1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cứ đòi chân không, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 30/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cứ đòi chân không, em phải làm sao?

    Hic, tình hình như e đã kể ở topic trước rồi, bây giờ không nói đến phạm trù đạo đức, em chỉ muốn nhờ các anh chị tư vấn làm sao để ng yêu ko đòi em theo kiểu đó, chứ cứ thế này ko chóng thì chầy em cũng có bầu mất, mà em thì ko thể để chuyện đó xảy ra, bởi lẽ anh ta đã có vợ, con em sinh ra sẽ rất khổ, mà anh ấy bảo việc dùng condom là ko thể chấp nhận được vì như thế là em ko yêu anh ấy, ko tin anh ấy nọ kia. Em rất sợ nhỡ ra mà có thai thì đời em đi mất . Đã có lúc em bảo nếu có thì sao, anh ấy bảo giữ lại, rồi lại nịnh em là con của bọn mình sau này sẽ đẹp như hoa hậu, hic, nhưng kể cả bố nó là 1 đại gia lắm tiền đi nữa thì con em vẫn ko đc ghi vào giấy khai sinh đầy đủ bố mẹ đúng ko ạ? em ko hiểu rõ vấn đề này lắm huhu
  2. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị dùng thuốc
    mà ví dụ có thì bạn cứ an tâm còn anh nhân viên và 1 cơ số anh nữa trường hợp dự bị thì có lo gì
    sức hút như bạn kiểu gì chẳng tìm được 1 người làm bố cho đứa trẻ
    sẽ ra tay kỉu như anh sẽ bảo vệ mẹ con em
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bảo ông kia đi thắt ống dẫn tinh. Cứ làm như có thai là dễ lắm đấy
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Dùng thuốc đi, lăn tăn j
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Quái,cái này phải sang box GDGT chứ...mà bảo anh ta đeo bao có gai đi,em vẫn sướng chán!
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chân không thì phang vào ít. Chả cần thuốc thang gì đâu em. Cơ mà anh thấy tởm quá .
  7. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em ko thể dùng thuốc vì em ở cùng gia đình, nhỡ mama phát hiện e xài thì chỉ có nước bỏ nhà ra đi
    anh ấy lại thuộc dạng lão thành cổ hủ, chả biết gì về sự đời nên rất kém chuyện GDGT >>> ko dùng bao
    mà cứ thế này thì em ức chế quá, hic, đã yếu nhưng lại cứ thích ra gió, mệt
  8. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    dễ hiểu thôi, anh vừa ăn mắm tôm ngoài ruộng mà
  9. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ, anh kia có vợ ròi vẫn cặp bồ à? tây nhỉ
    Mà em hỏi bác nữa là bác sợ, thấy rõ mình thiệt thòi hơn rồi mà vẫn phản ứng theo em là quá yếu ớt thì cũng chịu bác thôi
    Chúc bác và anh bồ đã có gia đình sớm có quí tử nha
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cũng tốt thôi, cứ phạng thôi em ạ, giờ phá thai ở bv Hồng Ngọc hết có 4 củ. Bồ em đại gia, tiền là cái lìn gì đâu mà phải tiếc. Phỏng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này