1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

    Tình hình là chia tay lâu rồi, sau đó nàng cũng đã yêu một chàng khác và mình cũng thích một cô gái khác. Mình với nàng thỉnh thaỏng gặp nhau, ko thể coi nhau như bạn bè bình thường được, vì chia tay rồi, mỗi người đều thấy ngại khi gặp nhau.
    Giờ nàng với chàng trai đó tan vỡ, do tình cờ mình với nàng gặp nhau chỉ có 2 người, ngồi tâm sự, nàng khóc nhiều và mình đã an ủi.
    Nàng nói về những cái nào là sai lầm, nào là bồng bột... rồi đủ thứ. Mình thì chuyện cũ qua rồi là qua, mình tự thấy cũng không yêu nàng như trước, mình chỉ yêu con người nàng hồi đó chứ ko phải con người nàng bây giờ. Mà mình lại cũng mới chia tay người mà mình thick sau nàng.
    Hơn nữa mình thấy mất cái tôi nếu....
    Chán thế
    Khó nghĩ thật
    -------------------------------------------------------
    Hôm qua mình viết mà chưa rõ, ý của mình cái tự trọng là cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nàng, khi trước yêu nhau đã thề thốt nhiều( mình nghĩ yêu nhau ai chẳng thế) nên giờ mình phải có trách nhiệm) Nhưng về mặt tình cảm thì mình ko muốn đến với nàng lần nữa, vì điều này sẽ huỷ hoại ký ức về mối tình đầu của mình



    Được nghialong sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 27/02/2008
  2. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chuyện mày thật hay mày xì pem .
    Không yêu nữa thì còn quay lại làm gì ?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    khó nghĩ thì đừng nghĩ nữa làm gì.
    mà cái chuyện quay lại với lòng tự trọng của cậu nó liên quan gì với nhau nhỉ, có phải ý cậu là "xưa cô bỏ tôi mà đi, giờ đòi quay lại à, đâu dễ thế" phải không, nếu vậy thì phải là sự lựa chọn giữa "cơ hội cho một tình yêu" và "sĩ diện của một thằng đàn ông", nghe có vẻ chính xác hơn.
    Đùa chút thôi, nhưng thấy cậu quan trọng hóa vấn đề quá, cậu đâu cần cứ phải làm một vở nhạc kịch kiểu như "mình làm lại từ đầu em nhé". Sao cậu không dành thời gian cho trái tim của mình tự suy xét, từ giờ đến lúc nó suy xét ra vấn đề thì cậu vẫn có thể vui vẻ làm một người bạn thân rất thân với cô nàng, mà nếu cô nàng đòi yêu mới chịu thì nói thế này "chúng ta xa nhau thời gian rồi, mỗi người đều có thay đổi, vì vậy xem như giai đoạn này chúng ta tìm hiểu nhau cho rõ hơn được không"
    Mà hơn nữa là cậu cũng từ từ thôi, vì cô nàng mới bị thất bại thêm lần nữa, rồi tự nhiên có thằng đàn ông cho nàng xả, dễ làm méo mó cảm nhận tình cảm lắm.

    chúc cậu may mắn sống sót
  4. BlackO2

    BlackO2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bước chân đi cấm kỳ trở lại, cốc nc hắt đi rùi thì k tiếc dc đâu
  5. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Fải suy xét cho cẩn thận
    Nếu chỉ là nàng & đằng ấy vừa chia tay ng` yêu nên cần 1 chỗ dựa thì thôi đê .
    Còn nếu thik chơi bời thì cứ quay lại, chơi chán đến bao h tìm dc ng` mới thì lại bỏ .
    Dù sao thì con trai cũng đâu mất j nhiều .
    Nhỉ
  6. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi ng` có vẻ thik chơi trò này =))
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ chứ, làm sao hết yêu được mối tình đầu
    Dưng mà yêu là yêu cái hình bóng ngày xưa, yêu nàng của thủa ban đầu
    Còn với nàng của bây giờ thì chẳng có cảm giác gì
  8. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi chứ còn j nữa.
    Nếu h cô ấy k giống ngày xưa nữa thì ng` iu đầu của bác coi như mãi mãi đi xa rồi...
    Cái cô bây h chỉ là giống ng` bác iu ngày xưa về ngoại hình thôi ạ .
    Liệu quay lại bác có đủ tự tin cải tạo cô ý về như thủa ban đầu k ?
    KHó lắm :|
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy người ta mới nói:Tình cũ không rủ cũng tới.Cảm xúc là những thứ bồng bột nhất thời,lý trí cần lên tiếng.
  10. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Quan trọgn nhất là t/c của nhau ntn chứ k phải là quay đi hay quay về . Đôi khi cái sự "tự trọgn" lại đánh mất 1 cơ hội thì sao??? Mà trogn chuyện tình cảm tôi lại nghĩ sự tự trọgn k phải ở việc quay lại hay k quay lại !

Chia sẻ trang này