1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cứ đòi chân không, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 30/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    vợ ông ý bít chủ thớt lên đây hỏi thì phải nói là....., hehe
    tìm người khác mà yêu chứ vi phạm luật hôn nhân làm gì, chỉ tổ béo bọn báo chí có tin "hot" vụ đánh ghen của bạn
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Toàn khuyên dại , uống thuốc bổ béo gì mà khuyên .
    tại sao giờ vẫn còn có người dính vào đàn ông có vợ .
    nếu bạn xác định nghiêm túc thì e là sẽ thất vọng mà thôi ,
    còn nếu chỉ là lợi dụng lẫn nhau thì sợ quái gì nó mà phải nghe theo
    nếu yêu bạn thật lòng thì trước khi giải quyết chuyện gia đình xong chắc hắn sẽ ko bắt bạn làm những điều bạn ko thích , đằng này với suy nghĩ riêng tôi , hắn chỉ lợi dụng bạn mà thôi .
  3. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Rô phi ah, anh cũng rất đại gia này ( còn chưa có zợ)
    Em rô phi có muốn
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thớt này cả chủ thớt lẫn thớt viên đều vừa post vừa bụm miệng cười, tưởng thằng kia nó không biết ...
  5. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Đặt vo?ng thôi, lúc na?o lấy chô?ng thi? lại tháo ra
    Mơ? chân trâ?n thế thì không biết chú kia có bệnh truyê?n nhiêfm gi? không nhê?
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng là cá sấu đội lốt Rô_phi.
    Đọc xong cái topic náy đek giám khuyên bảo gì vì nhận ra mình chỉ là là học trò của em thôi. Cáo này thành tinh rồi, em sợ !!!
    Spam rồi phắn
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Kiểu như là : Anh ấy vẫn đưa lương đều cho vợ, tối anh ý vẫn ngủ với vợ. Phỏng ?
    THôi thì việc ai người đấy làm, em có để anh ý phang vào đâu thì cũng mặc mợ em. Anh ý có thọt thì em cố mà leo lên người anh ý. Quyền tự do cá nhân mà.
    Riêng cá nhân anh : Cái loại người như em, da mặt dầy hơn chỗ anh hay đặt xuống ghế. Anh bỉ. Đây là lần cuối anh bốt 1 đống rác trong topic của em. Thông cảm nhé. Anh hay nói thẳng.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sợ lắm cơ, 7x với ''8x xuôi về đời đầu'' hay ''8x gần 9x'' mà 2008 rồi mà chả biết giữ gìn sức khỏe ******** gì cả. Chỉ nghĩ đến chửa đẻ mà không nghĩ thêm đc thứ khác.
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, em theo dõi chán, thấy mọi người toàn xoay sang tư vấn lạc chủ đề!
    Chẹp, chuyện riêng tư của người ta thoai đừng cóa xía vô, vô duyên bỏ xừ ý!
    Mà chị chủ topix việc giề phải khổ sở dư vậy, chiều zai thì phải chịu chứ biết nàm sao. Còn ko muốn thì cứ rắn mặt lên xem hắn dư lào. Chị dọa bảo đang bị bệnh gì đóa truyền nhiễm xem sao xem hắn cóa dám đi chân đất hok!
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là em cũng ko ngu lắm đâu ạ, ở đời này có cung thì ắt có cầu, khối thằng chưa vợ, ừ thì cứ cho là yêu thật đi, nhưng phịch nhau được rồi liệu nó có chậc lưỡi là: con ong đã tỏ đường đi lối về rồi, còn gì nữa mà khám phá nhỉ >> mình yêu, dâng hiến và chẳng được gì, trừ khi mình phải dùng hạ sách là có bầu trói nó.
    Thế cho nên em chỉ chơi với người giàu, ko giàu về vật chất thì cũng phải có tí chức quyền, nhưng mấy thằng chưa vợ thì nó lỏi quá, nó cứ đòi phịch trước, mà về độ giàu thì nó thua xa những anh có vợ.
    Cuối cùng e đành chốt hạ yêu 1 anh có vợ, để ít ra thì cũng được sung sướng cái phù phiếm tầm thường, thoả mãn cái dục vọng đớn hèn trước đã, còn hơn đầy kẻ có dục vọng mà ko đủ tầm để đi tìm nơi thoả mãn, kiểu như gái xấu thì đời nào mà đại gia nó mê chứ
    Em yêu anh ấy nhưng chuẩn bị sẵn tâm lý là nếu có giũ hàng thì cũng bình thường hoá quan hệ thôi, ở bất cứ phương diện nào cũng phải cài cho mình cái số lùi, để ko lấn sâu vào tình cảm, vì tình cảm nói ở đây nó nhạt miệng kiểu gì ý, thôi thì cứ đại gia chân dài, hợp tác làm ăn để đôi bên cùng có lợi, phải ko?
    Em chiều anh ấy để cho anh ấy thấy cái "chân thành" của em, cái gọi là yêu anh chỉ vì yêu anh, vô điều kiện, ko phải vì thấy anh có xe xịn công ty to mà em tít mắt, sau này khi đã rắc thính kín mặt hồ thì không cá nào thoát dc. Thế cho nên e đang nghĩ việc có bầu sẽ mang lại hậu quả ntn, và mình sẽ dc gì sau cái đó? Nhưng đọc bài chị khongco và anxiety, thì em đã biết mình phải làm gì rồi. Kiên quyết ko thể để có bầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này