1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: ghét
    Vàng 2: Thế thì gặp nhau làm gì
    Tóm lại: Chia là chia, quay lại k có kết thúc happy đâu, chỉ là chút tình còn vương lại thôi. Đàn ông...phải dứt khoát!
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    khi em bóg jó đề nghị ng yêu cũ quay trở lại , anh ấy cũg nói ko
    con gái khi đã yêu thì rất sâu sắc , yêu đến nghìn năm ấy
    con ng của chị ấy bây h thì sao hả anh
    tr? thàh hơn , đẹp hơn quyến rũ hơn , có j là xấu chứ
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết con người cô ấy giờ ra sao, vì ít gặp nhau lắm
    Dưng mà ...
  4. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cu Long em ko nên làm hình bóng của người khác nghe chửa?
    Như vậy nhục lắm em ah
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

    Cậu này mâu thuẫn quá, cũng có thể cậu đang rối trí nên ngôn ngữ nó cứ lung tung lên, thôi thì nghe tớ, cứ hỏi han, chăm sóc em nó cho em nó bớt tủi, nhưng không động đậy gì đến chuyện yêu lại hay quen lại gì cả. Cứ vậy cho đời nó lành.
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ nghĩ mình là hình bóng của người khác cả, kể cả trong trường hợp này
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đấy chả phải tình yêu, chả qua chỉ là sự nuối tiếc về mối tình đầu. Nếu lăn tăn quá thì cứ thử cho mình 1 cơ hội xem. Với lại tự trọng của đàn ông chả thể hiện ở cái việc này. Thế thôi.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nổng nổi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu! M` thì toàn quen và biết những ng là nam yêu rất sâu sắc và lâu( cả đơn fương lẫn song fương).
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    gặp tớ trong trường hơp này kô có chuyên quay lại gì sất, mãi mới có cơ hội đi bù khú nhậu nhẹt , xem bóng đá đến sáng , chiều lông nhông đi ngắm gái ...sướng thế còn gì
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Thích thì yêu, ko thích thì thôi. Liên quan gì đến lòng tự trọng đâu nhỉ ?

Chia sẻ trang này