1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi yêu cứ để 1 thằng kém 2 tuổi đong đưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giemmaTrolai, 13/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    em mới biết, sáng nay NY em đã <b>chủ động </b> nhắn tin cho thằng ranh con, bảo nó từ nay k cợt nhả anh em nữa nhé, vì k thích.
    thằng ranh con nhắn lại bảo xin lỗi, chỉ là đùa thôi.
    mẹ kiếp chúng nó cợt nhả cả năm trời bây jờ lại bảo "nghĩ là đùa thôi"
    em chán quá.
    k thích thì thôi, im lặng, không tiếp chuyện khi nó cợt nhả. hoặc nó cợt nhả thì bảo k thích. đằng này, tự dưng lại nhắn tin :))
    éoooooooooo đỡ đc
  2. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác chốt cho nó câu này nhá: E lớn tuổi hơn chúng nó thì cần phải biết suy nghĩ,đừng có suốt ngày như trẻ con.A chỉ nói một lần thôi,còn lại thì tuỳ e.
    Nếu nó hok chừa thì kiếm cái ván đi.
    Còn mấy thằng ôn kia nhá,khi nó chào bạn.Bác cứ nói thẳng,a nhiều tuổi hơn e,e fải biết ý thức trong cách nói chuyện của mình.Nếu nó muốn bật thì như ý bác rùi còn j,chơi luôn đi
  3. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn tin người yêu. vấn đề là tư cách gái kiểu gì mà để thằng ranh con (cho dù học cùng lớp) cợt nhả thế mà cũng chấp nhận, lại còn bảo "nó nói thế làm không khí vui hơn"
  4. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    con gái mà không đứng đắn sớm muồn gì cũng lên giường với thằng khác thôi em ạ ,đừng có nói cái kiểu thoải mái đấy .con gái nghiêm túc nó chả thế đâu không thấy người yêu giận vậy rồi mà còn không biết điều hả chỉ có lẳng lơ thoai
    ờ mà nói như cái kiểu của em thì ,em nó có lên giường với thằng khác cũng việc gì mà phải bực bội nhỉ .vậy có nghe được không ?
    @chủ topic cứ thẳng thắn đê ,nói hết nước với nó rồi ko dc thì bye gấp,gì chứ cái loại gái lăng nhăng nghĩ thoai đã tởm roài
  5. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    NY em lý luận về việc để thằng ranh con anh anh em em như sau ---> "làm không khí trong lớp vui hơn" và "chỉ là lời nói thôi chứ có j đâu"
    damn k biết là zai riêng cái loại k có tình cảm, đong đc thì nó cứ đong, lúc nào "ăn" được là nó cứ "ăn" đến lúc đấy thì không "chỉ còn là lời nói" nữa rồi.
    còn bảo em là "anh có ở trong lớp em đâu mà biết", "nó là thằng tử tế nhất đấy" ..... nhưng em có fải zai đâu mà em biết bụng dạ của zai
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cáo nhà bác đã nói cả thằng kia rồi con gì
    Bạn bè nt qua lại cũng không sao nhưng đừng quá là được
  7. dim_279

    dim_279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn chủ topic này cũng hiền nhỉ, chứ phải ox tớ á , cho phăng teo "cả anh, cả ả" lâu rồi, chứ ko phải để sự việc tiếp diễn cả năm trời như thế đâu
    Việc một cô gái có zai vo ve là không phải là chuyện lạ (ai cấm được chứ). Nhưng điều quan trọng là phản ứng của cô ấy như thế nào. Một cô gái nghiêm túc, đứng đắn thì sẽ có phản ứng khiến kẻ đùa cợt cũng phải nể sợ mà nghiêm túc theo, chứ không phải là thoả hiệp, a dua như NY bạn. Tớ cảm thấy cô ấy cũng thích "bị" đùa cợt kiểu đó, kể cả cái việc nhắn tin kia vẫn có gì đó thoả hiệp nửa mùa. Có thể là vì cô ấy cũng thích mấy thằng bé kia, cũng có thể đơn giản là vì cô ấy vẫn thích được zai "đong" dù đã có nơi có chốn, chỉ để thoả mãn cái Tôi của bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của bạn trai. Điều đó cũng cho thấy cô ấy là còn tham lam, vị kỷ, không biết thế nào là "đủ". Cùng là con gái, cũng muốn nói đỡ cho bạn gái này lắm, song nói thật là tớ ko thể ủng hộ cách xử lý tình huống của cô ấy.
