1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em nó cần mình giúp , dù sao cũng đã yêu nhau ! em nó cần hơi ấm mà ...Mình thì lửng lơ , đang ở thế thượng phong rồi thích thế sao còn bỏ qua
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu thì quay lại nhưng nghe giọng điệu bạn này chắc hết yêu roài, với lại em kia cũng từng yêu một người khác rùi. Thế nên trường hợp này nên giải tán tiếp đi.
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    bậy bạ, true love thì phải có sóng có gió , có bão có tố chứ lị.....nhưng nói chung là chén đã rồi có iu tiếp hay kô tuy vào những lý do khách quan và chủ quan khác nhau(----lại nói ba lăng nhăng rồi
  4. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã ko yêu nữa thì làm gì fải lăn tăn nữa hả ku
    Thế nếu còn thực sự yêu thì chú định vứt béng cái NÒNH TỰ CHỌNG ĐÀN ÔNG đi để quay lại hay sao ???
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn nói đến hai chữ Tự Trọng thì chắc chắn bạn cũng đã rất yêu cô ấy. hãy tiến lên. đừng làm gì để phải hối tiếc
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói gì hơn! Tư vấn quá chuẩn! Cứ thế mà làm nhé ku
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    bạn hiểu lầm cái ý "tự trọng" của mình rồi bạn ạ.
    Vì ngày xưa đã từng yêu, rất yêu nên mình cảm thấy có trách nhiệm với nàng trong hoàn cảnh nàng đang khủng hoảng thế này. Mình đang phân vân giữa tình yêu và tự trọng của một thằng đàn ông, Tự trọng ở đây là mình nghĩ mình phải có trách nhiệm, ngày xưa khi yêu thề thốt nọ kia (mình nghĩ rằng khi yêu ai cũng như vậy), giờ nàng tìm đến mình đâu thể bảo hết yêu là xong được
    Còn tình cảm của mình với nàng thì mình cũng chẳng biết nói thế nào, chắc chắn là vẫn yêu rất nhiều (nhưng là yêu người con gái của quá khứ) nghĩ lại quãng thời gian đó mình luôn cảm thấy hạnh phúc. mình tôn trọng ký ức của mình, mình không muốn ký ức về mối tình đầu bị xấu đi, vì giờ nàng ko còn là người con gái ngày đó mình thich nữa. Nên giữa trách nhiệm và tình cảm, mình mới thấy phân vân quá
    Mà bọn mình yêu nhau trong sáng, hồi đó không hề làm điều gì vượt quá giới hạn, nên xin bác annon tôn trọng một tý nhé
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi..thằng ku em chị
    nghĩ cho kĩ nhé,có thể đó là sự thương hại cái khóc lóc của nàng thôi
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là tham lam muốn mình và người ấy vẫn mãi dữ kỷ niệm mối tình đầu không thể nào quên hả?Không có gì đáng trách nhưng kỷ niệm nào rồi cũng nhoè nhạt trong maketing có khẩu hiệu là :cái đầu tiên luôn tốt hơn cái tốt nhất.nhưng trong thực tình yêu thì mối tình cuối cùng sẽ là mối tình không thể quên.Nhưng bác vẫn có thể làm nguời khác nhớ đến bác với khẩu hiệu:......nhưng tôi là người nỗ lực nhất.
    Trách nhiệm không phải như bác đang nghĩ,trách nhiệm là bác dúp đỡ nhiệt tình như ngưòi bạn,thậm chí như anh em ruột thịt chứ gắn thêm cái mác người yêu vào nặng nề lắm vì làm người yêu có nhiều quy tắc làm cản trở cái dúp đỡ nhiệt tình của bác.
    Bác giống thằng bạn của em và...quá khứ của em.Canh cánh trong lòng cái trách nhiệm,trách nhiệm cái con khỉ gì,chẳng ai trách nhiệm được với ai được nếu mình không trách nhiệm với chính mình.
  10. bdnt

    bdnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đê, gặp lại chả thể yêu lại được đâu. Em cũng giống bác, trước đây em giải tán được khoảng 18 tháng, tự dưng quay lại nói năng này nọ, cũng ôm ấp, hôn hít, rồi .... Nhưng chỉ được vài buổi, cả 2 nhận ra là không thể yêu lại được nữa. --->>>Chấp nhận chia tay không hối tiếc nữa.
    Chính vì lần gặp lại mà cả 2 mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, giờ thì chia tay thật, hẳn và vĩnh viễn luôn.
    Thành thật khuyên bác chia tay, hoặc làm như em cũng được.

Chia sẻ trang này