1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ liên hệ lại sau 2 năm chia tay ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rays2002, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rays2002

    rays2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ liên hệ lại sau 2 năm chia tay ???

    sau 2 năm tìm hiểu , tôi không thể chịu được thái độ thiếu tôn trọng và thờ ơ của cô ấy . Tôi đã phải chấp nhận thực tế và chủ động chia tay. Gần đây cô ấy chủ động liên hệ và nhờ vả nhiều việc nhỏ nhỏ. Mặc dù khi chia tay , tôi đã đưa hai người vào tình huống không thể quay lại được nữa . Tôi phải làm gì bây giờ ????
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có vẻ là bạn vẫn còn yêu cô ý, nhưng trước đây do đã chủ động nói chia tay do ko chịu được thái độ của cô ta mà thôi. Thật tình lúc nói lời chia tay thì tớ có cảm giác là cô bé kia cũng thờ ơ như khi đối xử với bạn. Chắc bạn đau lòng lắm nhỉ ?? Nhưng mà này, thiết nghĩ rằng cô ta có vẻ bật đèn xanh cho cậu quay lại trong hiện tại thì có phải là cô ta bây giờ mới thấy được giá trị của cậu hay không ? Tớ trộm nghĩ là lúc trước đây khi cậu đến với cô ta thì cô ta đã có mối quan tâm khác ở trong đầu rồi nên mới đối xử với cậu như thế. Còn giờ đây, khi mà mối quan tâm kia không trở thành hiện thực hoặc không được như cô ý mong muốn thì cô ta mới nghĩ tới cậu. Tất nhiên đặt dấu hỏi cho vấn đề này có vẻ hơi thắng thắn hay tiêu cực, nhưng tớ có ý nghĩ như thế đấy. Thực tiễn đã chứng minh nhiều cho vấn đề này và tớ cũng từng gặp phải trong quá khứ điều đó.
    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là quan điểm và suy nghĩ của tớ. Còn thực tiễn như thế nào thì bạn là người trong cuộc nên bạn hiểu hơn cả tình thế thực tế mà. Mong sao bạn suy xét cẩn trọng vì ít ra tình cảm của bạn có thể duy trì từ đó đến nay để dành cho cô ý hay không ?? Hay như 1 sự nuối tiếc về quãng thời gian đẹp mà bạn có được bên cô ý (tất nhiên đẹp là cảm xúc của bạn khi đến với cô ý, còn mối quan hệ của 2 người thì chưa đẹp vì cô ý đâu có để ý tới bạn đâu) nên giờ đây bạn mới nảy sinh ra chút mong muốn làm 1 cái gì đó. Cũng tốt thôi nếu giờ đây 2 người bắt đầu lại từ đầu với sự chân thành và tôn trọng dành cho nhau. Hãy cẩn trọng nhưng cũng đừng quá mất niềm tin nhé. Biết đâu giờ đây mới là thời điểm thích hợp để 2 người đến với nhau thì sao ? Do trước đây còn nhỏ tuổi, còn bồng bột thiếu suy nghĩ và đánh giá đúng về đối tượng. Giờ đây cùng với thời gian thì 2 người đã trưởng thành hơn về nhân cách, về cách đánh giá con người và sự việc nên đã có cách nhìn đúng đắn nhất về nhau và cảm thấy cần 1 người như thế thì sao ??
    Mọi câu hỏi đang cần thời gian trả lời, nhưng tất nhiên sự chủ động đánh giá là do bạn rồi. Chúc bạn sáng suốt trong sự lựa chọn của mình và tìm được hạnh phúc đích thực.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này