1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ quay lại tấn công bạn gái...Nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ quay lại tấn công bạn gái...Nên làm gì?

    Chào các cao thủ. Nếu có cao thủ nào đọc câu chuyện của em ở topic Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ? . link http://www8.ttvnol.com/tvty/1000439/trang-1.ttvn

    Các bác cũng đã biết sơ qua về câu chuyện của em. Câu chuyện diễn tiến như sau ạ
    Trích từ bài của antihack viết lúc 12:22 ngày 20/12/2007:

    Mình viết những dòng này mong mọi người cho mình một lời khuyên, rằng mình nên xử sự như thế nào cho đúng. Câu chuyện của mình là thế này.

    Cô í là người cao hơn mình (nghĩa đen), xinh đẹp, cực ít nói, sống nội tâm, ít bạn bè. Cô í lúc trước là người thích mình trước, và lúc trước hay chủ động rủ mình đi lòng vòng chơi. Lúc đầu mình mặc cảm về chiều cao, chứ thật ra mình cũng có cảm tình với cô ấy, tạm gọi là Cáo héng. Về sau thì khi hiểu tình cảm của cô ấy, mình tiến tới.

    Sau đó thì mọi việc diễn tiến tốt. Cầm nã thủ, hôn, những lời yêu thương,... Nhưng thực sự lúc đó, có một khoảng cách vô hình giữa 2 đứa. Sự chia sẻ chưa có, cô ấy vốn là người ít nói, nên hầu như chỉ có mình nói, và cô ấy trả lời những gì mà mình hỏi mà thôi. Thực sự là mình đã rất cố gắng để 2 đứa có thể san sẻ với nhau nhiều hơn, nhưng với bản tính ít nói của cô ấy, điều đó ko cải thiện đuợc gì nhiều. thực sự là nhiều lúc mình cảm thấy bất lực.

    Nói thêm về mình một chút, mình và cáo bằng tuổi,nhưng mình hơi già về tính cách so với cái tuổi, tại cũng có va chạm nhiều. Thời gian trước, Cáo có nhiều biến động trong cuộc sống, ba mất, bắt đầu đi làm, áp lực công việc. Mình thì còn đang năm cuối một trường kĩ thuật, sắp ra trường. Chẳng hiểu có phải những áp lực đó làm cho cáo thay đổi hay ko thì phải? Riêng nhữn biến động đó, em đều cố gắng lo cho Cáo, hết sức mà em có thể.

    Thời gian gần đây, dường như thái độ của Cáo hơi thay đổi. Vẫn đi chơi, vẫn hôn nhau, nhưng mà Cáo tự dưng lại hay nói rằng dạo này Cáo ko muốn quen ai cả, kể cả mình(nói ko phải kiểu làm nũng đâu). Rồi thời gian trước có lúc lại ko muốn nhận điện thoại hay tin nhắn của ai, mình nhắn tin hay gọi điện đều ko bắt máy. Thời gian đó mình hỏi dồn tới thì Cáo bảo rằng hãy cho Cáo thêm thời gian, Cáo thấy tình cảm 2 đứa chưa đạt đến tình yêu thực sự, tình cảm chưa đủ. Cáo bảo rằng từ khi quen Cáo, mình suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nhiều, Cáo thấy có lỗi. Cáo muốn mình có thời gian hơn cho công việc và học tập. Mình nhiều lần hỏi điều gì đang xảy ra thì Cáo chỉ im lặng, sự im lặng làm mình phát điên.

    Hôm qua, 2 đứa cũng đi chơi với nhau, cũng như vậy, vẫn là điệp khúc thời gian này Cáo ko muốn quen ai, rằng từ khi quen Cáo mình mệt mỏi, nhưng vẫn đi với nhau, và hôn nhau, cũng nồng nàn, say đắm. Qủa thật, thực sự mình muốn phát điên lên vì sao cáo lại nói như vậy.

    Cáo có nhiều cái đuôi, nhưng cáo ko coi vào đâu. Hồi hôm, đang đi, cũng có đuôi fone cho cáo. Qủa thật nhiều khi cũng có suy nghĩ Cáo đang so sánh, và lựa chọn thì phải.

    Mình và Cáo quen nhau đầu tiên qua một người bạn gái, khá thân với mình và với Cáo. Bạn đó cũng bảo rằng hiện tại Cáo hờ hững, và ko muốn quen ai, và bảo mình hãy từ từ. Nhưng mình ko hiểu được cớ sao hôn nhau, gặp nhau mà vẫn như vậy?

