1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cứ đi tâm sự và chia sẻ với người khác. Em của em phải giải quyết thế nào được ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 13/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là con em em có người yêu rất tình cảm cũng như chân thành, người yêu em em thì nói vẫn yêu nhỏ em và tuyệt đối chân thầnh. Thế nhưng lại hay tâm sự, chia sẻ với một chị (hai người làm bạn trước khi gặp em) cứ như bạn tri kỉ. Em xin hỏi các bác trai, với trường hợp này ........ liệu người yêu nhỏ em em có là thuộc dạng ko tin tưởng dc ko ạh
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà biết được :-??
  3. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    em ngồi hóng học hỏi, các bác trai vào vấn véo đi ợ
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Con trai dư lào thì mình ko sure, nhưng như mình ngay cả nếu có người yêu vẫn có nhiều chuyện thích chia sẻ với ng` khác hơn là với ng` yêu. Nhưng thế ko có nghĩa là mình với "người khác" kia phải có mối quan hệ quá đặc biệt. Chỉ là đối với mình họ giống như anh trai, như bạn tốt thì thích nói chuyện thế thôi. Với lại ko phải cứ có chuyện j là có thể "trút" hết vào người yêu, đôi khi sẽ tạo thành gánh nặng cho người ấy. Điều ấy ko có nghĩa là mình có tình cảm đb j với ng` kia.
    Các cậu bạn trai của mình cũng thế, có bạn gái rồi nhưng nhiều chuyện vẫn thích tâm sự, chia sẻ với mình. Hoàn toàn trong sáng thôi chứ ko có j cả. Nếu giả như có chuyện ôm hôn va chạm gì ở đây thì mới gọi là đáng lo, chứ chỉ nói chuyện thôi thì bt mà.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Có thể là cái nhu cầu nói năng của cậu ta hơi cao nên cứ phải tâm sự, trình bày ra với người khác mới thoả lòng mát dạ, có khi lại tâm sự về cô em của bạn đấy. Chắc ko sao đâu ( mình đoán thế)
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế là bình thường ạh. Vậy thì cô em nào đang hóng hớt cứ yên tâm yêu tiếp anh chàng lắm tâm sự mà chưa thic mỏi tay nhé :). Còn theo chị già là chị già rật ghét :)
  7. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình hay tâm sự à ơi với 1 em gọi là bố - con. Sau đấy 2 3 tháng 2 người họ yêu nhau :)
  8. darjeeling

    darjeeling Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy người thôi, mình có 1 anh bạn thân chơi với nhau cũng ngót nghét chục năm rồi, anh ấy cũng có ng yêu nhưng 2 anh em vẫn tâm sự với nhau, thậm chí có những chuyện ko kể với ng yêu nhưng vẫn kể với mình. Với mình thì anh ấy lúc thì như anh trai, lúc thì như 1 đứa em, lúc lại như 1 cô bạn gái thân nhưng cả 2 chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội người yêu cả.
  9. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bình thường mà bạn ơi, ko có vấn đề gì
  10. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    [:D] tức là 2 người đó đã chơi thân với nhau từ trc khi cậu kia yêu em bạn. Thế thì em bạn nên giao tiếp với cô kia nhiều hơn , thân thiết 1 chút thì cũng sẽ có lợi cho mối quan hệ của 2 người . Có thể họ chơi thân lâu r` nên quen chia sẻ với nhau mọi chuyện . Mình nghĩ em bạn cũng có chút ghen , vì chẳng ai muốn bạn trai/bạn gái mình lại chia sẻ mọi chuyện với 1 người khác giới . ;)) Nhưng ko sao , cứ chơi thân với chị kia , vừa tiện quản lý , vừa làm bạn trai đỡ khó xử , vừa có thêm bạn :)>-

Chia sẻ trang này