1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ định quay trở lại, chọn tình yêu hay tự trọng của thằng đàn ông?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghialong, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi ku em ạ.
  2. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Tôi với tiếc gì ở đây?lớn rồi chứ còn bé lắm hay sao,mà nghĩ vớ vẩn thế.Cô nam,quả nữ,...chả biết thế nào,nhưng đến được với nhau,cho bớt cô đơn trước mắt,cũng là cái hay
    1
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Một lần nữa, huyễn hoặc bản thân và/hoặc người khác. Chú không muốn quay lại là vì chú cảm thấy mất sĩ diện nếu quay lại. Chú nghĩ là mình là kẻ thế thân, chỉ khi bạn gái chú chia tay người yêu hiện tại mới nghĩ đến chú. Tất cả chỉ là vì sĩ diện của chú chứ không phải là "huỷ hoại ký ức" gì cả. Sự thật là xét về mặt tình cảm thì chú muốn quay lại nhưng sĩ diện của chú đang lên tiếng ngăn cản chú. Chú đã bộc lộ điều này qua dòng dưới đây:
    Lời khuyên của anh là với suy nghĩ của chú thì không nên quay lại vì với suy nghĩ đó thì quay lại thì rồi sẽ chia tay thôi, không bền vững được đâu.
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Look inside your heart, you''ll find the answer.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bảo với con bé người yêu cũ của bạn là có làm bồ nhí thì làm, chứ đừng nghĩ đến chuyện nghiêm túc yêu đương nữa, quay lại làm đếch gì
  6. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh công nói đúng đấy.Bạn phải xác định trc.Bạn yêu cô ấy trc khi hay cô ấy bây h.Mọi người đều có thể thay đổi.Dẫu vẫn biết tình đầu là khó quên.Nhưng phải chấp nhận thôi.
  7. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em này thèm được chén
    dm chú khá đấy
  8. iuthiensu

    iuthiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác quả thực là tốt!
    Bác còn biết đến trách nhiệm khi đã chia tay lâu như vậy thì quả là người hiếm có!
    Nhưng đầu tiên bác hãy có trách nhiệm với bản thân mình !
    Nếu bác lựa chọn Trách nhiệm , bác đến với nó, trước hết bác sẽ phải hi sinh cuộc sống của mình.Trước mặt nó bác phải trả vờ yêu nó! Trong lòng bác khó chịu.
    Hơn nữa, sau này nếu thực hiện hết trách nhiệm bác phải lấy nó.Sống cả đời với nó! Có con với nó , mẹ của con bác là người mà bác ko yêu!Chán lắm!
    Và 1 tình yêu giả vờ như vậy , rất có khả năg bác diễn không đạt, làm nó cũng chán,rồi lại chia tay.
    Như vậy không chỉ bác hi sinh mà nó cũng mất thời gian mệt mỏi...
    Thực ra, trách nhiệm chỉ nên thực hiện khi đang yêu nhau! Khi đã chia tay lần 1 thì cả 2 đã chấp nhận việc hủy hợp đồng, và khi đó, ko bên nào còn trách nhiệm với bên nào! Đường ai nấy đi rồi! Hợp đồng đã hủy rồi, bác còn thực hiện trách nhiệm thì quá mà điên
    Em nói hơi sỗ sàng, nhưng thực lòng muốn bác quyết định đúng đắn.
    Trừ phi bác muốn test thử lại hàng, giải sầu vài bữa thì em ko nói làm j`!
  9. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chén là cái gì vậy các bác????Em ở Mường xén nên ko hiểu ạ.
    Tại hạ mong các sư phụ dạy bảo iếp.Chứ em là em không hiểu rồi cứ gặp ai em cũng hỏi chén chưa thì chít em mất

Chia sẻ trang này