    Mong các cao thủ cho em vài lời tư vấn, em nên làm gì...


    và sau đó là
    Trích từ bài của antihack viết lúc 16:25 ngày 27/12/2007:

    Cảm ơn bác vodangvodzanh đã vào chia sẻ với mình. Có lẽ câu chuyện của mình và của bạn cũng có vài điểm tương đồng, một lần nữa cảm ơn bạn.
    Câu chuyện của mình thì bây giờ có sự thay đổi một chút. Hôm trước, mình thông qua cô bạn thân của mình và cũng là bạn của cáo, biết được rằng Cáo thực ra đúng là đang so sánh, đang phân vân. Và nhiều lúc cáo thực sự ko nặng tình cảm với ai cả. Em cảm thấy cái thằng đàn ông trong mình bị kích lên, và con bạn em nó cũng nói rằng, nó thấy Cáo thực sự làm vậy, so sánh như vậy là không tốt. Thế là em quyết định viết thư cho Cáo, nói tất cả những gì em suy nghĩ, rằng em không muốn làm một vật so sánh với Cáo, em ko muốn Cáo ở bên cạnh nhưng ko toàn tâm toàn ý, nghĩ ngợi vẩn vơ về thằng khác, đi với mình nhưng cũng đong đưa thằng khác. Cáo đã từng nói Cáo cần thời gian, và em nói rằng Cáo hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định, và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Em viết thư ko phải vì em hèn nhát ko dám đối mặt, mà bởi vì em muốn Cáo nó nghiền ngẫm nhiều, vả lại nói mà em nó toàn im lặng thì em chịu ko được, bị lung lạc.

    Và chiều hôm qua, Cáo có nhắn offline cho em, rằng Honey, giữ sức khoẻ. Em chả nói gì cả, toàn im lặng, ko nhắn lại. Chiều nay, online, quên invisible nick, Cáo thấy em, nhắn rằng Cáo nhớ em, hỏi em rằng không muốn nói chuyện với Cáo, gặp Cáo nữa hay sao? Em cũng chỉ im lặng, rồi em trả lời Cáo hãy suy nghĩ cho kĩ và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, và em ko muốn bị Cáo coi là vật so sánh. Rồi em out, đi ngủ trưa.
    Mới ngủ dậy, online, thì thấy tin nhắn off của Cáo, rằng thực ra trước đây Cáo đã từng quen 1 người và đã chia tay, giờ Cáo quen em nhưng hình bóng của giai kia vẫn còn trong Cáo, Cáo thấy Cáo cần thời gian để Cáo quên người ấy, rồi sẽ toàn tâm toàn ý với Cáo. Rồi Cáo cũng nói rằng giờ đây thì không cần thiết nữa, Cáo bảo em hãy làm điều em muốn, và Cáo sẽ biến khỏi cuộc sống của em để em khỏi lo lắng và suy nghĩ nhều.

    Thú thực là nhận được tin nhắn của Cáo, em bối rối quá! Thấy rằng Cáo vẫn cứ so sánh mình và giai cũ, và lời lẽ đang giận mình. Trong tình huống này chả biết nên làm thế nào cho phải phép cả. Mong các cao thủ đã thương thì thương cho trót, tư vấn cho em nốt ca này, em xin cảm ơn lắm lắm.
    Giờ em phải làm sao? Tiếp tục lạnh lùng hay chạy đến bên Cáo? Em gửi thư cho Cáo chỉ hôm qua thôi các bác ạ.


    Tình huống là tối hôm đó mình đến nhà Cáo, Cáo đi làm rồi đi với mấy bà trong cơ quan chưa về. Khuya, em quay lại, bảo em sẽ đợi, đến khi nào Cáo xuống gặp em. Cáo xuống. Em nói, nói rất nhiều.
    Cáo im lặng, nghe em nói. Em nói về những điều em suy nghĩ, nỗi lo lắng, hiện tại, tương lai, vẽ lên những dự định, ước mơ, hoài bão của em, rằng hiện tại em ko có gì, nhưng tương lai em sẽ thành công. Em còn nói nhiều thứ nữa... Cáo chỉ yên lặng, và Cáo nói rằng, cáo không cần thêm thời gian để suy nghĩ, và Cáo nói giờ đây Cáo sẽ toàn tâm toàn ý với em, sẽ quên hẳn người cũ. Cáo sẽ quyết tâm hơn, cứng rắn hơn trong các mối quan hệ với các bạn trai khác, nói chung là thể hiện quyết tâm lắm các bác ạ. Em cũng rất là vui, và hai đứa còn nói nhiều thứ nữa, và em và Cáo cố gắng với nhau là sẽ cùng xây dựng tình cảm ngày một tốt đẹp hơn.

