1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói mình yếu đuối cũng đúng. Nhưng chỉ với cô ấy thôi, chứ bình thường thì ko thế. Mình biết, thế là mất điểm, và đang sửa đổi dần. Còn chuyện giữ được hay ko thì hồi sau tính. Giờ là làm sao để em nó chấp nhận quay lại đã, để biết vì sao. Dẫu sao cũng vẫn muốn cho mình và người ta thêm một cơ hội nữa. Để không còn hối tiếc.
  2. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Đã nói rồi ,gái nó là người thường cũng có ưu có khuyết chứ có phải là cái gì quý hiếm lắm đâu
    mà theo những gì bạn kể thì gái như này cũng chả được gọi là hiếm
    Đừng có tôn thờ gái nó quá như thế.


    Triệu chứng của bạn tạm gọi là đang trong giai đoạn bấn loạn vì tình, xoắn tít mù như cái dấu tích phân 3 lớp.

    Trạng thái này tớ cũng trải qua rồi
    Gái của tớ nghe dt của 1 thằng khác gọi đến đong đưa hơn 30 phút, tớ mặc kệ ngồi đọc báo. gái nói chuyện xong tớ mắng gái rằng như thế là ko tôn trong tớ, rằng em muốn đi anh cho đi luôn đấy. Nửa đêm gái nhắn tin với tớ, giong rất là cay cú: Con người em là như vậy đấy, anh không chấp nhận được thì thôi. Thế là tớ cho gái đi luôn. Không kiên lạc gặp gỡ, có chạm mặt thì lạnh như băng. Vì cơ sở nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau đã không còn nữa thì nên té luôn cho đỡ lằng nhằng.

    Hồi đó tớ cũng vật lắm nhưng càng lên đây đọc tớ càng ngộ ra nhiều điều, và tớ đã qua cái thời kỳ bật tanh tách như tôm rồi. Với tớ, mỗi 1 topic là 1 bài học quý. Dần dần cậu cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Hãy bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người và nghiền ngẫm. Nói như cái anh gì gì việt kiều bên Đức (DeutschlandvermisstVN) thì Box tư vấn tình yêu này nó thực tế nhất, đờì thường nhất, và chuẩn nhất , hơn hẳn những cái tư vấn hay những cái tâm sự bên afamily hay bên tâm sự tình yêu của webtretho, bạn đọc viết của vnexpress.net.....
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Theo câu chữ của chủ thớt thì có lẽ đã nguôi em này, vậy thì kết thúc dứt điểm luôn đi cho đỡ mệt, nếu gái có quay về khóc sướt mướt thì làm theo lộ trình của kensaii. Sau đó, tùy vào thái độ của em nó mà quyết định
  4. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn quên, vừa muốn níu kéo. Vì nhiều điều vẫn chưa cố gắng hết sức cho nhau.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này lịch sự nói mấy câu xã giao "Em sợ quay lại rồi cũng lại tan vỡ nữa thôi." mà chủ thớt cũng không biết phép tắc xã giao để trúng ý cô này nữa. Chia tay là chia tay, chẳng qua dù chia tay đi nữa vẫn phải lịch sự với nhau nên mới có câu trên.

    Chủ topic bao nhiêu tuổi mà tồ tẹt hết sức vậy?
  6. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em gà. Mà gà ko kể tuổi ạ. Để em thêm một thời gian em kiểm tra xem có phải xã giao không ạ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói ra được câu đó thì dĩ nhiên bạn không đủ trình độ giao tiếp thậm chí ở mức độ xã giao nên làm sao kiểm tra với kiếm chứng được.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói mãi éo hiểu được vấn đề nhỉ: gái chán chú rồi --> tình cảm dạt dào của chú, những cái chú chưa làm được với em nó, những cái chú chưa mua được cho em nó hãy để dành cho gái khác.Coi trọng bản thân mình 1 tí cho gái nó đỡ khinh, đỡ coi rẻ. Thế thôi.
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hài! lúc yêu nhau đã trải qua giai đoạn nào rồi. nắm tay, hôn, ôm, sờ mó lung tung, lên giường. ...

    gái à ơi! cứ à ơi lại. dăm ba hôm tót xuống chỗ gái, thừa cơ nó ỉ ôi thì nhào vô: nắm tay, hôn, ôm ..... đẩy ra thì thôi. chờ dịp khác. còn nếu im lìm chịu trận thì cứ thế mà tiến.

    lại nói nếu gái đẩy ra. lại tiếp tục à ơi, dăm ba hôm lại hẹn gái đi chơi. gái chịu đi thì tiếp tục giở bài cũ nhưng nhớ nồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn

    cứ thế, cứ thế. rồi lên giường gấp ...

    nếu toàn bộ các mánh trên đều thực hiện ko được thì bye bye. cưa con khác cho lành
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã bảo đi tán em khác đi. Nâng cao trình độ " đểu " lên. Zai không hư thì gái không yêu. Ỉ ôi mãi thì bao giờ mới khá được hả em ? :)

Chia sẻ trang này