1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cứ đi tâm sự và chia sẻ với người khác. Em của em phải giải quyết thế nào được ạh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 13/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Phang đi chứ còn giề nữa.
    [:D]
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Yêu nhau là không phải nhìn về nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Câu này luôn là kim chỉ nam trong t/y, vì t/y kg phải là sở hữu. :)>-
  3. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình thì hay tâm sự với một côbạn gái cực thân , và mình cũng thật ghét dđều đó, quan tâm và chia sẻ tới nỗi mà ngừoi ngoài tưởng 2 nguòi yêu nhau :)) :))
  4. Jeve08

    Jeve08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nếu là mình, mình như thế là vì mình thân chị kia hơn.
    Mình nghĩ bạn bạn cậu ta chưa thân thiết với nhau, chưa tin tưởng đc nhau. Thử hỏi người ta là bạn thân từ lâu, bạn ko cho người ta thân thiết với nhau sao ? đừng lấy đó làm vấn đề, chuệyn đó hết sức bình thường
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế thì em gái nào đang hóng ngoài kia, nghe các truyèn nhân dậy bảo như sau nhá

    - Làm thân vs địch = cách tỉ tê tâm sự trên giời dưới bể, gọi điện thoại, nt, hẹn hò ăn hàng để bác í chuyển sang từ tâm sự vs ng yêu mình sang tâm sự với mình :D lại thêm có một chị bạn vào danh sách đỏ
    - Phang như hảo sư phụ trển nói (con zai là hay bắt bài chuẫn nhắm) choa nên em cứ tiến theo lời quái nhân phán nhá :D .
    Khi làm hai điều trên một cách tốt đẹp zồi, chúng mình ngồi đọi xem đây có phải tình yêu đic thực của đời em khi cả hai có nhòm về một hướng hay nhòm hai phương nhớ.
    Chúc em thành công trong công đoạn đầu của tiền hôn nhân
    Kính cảm ơn các bác rất nhiều ạh :) chúc các bác chủ nhật zui zẻ
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thường thì giữa hai người khác giới mà tuổi tầm tầm nhau í các bác ạ thì nếu hay tâm sự với nhau có tầm nhòm về một hướng thôi : cái giường....
    Lửa gần rơm mà , cứ phòng xa thôi bác gái , tâm sự với số nhiều ( tức là trên hai người ) thì nghĩa là mang tính học hỏi , chứ mà cứ một người mà "tâm sự" là hỏng.....
    Con gái các bạn được cái hay yếu lòng , hay nhạy cảm, buồn lây cái buồn của người chia sẻ , vui lây cái vui của người nói chuyện .... Nên tâm sự , chia sẻ nhiều hay dẫn đến đồng điệu trong tâm hồn lắm ... Đấy là ý kiến chủ quan của em thôi
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hi hi Hay nhể ! trường hợp này mình cũng thấy đó. ko hiểu bth bố bố con con sau đó anh iu em iu thế nào nhỉ ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng không hẳn đâu. Mình cũng có một cô bạn thân hai đứa chơi với nhau từ ngày còn nhỏ xíu, hai đứa đều có đã có bạn trai bạn gái nhưng rất thân nhau, thường ngồi tâm sự với nhau hàng tiếng đồng hồ, nhiều chuyện mình thấy nói với cô ây còn dề nói hơn với cả bạn gái mình và ngược lại cô ấy cũng vậy. lúc đầu nhiều người cũng nghĩ hai đứa mình yêu nhau nhưng về sau mọi người đều hiểu cả, tất cả chỉ là tình bạn :-bd
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì mà phải hỏi nhiều thế????
    Theo e tình chỉ là món tráng miệng mà thôi.
    Hận đàn ông.com :D
  9. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng trường hợp cụ thể. Nhưng chả phải giai, mà gái hay bất kỳ ai cũng thế thôi, ngoài người yêu ra vẫn có nhu cầu tâm sự, giãi bày, kể chuyện.......gì gì với người khác chứ (người khác có thể là giai hoặc gái nhá). Em của bạn không nên lo lắng quá, quyền riêng tư rất chính đáng của mỗi người mà. Nhưng quan trọng phải hiểu cụ thể, tâm sự ở đây là tâm sự những gì, thời gian, cách giãi bày, và cái cách tâm sự đấy có giúp mối quan hệ của em bạn và ng yêu có được cải thiện hơn không, chứ cũng có nhiều bác lợi dụng đồn đang lục đục mà tấn công lắm , hehe. Thế nên TVTY chuyên có những bài về đánh đồn có địch, làm chỗ dựa vững chắc, làm thùng rác trút nỗi lòng rồi tấn công còn gì :D.
    P/s : trước ng yêu cũ tớ cũng mỗi lần giận nhau là tâm sự với một chị hơn tuổi, rồi đúc rút kinh nghiệm sống, chỉ ra chỗ sai của mình nữa chứ, lúc đấy mình cũng khó chịu, nhưng sau một vài lần, mình tìm ra cách giải quyết rồi cũng êm thấm thôi mà. Giờ mình đã chia tay nhưng chị kia cũng đi lấy chồng roài. Đấy, đâu phải cái kiểu tâm sự đấy lúc nào cũng có vấn đề đầu, trong sáng mà hehe
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    cũng tùy bạn ạ, nếu như chị kia ko có gì quá đáng và mối quan hệ của 2 người đó minh bạch thì ko phải lo. Cái này phải đặt trong trường hợp cụ thể kia. Như ex của mình rất thân với 1 cô bạn gái, và mình rất khó chịu về điều đó. Ko phải chỉ vì ghen, nếu như họ đi với nhau đường đường chính chính thì ko nói làm gì, đằng này ngay từ đầu ex của mình ko bao giờ nói với mình mỗi lần đi chơi với cô bạn kia (mà cô bạn này hồi đó cũng chơi thân với mình). Nhiều lần như thế, mình giận ra mặt.

    Sau khi chia tay mình, ex cặp với một người khác. Người khác này cũng khó chịu với cô bạn của ex, vì những lý do tương tự (đi xem phim, chụp hình với nhau mà ko nói với nó). Thực ra mối quan hệ đó rất chính đáng, nhưng chính 2 người trong cuộc lại làm cho nó ko chính đáng. Thậm chí cô bạn đó là lý do rất lớn khiến cho ex mình trục trặc liên tục với người yêu mới.

    Rồi mình nghe kể thì thấy đúng là mối quan hệ đó ko bình thường. Cô bạn kia ko phải thích ex nhưng lại ích kỷ, muốn sở hữu. 4 năm đại học chơi với ex mình, đi xem phim, đi ăn, đi bất kỳ đâu... chưa bao giờ trả tiền, toàn ex trả. Mình bảo WTF, bạn bè kiểu gì lại thế? Đến người yêu còn ko dám như vậy. Với tư cách là bạn bình thường, nếu thấy bạn mình có người yêu thì cũng nên cư xử tế nhị. Phải dứt khoát ngay từ đầu bạn ạ. Những mối quan hệ kiểu này mập mờ lắm, kể cả khi biết chắc là giữa hai người họ ko phải tình yêu. ko chỉ chuyện của ex mình, mà mình cũng chứng kiến một số câu chuyện tương tự thế rồi. Bạn mình (1 nam, 1 nữ) cả hai đều có người yêu nhưng vẫn đi với nhau thường xuyên, khó chịu khi thấy bạn mình đi với người khác, rồi còn ôm eo nhau... trời ơi chướng mắt lắm, mình là người ngoài còn thấy vậy, người trong cuộc sẽ cảm thấy thế nào?

Chia sẻ trang này