm gì làm đừng có vì nó quá nhiều và bạn cũng không đòi hỏi gì ở nó hết khi nào chán thì bye .
  10. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    không chỉ comment blog và nhắn tin, còn cả chat yahoo nữa.
    NY tớ đong lại tức là vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với nó, khen nó khéo mồm, tớ đọc đc đoạn chat nó gửi bài hát cho NY tớ kèm lời nhắn "là cả tấm lòng anh đó" (mả mẹ thằng này kém NY tớ 2 tuổi) thế mà NY tớ cũng k lấy gì làm bực !
    tối qua jở đth NY ra thấy mục Send có tin "chỉ đc cái khéo mồm thôi, thế thật ra là mong thế nào?", tớ bèn jở mục Inbox thì thằng kia nhắn lại "chỉ mong em được hạnh phúc ...." Đoạn sau tớ không thèm đọc và tin nhắn trước tớ cũng k thèm jở lại nữa. Bực quá.
    còn status thì bọn nó biết thừa đi chứ vì bọn tớ yêu nhau 4 năm nay rồi tớ còn góp mặt trong mấy vụ liên hoan của lớp NY tớ.
    hay tớ tẩn thằng ranh đấy 1 trận nhỉ ? :-s
    (tưởng tượng diễn biến tiếp theo: sau khi bị đập thằng ranh con máu me be bét chấn thương fần mềm fải vào viện điều trị, NY tớ jận tớ, thương thằng ranh con, vào viện chăm sóc nó...blah blah rồi chúng nó đến với nhau, con gái thương rồi dẫn tới yêu mà !) hừ ...
    PS: tớ cũng nói rõ là tớ k thích, thì NY tớ bảo "anh vô lý lắm, anh k thích nhưng em thấy chẳng làm sao cả".... chịu luôn chả nói đc gì ! chắc sợ mất lòng bạn, k sợ mất lòng người yêu.
    --------------------
    Administrator

    Được giemmatrolai sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 13/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này