    Tình hình là em biết người cũ của Cáo. Giàu, làm xây dựng, 7x, tính à ơi, giỏi, nhưng kiêu. Him ngày xưa tấn công Cáo, sau đó bỗng dưng lặn mất, không lí do, làm Cáo ngày xưa hẫng hụt lắm! Mới rồi, him dẫn một cô đồng nghiệp về quê giới thiệu với họ hàng. Những điều về him em biết thông qua một cô bạn của em, khá thân, cũng là bạn của Cáo và là em họ của him, cô này rất ghét ông anh họ các bác ạ.

    Cáo bây giờ thổ lộ những mối quan hệ của Cáo ở hiện tại với em. Cáo cũng nói rằng hiện tại Cáo đã cắt liên lạc với những cái đuôi khác. Và Cáo cũng còn đang liên lạc với Him các bác à. Him dạo gần đây tự dưng quay lại tấn công Cáo, muốn nối lại tình cảm ... Em có hỏi rằng Cáo có hỏi về chuyện Him dẫn bạn gái về quê không, Cáo nói rằng có hỏi, và Him trả lời là chả có, Em hỏi Cáo tin Him hay tin cô bạn, thì Cáo nói rằng tin nhỏ bạn... Tức là Cáo hiểu Him khá rõ, nhưng có lẽ hiện giờ tình cảm vẫn còn, vì ngày xưa, 2 người có tình cảm với nhau, chưa đến với nhau chứ ko phải là đã đến với nhau rồi chia tay các bác ạ.

    Mấy hôm nay em chăm sóc cho Cáo nhiều hơn, lo lắng quan tâm Cáo nhiều hơn, chọc cười Cáo nhiều, và Cáo cũng tỏ rõ thái độ tích cực với em hơn trước, cởi mở hơn, và chủ động hơn một chút chứ không như những ngày trước. Nhưng khi em đá sang chủ đề Him thì Cáo bảo đừng đề cập đến, sợ em buồn. Em cũng không đề cập đến nữa, nhưng mà thoáng thấy chút ưu tư trên khuôn mặt Cáo. Em biết, dạo này Him cũng đang tăng cường cường độ. Cáo vẫn không cắt hẳn liên lạc với Him thì phải.

    Giờ, ở tình huống hiện tại của em hiện tại, em nên làm gì, để có một tình cảm tốt hơn. Thực sự em đang lo sợ...

    Tối hôm nay, em cũng làm vài điều có ý nghĩa. Tự giả vờ mình là một tổng đài, gọi tới Cáo, tặng bài hát Mừng năm mới, với những lời chúc yêu thương. Nói chung Cáo cũng cảm động.

    Viết những cái này vào thời khắc giao thừa, hi vọng mọi người tư vấn cho em, để năm mới, mối quan hệ của em với Cáo sẽ tốt đẹp hơn.

