1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cứ đòi chân không, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 30/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em nên sợ các bệnh fụ khoa thì hơn là sợ có chửa đó.Nó nhiều tiền,em lo gì việc jải quyết hậu quả cơ chứ? Còn k thì tiên 1 fát,6 tháng sau k cần lo và nhất là ng nhà em chả ai biết vì em k thể tự tiêm.
  2. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn lại nghĩ tôi là rô phi đực, và tại sao tôi lại phải bịa chuyện nhỉ, nếu để "mua vui cũng được một vài trống canh" cho thiên hạ thì tôi chẳng việc gì phải tốn nhiều lời thế này, thà lập topic là thích anh nọ anh kia trên này câu khách còn xôm phải biết, đúng ko?
    Bây giờ tôi đang rất buồn vì những điều các bạn nói là cực kỳ đúng, ko sai bất cứ gì cả, tôi là kẻ xấu xa đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, và cũng có thể tôi chỉ là nạn nhân của một con cáo già...chắc gì nó đã yêu thương tôi, đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi, mà kể cả có yêu đến mấy thì dễ gì chối bỏ gia đình, vợ con.
    Biết vậy nhưng sao mỗi khi nhìn thấy hắn, tim tôi lại chùng xuống, khi hắn xin lỗi tôi vì ko thể ngồi cafe vì vợ gọi về con ốm, tôi buồn lắm, đi uống rượu một mình và lủi thủi ra về, thấm thía cái gọi là "ác giả ác báo", ván đã đóng thuyền còn cố gỡ ra, chỉ có nước ván đập vỡ mặt.
    Nhưng tôi yêu và nhớ hắn biết bao, mọi ng nói tôi ngu, sao ko lợi dụng, kiếm tiền kiếm nhà rồi té chứ tình cảm gì, nhưng tôi ko thể phản bội trái tim mình, đồng tiền đáng quý thật nhưng tình yêu và cảm giác phiêu lưu vụng trộm nó ngọt ngào và quý giá hơn nhiều.
    Tôi chẳng biết phải làm sao nữa....tôi xinh đẹp, có học (sắp xong đại học), gia đình gia giáo, nhiều đàn ông theo đuổi, mà giờ tôi phải nặng lòng vì một kẻ có vợ.....Chẳng tìm được lối thoát cho mình....
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Bệnh nặng lắm rồi . .
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em tin chị nói thật cho dù sự thật này chỉ khoảng 90% nhưng 1 điều chị nên nhớ là chị tham gia trò chơi này thì chị không được buồn vì chị biết chắc kết quả của trò chơi này mà. Chị sẽ game over!
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ca này y học hiện đại bó tay rồi. Chữa gì nữa mà Thichmod pm kêu gào.
    Có mà Ngải Cứu!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ''Có học'' không có nghĩa là ''có bằng cử nhân'' hay là ''có vào lớp ngồi học'' đâu. Cô hiểu nhầm nhọt roài.
    ''Gia đình gia giáo'' là gia đình thế nào? Cô Cá(i) kể cho chúng tôi nghe thêm một ít về gia đình cô đi.
    Mà sao lời khuyên (của tôi) dùng lớp phim ngừa thai (dành cho nữ) và lời khuyên (của bạn Linh) tiêm thuốc ngừa thai thì cô không để mắt đến? Lại quên mất mục đích ''chính thức'' của topic này rùi àh?
  7. nomoneynotalk

    nomoneynotalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trường hợp nên quyết định theo lý trí hơn là làm theo tình cảm
    Chỉ biết nói thế thôi
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em có ý kiến||| có lẽ chị Cá cũng là người được ăn học đường hoàng, gia đình thì có thân nhân tốt v.v... Còn việc lớp phim ảnh và thuốc gì gì đó thì có lẽ chị Cá đã sử dụng thử nhưng không hợp ạ. Em chỉ đoán thế, có gì sai mong bác bỏ quá cho
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đọc từ đầu đến giờ, ko định có ý kiến ý cò gì đâu, vì chuyện này cũng chả có gì cả, nói thật là NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ thôi. Nhưng vì cái câu vàng vàng kia, nên cũng cố vào góp tý ý kiến.
    Bài viết này mâu thuẫn với 1 bài viết sau:
    Nếu có bịa thì cũng bịa 1 cách logic 1 tý, chứ trong có mấy bài mà đã mâu thuẫn thế này, mọi người ko tin cũng phải thôi.
    Học ĐH ko có nghĩa là có học.
    Gia đình gia giáo mà như thế này sao? Mình ko nhìn 1 cá nhân mà đánh giá cả gia đình đó. Nhưng 1 gia đình mà gọi là gia giáo, thì con cái ít khi như thế này.
    Túm lại vẫn là câu NGU THÌ CHẾT thôi.
    Miễn bình luận thêm.
    À, còn nếu trả lời đúng câu hỏi chủ topic đưa ra, nếu hắn ko chịu dùng thì phải tự bảo vệ bản thân thôi, giờ thiếu gì cách.
  10. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày vào nét tới giờ mình cứ nghĩ là vào Ảo để người ta tâm sự thật, ao dè vào post ảo nữa là sao?? lợi lộc gì đây chăng? Chủ topic này nên được leo cây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này