    Kinh nghiệm của tớ, thằng nào mà cợt nhả á, chỉnh đốn luôn bằng cách nghiêm mặt nhắc nhở và giữ thái độ lạnh lùng nếu còn tiếp diễn, đảm bảo cụt hứng ngay. Có kẻ tung thì phải có người hứng chứ. Mình không "hứng" thì chẳng ai "tung" mãi được. Còn mình đã nghiêm túc mà kẻ kia vẫn trơ mặt lằng nhằng, ko biết điều thì "chuyển giao" luôn sang ox xử lý. Như thế là vừa cắt được đuôi, vừa giải quyết được khâu tâm lý cho ox, lại thắt chặt thêm tình cảm vợ chồng.
    Không nói nhiều nữa. Chốt một câu thôi: gái ngoan thì sẽ biết cư xử thế nào cho đúng mực.
    Còn bạn chủ topic xử lý thế nào, try again or walk away, cải tạo hay thoả hiệp với cô ấy thì là tuỳ tình cảm và mức độ chấp nhận của bạn.
    Chúc bạn sáng suốt !
  8. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! mình là NY của chủ topic, anh ấy đưa cho mình link nên mình biết topic này. Đọc thì mình chỉ thấy buồn, chán, tủi thân và thất vọng. Chuyện tình yêu của chúng mình 4 năm rồi nên chắc các bạn ở đây ko ai có thể hiểu sâu sắc khi mà chỉ nghe vài dòng kể phải ko.Mình yêu anh ấy có thể làm tất cả vì anh ấy, nhưng phải có lý mình mới làm. Những người mà A nhắc đến cũng là những người bạn mà học cùng mình 4 năm ĐH, chẳng nhẽ các bạn trên lớp chưa trêu đùa ai như thế. Lớp mình cũng có người thế này người thế kia, có những người trêu đùa nhưng vẫn tôn trọng mình thì mình thấy ko có vấn đề gì, và việc kém tuổi mà gọi mình bằng em mình thấy cũng ko sao ( nhưng chỉ khi trêu mới gọi thế) còn bình thường ở lớp chuyện nghiêm túc chúng nó vẫn xưng hô bạn bè, còn những kẻ nói đi kèm hành động mình tránh xa.Mình cũng biết chọn bạn mà chơi chứ, còn phải bé nữa đâu.
    Mình cũng biết mình cố chấp, nhưng vì anh có những cách cư xử mà mình ko thích, thằng bạn comment blog trêu mình, anh lại tự ý xóa đi(anh biết pass của mình) sao anh ko bảo mình xóa mà lại làm thế, mình chỉ thấy ko hài lòng.Khi những người bạn trai cùng lớp vào KT mình chơi mà gặp anh ở đấy anh ko tỏ thái độ gì, chúng nó chỉ hỏi mình sao anh ít nói, vì thế gặp anh chúng nó cố cười thân thiện anh lại bảo chúng nó cười lấm lét, ngay cả trong lớp mình có thằng em chơi thân, nó gọi mình bằng chị, mà anh cũng ko thich nó, mình buồn khi anh lạnh nhạt với bạn mình, mình chỉ mong bạn mình cũng là bạn anh, mình rất thích thế vì như vậy cảm giác mỗi quan hệ của chúng mình vững chắc hơn. Thậm chí mấy người bạn gái chơi thân với mình anh cũng chỉ tỏ thái độ bình thường, chúng nó hỏi anh thì anh hỏi, ko thì thôi, các em mình cũng thế, mãi gần đây anh mới gần gũi với chúng.
    Thật buồn khi chỉ vì việc cỏn con này mà chỉ vì 2 đúa quá trẻ con dẫn đến chuyện ko mong muốn xảy ra.Lúc đầu mình cũng bướng, chỉ nghĩ anh thật vô lý khi mà chỉ vì chuyện đó bảo mình dễ dãi, coi thường mình và bạn mình, nên mình vẫn giữ ý kiến của mình. Sáng nay đọc đc topic này mình chán quá, gọi điện cho thằng bạn bảo từ giờ nói chuyện ko đùa nữa, nó đồng ý. Nhưng mình làm thế ko phải vì anh, mà vì mình chán quá, chẳng còn tâm trí đâu mà đùa, và chuyện này cũng để lại trong lòng mình một nỗi ám ảnh rồi.