    Cám ơn mọi người nhiều lắm.
  2. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cũng chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Happy New Year !
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mà dính vào chuyện tình cảm thì cũng đau đầu nhỉ, chúc anh bạn với tấm lòng chân thành của mình sớm có được Cáo.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    - Bây giờ, bạn hãy đừng nhắc đến him trước mặt cô ấy dù bạn vẫn còn khó chịu. Nhưng vậy người yêu bạn sẽ thấy bạn rộng lượng.
    - Ngoài ra bạn hãy chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Như vậy cô ấy sẽ thấy bạn hơn người kia.
  5. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác ,em cũng đang trong hòan cảnh giống như bác,.....đang đau khổ 3 ngày hôm nay ko biết phải làm sao cả.chuyện của em thì chưa đi xa đc như của bác. người mà em wen cũng ít nói ,sôn g thiên về tình cảm ....iem mới wen đc 1 tháng rữa.cũng như bác khi em nói cáo làm ngừơi yêu of em thì cáo trả lời là Cáo cũng chẳng biết làm sao nũa ,rồi cho cao thêm thời gian.......hỏi ra bạn thân của cáo thì mới biết vài tháng trước cáo cũng vừa mới chia tay .....hichic.....vài bữa này em vò đầu ra suy nghĩ cũng chẳng biết làm sao ....3 ngày nay chúng em ko liên lạc ,cáo là SV năm 2 ,em cũng thế ,nhưng cáo ở BD còn em thì ở SG....hôm wa có hỏi bạn thân cáo ,thì bạn thân cáo bảo là đang về wê của cáo chơi .....sau đó mình Nt cho cáo ......thì cáo bảo cho cáo xin lỗi .lần sau khi về nữa thì cáo sẽ nhẫn về......em bảo em bị ốm ....thì cáo bảo để vài hôm nữa cáo lên thăm ....sau đó em bận nên hẹn nhau tối nói chuyện tiếp .nhưng 11h15 em Nt lại thì cáo đã tắt máy ...cũng chẳng biết làm sao ,em tự hỏi em ko xấu trai, nói chung tất cả là ko tệ cũng có nhiềuđuôi theo mà .....,.vậy là sao hả các bác .......chủ Top ơi bạn giúp mình đc ko >>?mình cảm thấy mình đang rất giống bạn nhưng mình đi sau bạn ,mình chỉ mới bắt đầu ,......mong bạn tư vấn.thóang đọc bài viết của bạn mình thiết nghĩ cứ tửong bạn viết cho mình hiihih.....thực sự bây giờ mình rất sợ ....và đang rất buồn vì mình sống Tình cảm ghê lắm ,đôi khi mình tự hỏi sao mình lại yếu đuối trong chuyện tình cảm vậy hả. thanhs
  6. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vào topic của mình ủng hộ. Thực sự mình cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào, vì bản thân mình cũng đang khúc mắc ở chỗ này mà. Mình và bạn nói chung cũng đang có vị trí đang khác nhau. Với gái, nhiều khi không quan trọng việc đẹp xấu đâu bạn à. Hiện tại Cáo của bạn vẫn chưa quên được người iu cũ, vết thương đang rỉ máu. Thời gian này hãy quan tâm đến Cáo nhiều hơn, nhưng đừng ép buộc người ta phải chọn lựa. Đừng nên ép người ta những câu hỏi Yes - No. Cáo cần thêm thời gian, nhưng lúc này, hãy ở bên cạnh Cáo, và điều quan trọng nhất là thể hiện tình cảm chân thành của bạn với Cáo.
    Trường hợp của mình thì khác. Giờ, Ex đang quay lại tấn công Cáo của mình. Mà lúc trước, hai người chưa yêu nhau thực sự, chỉ mới có tình ý, nên bây giờ thực sự Cáo cũng khó quên. Mà giai kia bây giờ lại quay trở lại đong đưa, Cáo cũng hơi xiu lòng, nên, hic, chả biết mình phải ra sao nữa.
    Mong các bác tư vấn giúp em thêm ạ.
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Là một người con gái, mình cũng muốn tâm sự với bạn một chút. Bạn là một người đàn ông sâu sắc và tình cảm. Con gái thường là những người dễ bị dao động, chỉ cần một câu nói vui của người mình thích cũng sẽ làm cô ấy vui và suy nghĩ nhiều. Tuy tất cả đã qua nhưng những kỷ niệm vẫn còn đọng lại trong cô ấy, và nhất là chàng trai đó lại quay lại cưa cẩm cô ấy. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng hãy để cô ấy có thời gian để suy nghĩ và kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, hãy ở bên cạnh và là chỗ dựa tin tưởng cho cô ấy. Bạn hơn anh chàng ấy là bạn có một tình cảm chân thành và bạn là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy( những lúc khó khăn), cô ấy cũng đã hiểu điều đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nhìn vào hành động của cô ấy, cô ấy đang nghiêng về phía bạn cơ mà. Chúc bạn vững tin và hãy tin vào tình yêu của mình nhé![​IMG]
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đang tự hỏi thằng 7x kia công thành yếu đến thế à ?
    Với thế lực và tài lực như hắn mà phát động tổng tấn công nổi dậy mùa xuân 2008, cô bạn của ông không ngả nghiêng mới lạ.
    Ông anti này binh yếu, thế yếu, chỉ mị dân, hôn hít là giỏi, đợi mấy hôm nữa xem tình hình thế nào, .. hy vọng không chết thảm dưới tay giặc xâm lược.
  9. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em đang say các bác ợ. Thây kệ em nó, mặc cho em nó nghĩ gì, em thấy, nhiều lúc phải tự lo cho bản thân mình, mà vui sống. Cuộc sống lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái, rốt cuộc thì chả nên cơm cháo gì. Hic, nhưng nghĩ vậy, rốt cuộc lại ko làm được các bác à. Lí trí khuyên một đằng, nhưng con tim, thường lại ko làm được...
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em kia đúng là còn nhiều tình cảm với anh bồ cũ mất rồi
    khổ thân chú

Chia sẻ trang này