1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ là gì vậy??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi be_tun, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_tun

    be_tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ là gì vậy??

    Tui không biết sao nữa, nhưng từ trước đến giờ tui chưa thế này. Tui đang ghen điên lên được. Vô tình mà tui đọc được một bài viết của một anh chàng, viết cho người yêu cũ. Mới đầu tui cũng không nghĩ là anh mình viết đâu, đi sâu tìm hiểu thì thấy gần gần giống hoàn cảnh anh mình, trời ạ. Tui không muốn tỏ ra mình là máu Hoạn Thư đâu nhưng mừ ..ghen điên lên được. Làm thế nào giờ?

  2. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi khám bác sĩ tâm lý để biết mình có máu hoạn thư thật hay không.
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vài bữa chia tay mối tình này (Giả sử) , U yêu anh khác, nhưng vẫn nghĩ lại những kỉ niệm với anh yêu hiện tại thì U sẽ thấy thằng người yêu "giả sử" của U ghen điên lên... Lúc ấy biết ngay người yêu cũ như thế nào!
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thay vì ngồi than vãn, ra đường lượn lờ đi chơi biết đâu lại gặp được ai đấy tốt hơn cũng nên
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ là bạn, là kẻ thù hoặc là .... người yêu cũ (đơn gản vậy thôi) cũng có thể chả là gì cả. Còn anh ta viết gì thì kệ chứ, miễn là anh ta biết chỗ dừng, ghen với quá khứ là một điều dại dột nhất trong tình yêu.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như tôi pót nhầm.. xoá đi vậy...
    tưởng bạn nói về ex của bạn , hoá ra ex của bf của bạn... ghen tí ko sao. nhưng đừng ghen quá hoá mất tỉnh táo.. có iu mới có ghen... nhưng mà đã là QK thì ko nên bới móc... nên tôn trọng QK của nhau...ko nên tìm hiểu sâu quá nếu nó là khoảng trời riêng tĩnh lặng, người ta muốn cất kĩ đi bạn cứ muốn lôi ra giặt là cho nó mới hay sao ?? đùa tí thui, đừng giận
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 21/01/2006
  7. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là gì cả!
    Tôi cũng từng ghen ***g lộn, cũng lục tung cả nhà cô ấy lên (luc cổ đi vắng) chỉ để tìm mấy bức thư của cổ gửi cho thằng ku.
    Đọc xong chỉ chuốc bực vào người!
    Nhưng rồi nghĩ lại, bạn đang sở hữu hoàn toàn người ta, tâm hồn, và cả... nữa. Tại sao lại phải ghen? Chỉ cần nghĩ lại một chút, bạn sẽ thấy bạn có ý nghĩa với người ta ntn. Và chắc chắn là bạn được nâng niu hơn con (thằng) khùng kia, cái đứa đã để tuột mất một báu vật trên đời ( thật đáng thương!)
  8. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cứ ghen thoái mái đê em. Chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng sau khi "lên cơn" xong nhớ bảo ku người yêu em contact với anh, anh cho mượn nick này, khi nào có nhớ người yêu cũ thì dùng mà viết lách, bày tỏ. Vì chả có ma nào yêu anh nên cũng chả có ma nào ghen đâu, yên tâm, hê hê.
  9. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ghen là một trạng thái tình cảm; rất bình thường thôi, có điều đừng để cơn ghen làm mù mắt bạn.
    Bình tĩnh đi nào bé, chắc gì cái bài đó đã là người iu bé viết, TTVNOL này to lắm, người giống người là bình thường mà. Tìm hiểu đã nhé, bé_tun
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 người đàn ông đã từng có 2 cô bồ thì anh ta sẽ nói với bạn bè là đã có tới 12 cô ( thêm số 1 vào hàng chục ) . Còn các em gái thì khác , nếu từng có 12 anh bồ thì xu hướng của họ là làm mất đi chữ số hàng chục , tức là chỉ còn lại 2 người

Chia sẻ trang này