    4 năm, chúng mình đều biết chúng mình ko hợp nhau, mình sôi nổi, anh trầm tính, mình bộp chộp, anh tinh tế, mình thân thiện, anh lạnh lùng,...Nhưng cứ nghĩ tình yêu sẽ giúp chúng mình vượt qua, nên luôn cố gắng để 2 đứa hiểu nhau. Đến bây giờ anh bảo anh ko thể yêu một người như mình_thế nào là một ng như mình, mình ko làm gì có lỗi với anh cả, mình vẫn tin mình ko sai, và chuyện này chảng ai sai cả, chỉ là ko chịu hiểu và thông cảm cho nhau thôi.Mình cũng ko thể yêu anh được nữa, anh chỉ nghĩ đến cảm giác của anh, ko có mình trong đó.
    Cảm ơn các bạn, vậy có thể dừng topic này ở đây được ko.Mình định viết từ sáng, nhưng vì mình là thành viên mới còn chờ các admin duyệt nên giờ mới nói chuyện cùng các bạn được, mình cảm thấy rất cảm động và được an ủi khi một số bạn đồng cảm với mình.
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc không có hậu
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngay từ đầu, đã thấy thế nào cũng chia tay nhau, không phải vì ai SAI mà là vì hai người KHÔNG HỢP nhau.
    Vàng 1: Rõ là quan điểm khác nhau. Anh thì cho là có lý mà chị không làm, chị thì cho là anh không có lý.
    Vàng 2: Anh cho là thế là ít nhiều xúc phạm cả chị lẫn anh nhưng chị thì cho rằng thế là không hề xúc phạm chị hay anh gì cả.
    Vàng 3: Chị khó chịu khi anh xài pass mà del comments thay vì bảo chị làm, thì anh lại khó chịu vì (có lẽ??? đã nói mấy lần là chấm dứt mà) chị tiếp tục ĐỂ cho những cậu em đong đưa. Cả hai đều trông chờ người kia ''biết điều'' mà xử sự, nhưng cả hai đều cho là người kia ''không biết điều khi làm A B C.''
    Vàng 4: Anh thì khó chịu về mấy người bạn của chị, chị thì khó chịu về chuyện anh khó chịu.
    Vàng 5: Chị quyết định chấm dứt để người khác đong đưa KHÔNG vì muốn chỉnh sửa hành động để cho hai người xích gần quan điểm lại với nhau như anh mong muốn.
    Vàng 6: Chị NÓI là cả hai ĐỀU biết. Còn không biết anh có vào đây confirm lại là 2 người ĐỀU biết hai người không hợp nhau trong 4 năm qua không?
    Vàng 7: Anh này có thể trầm tính/tinh tế hơn...chị, chứ chưa chắc đã là trầm tính hay tinh tế so với...phần đông người khác đâu, chị ạ. Nhìn các lập topic và post bài của anh ấy thì thừa biết.
    Vàng 8: Càng nói, càng chứng tỏ quan điểm hai người KHÁC nhau. Anh cho rằng đó là lỗi, chị cho đó là không phải lỗi.
    Vàng 9: Cái này thì là chị nói thế, chị cũng nên nghĩ lại xem chị có nghĩ ĐẾN CẢM XÚC CỦA ANH không (ít nhất là sau khi đọc cả topic này.) Nếu chị không nghĩ đến tình cảm người khác, thì chị có thể không cần người khác không nghĩ đến mình, chứ không nên KẾT TỘI người khác không nghĩ đến mình, vì: chị cũng KHÔNG có tư cách để mà kết tội này nọ.
    Cuối cùng: Chia tay là chia tay vì không hợp, ĐỪNG lôi chuyện đúng sai vào đây. Cả bài viết dài toàn là nói mình đúng, người kia sai. Nói vậy thì được gì? Ừ, nếu anh kia mà...chán thì cũng ''nhường'' cho chị đúng hết đấy. Nhưng cuối cùng thì mối quan hệ 4 năm cũng đổ vỡ vì một lý do anh cho là ''nghiêm trọng'' còn chị cho là ''cỏn con''.
    Chào anh, chào chị, tôi thăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này