1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cưới anh rồi ở HN anh xin việc cho. Hết
  2. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cuộc gặp gỡ hôm qua, em vẫn đang cố gắng quên đi tình yêu đó. Gặp gỡ rồi, khi biết được cô ấy còn tình cảm với mình, thì lại thấy bối rối. Cô ấy không trốn chạy khỏi người kia, mà vẫn lao vào trò chơi đó mà không có tình yêu, cô ấy nói thế. Em muốn kéo cô ấy ra, các bác khuyên em nên làm gì?
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cao chạy xa bay để giữ sự bình yên trong tâm hồn bác nhé.

    Nói thế nào vẫn ghét cái thể loại con gái như thế, mà sao trong cốc này nhiều thế ^:)^ (em cũng là gái).
  4. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em xin ghi nhận lời khuyên của bác. Vẫn cần trợ giúp ạ.
  5. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói với bạn thế nhưng biết đâu cô ấy sẽ nói với thằng kia là: em đã nói hết tình cảm với anh ấy rồi nhưng anh ta vẫn còn níu kéo, hãy cho em thời gian, em tin thời gian sẽ làm cho anh và em gần nhau hơn, bla...bla...
    Mình là gái, cũng ko thích thể loại gái này.
  6. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể như thế lắm chứ nhỉ? Làm sao để biết đc đây?
  7. conuongdetin

    conuongdetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại còn thương nên lòng còn vương vấn, thế đấy.

    Bạn nếu còn thương cô bé ấy nhiều thì cũng nên nói cho cô ấy hiểu; đồng thời cũng nên cho cô bé ấy có thời gian để xem lại tc của lòng mình vì chính bạn cũng không thể chấp nhận cô ấy nếu mối tình mới kia cô ấy vẫn tham gia mà phải ko? Thường thường thì tại mối quan hệ mới không lấp đầy hết khoảng trống nên cô ấy mới nghĩ đến bạn xưa. KHông hẳn là cô bé áy đứng núi này trông núi nọ, mà thực tế nhiều khi kiểu như ...

    "dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh" bạn àh.

    Thời gian còn dài mà, cs sẽ còn nhiều thật nhiều sự thay đổi; chỉ có tình yêu chân thành là còn mãi mà thôi. Cầu chúc bạn có một ty dẹp và trọn vẹn .
  8. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bạn nhé. Mình biết cô ấy ko vì tiền bạc. Cô ấy cũng chưa nhận lời người kia mà. Thế nhưng, sáng nay cô ấy nói với chị gái rằng đang quyết tâm dứt khoát với mình. Vậy là sao nhỉ? Còn yêu, nhưng nhất định muốn chia tay.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thương cho một kiếp gà.
    Thật sự bọn anh không thể giúp gì chú, vì sao chú biết không?

    Vì chú là đàn ông mà mắc trọng bệnh của đàn bà: đa cảm, mềm yếu và nhiều tâm sự!

    Hồi sinh viên ở ký túc phòng anh có ông anh nhiều hơn bọn anh 4 - 5 tuổi, đêm nào cũng nhè lúc tắt điện đi ngủ là kể lể, tâm sự, than vãn chuyện tình cảm cho cả phòng nghe. Mà chuyện có éo gì đâu, quanh quẩn cũng chỉ về một đứa con gái béo trùng trục, chân dẫm một phát chết 8 con ngan con...nhưng trong mắt lão là là thiên sứ, là nắng vàng mùa thu, là ánh chớp số phận, etz. Anh bực quá ( vì nó lảm nhảm mất cả giấc ngủ ) bảo " Thôi ông tắt mẹ cái loa rè đi. Bây giờ ông ăn suất cơm rau 5 ngàn, mặc quần áo hàng thùng và đi dép lê thì ông còn thấy con đó long lanh, không bút nào tả xiết. Nhưng vài năm nữa ra trường, đi làm, các mối quan hệ rộng mở, điều kiện của ông cao lên, thì ông sẽ thấy mình quá ngu khi từng khổ sở vì một đứa con gái éo ra gì, và cũng éo yêu đương tình cảm gì với ông".

    Nhưng nói cho sướng mồm mình là chủ yếu vì cái thằng có tiền sử yêu đương lằng nhằng, suy nghĩ rối rắm, lại lắm tâm sự như đàn bà thì càng khuyên nó càng nghĩ nó đúng, chẳng qua không ai hiểu mình mà thôi.

    Cũng như chú, bao giờ chú coi đong đẽo đơn thuần là một trò chơi đầy may rủi thì chú sẽ bớt vật vã như bấy lâu!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình cũng đã từng còn rất yêu nhưng không quay lại vì sợ. Nhưng mà không phải sợ kiểu bạn gái chủ topic mà là sợ zai...bỏ rơi để trả thù :D

    Mình nghĩ bạn gái bạn chắc hẳn đang trong giai đoạn vấn vương thôi, cứ để cô ấy lựa chọn thôi. :)

Chia sẻ trang này